• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ngày Thiếu nhi Người lớn mùng 2 tháng 6

    2013-06-06 16:52:52     cri

     

    Nam Dương xin chào các bạn, hôm nay chủ nhật, các bạn có được nghỉ không nhỉ? Còn chúng tôi những người làm công tác truyền thông thì thường phải trực ca vào những ngày cuối tuần kể cả ngày lễ ngày tết, để guồng máy phát thanh không bị gián đoạn.

    Ánh: Cũng chính trong thời điểm trực ca như thế này là những giây phút gặp gỡ và chia sẻ niềm vui với các bạn vào đêm cuối tuần. ND ơi, thời gian trôi qua nhanh thật, hết tuần này đến tuần khác nhanh như chong chóng vậy. Mà ND này, hôm qua đã bước sang tháng 6 rồi, cũng có nghĩa là hết nửa năm 2013 rồi đấy.

    Nam Dương: Vâng, đúng là như vậy, Nam Dương thường cảm thấy chưa làm hết việc thế mà đã hết cả một tuần.

    Ánh: Hôm qua mùng 1 tháng 6, là Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Lại đúng vào ngày thứ bảy cuối tuần, nhiều công viên Bắc Kinh, các trung tâm vui chơi thiếu nhi đều buộc nhiều bóng bay đủ màu, các cháu vui cười rôm rả với các trò chơi, cha mẹ các em cũng vui lây.

    Nam Dương: Chị Ngọc Ánh ơi, đâu chỉ có cha mẹ các cháu vui lây, mà ngay cả người lớn cũng phải thèm thuồng và cũng vui lây đấy thôi.

    Ánh: Nghe tiếng hát non nớt của trẻ thơ trên đây, tư duy của Ngọc Ánh chợt bay về với những năm tháng xưa kia, đó là quãng đời thơ ngây vô ưu vô sầu đã rất xa rồi. Thảo nào mà khi nghe ca khúc mang tên "Tuổi thơ" trên đây của nhạc sĩ nổi tiếng Đài Loan Trung Quốc La Đại Hữu mà ngay cả người lớn cũng đều yêu thích, giả như được trở về với tuổi thơ thì hay biết mấy.

    Nam Dương: Có một ngày lễ có thể bù đắp cho ký ức tuổi thơ của chị. Đó là Ngày Thiếu nhi Người lớn.

    Ánh: Nam Dương nói sao, Ngày thiếu nhi Người lớn, đâu mà có ngày lễ này, chưa bao giờ nghe qua.

    Nam Dương: Có chứ chị, chính là ngày hôm nay mà chị. ND có nghe nguồn gốc của Ngày thiếu nhi Người lớn như thế này, bởi vì thế giới nội tâm của người lớn đã mất đi tính thơ ngây của trẻ thơ, để bù đắp cho điều đáng tiếc này, người lớn bèn lấy ngày 2 tháng 6 hằng năm làm "Ngày Thiếu nhi Người lớn". Cho nên, tất cả các trẻ em nay đã khôn lớn thành người, thậm chí đã có tuổi, đã mượn ngày 2 tháng 6 để mà tha hồ bày tỏ ngây thơ, tái hiện cái tính trẻ con của mình.

    Ánh: Thế thì hôm nay mùng 2 tháng 6 cũng là Ngày Nhí của chị em mình rồi. Thế thì chúc ND Ngày Nhí vui vẻ nhé.

    ND: Chúc Ngày Nhí của chị Ngọc Ánh cũng đầy niềm vui.

    Ánh: ND vừa nói rằng, hôm nay những người đã lớn thậm chí đã nhiều tuổi như chúng mình có thể tái hiện thời con trẻ, chúng mình có thể ra vẻ thơ ngây. Vậy thì hôm nay chúng mình nên đón Ngày Nhí với nội dung gì nào?

    ND: Trước hết, chúng ta nên tìm lại những đồ chơi, những ca khúc có thể gợi lên cho chúng ta cảm giác của tuổi thơ, ví dụ như ngày trước, các thiếu nhi Trung Quốc thường nghe những ca khúc đã hết sức quen thuộc như: "Tinh linh xanh", "Bé gái hái nấm hương", "Bài ca bán báo", "Chúng ta cùng khua mái chèo", "Tổ quốc là vườn hoa của chúng em"... tin rằng những ca khúc này chị đều biết ngâm nga chứ?

    Ánh: Biết chứ, những ca khúc trên đây, Ngọc Ánh đều đã quá quen thuộc từ lâu rồi.

    ND: Thế nào, chị đã có cảm giác trở về với tuổi thơ của mình chưa nào? ND thì lại thích xem phim, ND nhớ hồi nhỏ rất thích những bộ phim thiếu nhi như "Con dòng dọc đi tìm mẹ", "Ngôi sao lấp lánh", "Tiểu bình Trương Ca", "Địa đạo chiến", "Địa lôi chiến", "Bức thư lông gà", nhiều lắm chị ạ.

    Ánh: Ngọc Ánh thấy rất thú vị khi xem bộ phim "Con dòng dọc đi tìm mẹ", cứ tưởng thân hình của mẹ dòng dọc cũng có chiếc đuôi nhỏ như dòng dòng vậy, thế rồi hóa ra, mẹ dòng dọc lại là con ếch, dòng dọc lớn lên cũng trở thành con ếch không đuôi nhảy tót cả lên.

    ND: ND thì có ấn tượng sâu với bộ phim này. Hôm nay là Ngày Thiếu nhi Người lớn, ngoài những ca khúc thiếu nhi và những bộ phim thiếu nhi quen thuộc trên đây ra, có thể mua những thứ đồ chơi mà hồi nhỏ hay chơi, ăn những thứ quà mà hồi nhỏ thích ăn để mà nhớ lại mùi vị trẻ nhí xưa kia của mình.

    Ánh: ND nói vậy thì dễ chứ thực hiện thì đâu có dễ, này nhé, tuổi thơ của Ngọc Ánh lớn lên trong thời kỳ vật chất khan hiếm, đâu mà có đồ chơi gì đâu? Ngọc Ánh nhớ thường cùng với các cô bé bạn chơi rải ranh bằng những viên sỏi, hay chơi chuyền bằng những chiếc que tre, hay là chơi nhảy dây, nhảy lò cò thôi. Hôm nay chơi lại thì cũng không quên đâu đấy nhé.

    ND: Em nhớ đám con trai hồi nhỏ cũng nghịch lắm, nhưng nhiều đứa cũng có những đồ chơi bằng sắt mỏng, như máy bay, ô tô, tàu thủy, tàu hỏa, nhưng không cao cấp như đồ chơi của các bé trai ngày nay, vì những đồ chơi bằng sắt trên đây không chạy được, thế nhưng bọn em chơi cũng thú lắm.

    Ánh: Đúng vậy, mỗi thế hệ tuổi thơ đều có những vui thú của thế hệ đó, những thứ đồ chơi không cần phải cao cấp, phải đắt tiền. Chỉ cần có bạn bè cùng lứa chơi với nhau, cùng chơi những trò rất đơn giản như nhảy dây chun, chơi bắt dây, hay là đi vớt nòng nọc, bắt chuồn chuồn, bắt ve sầu, ôi chà thật là vui, lũ trẻ cứ là cười khanh khách với nhau. Ấy vậy mà ngày nay, các trò chơi của các cháu nhí không nhiều, họa chăng thỉnh thoảng thấy các cháu bé gái nhảy dây chun, mớ tóc của các cháu cứ bay lên bay xuống trông mà thích thú, thèm thuồng.

    ND: Chị Ngọc Ánh ơi, nghe thế mà ND cũng cảm thấy lâng lâng thế nào ấy. Thôi thì không sao đâu chị, nếu những thứ đồ chơi ngày trước không dễ tìm được, hay những trò chơi xưa kia đã ít gặp lại thì vẫn có thể tìm thấy những thứ quà vặt mà hồi nhỏ chị thích ăn. Chị cho ND biết hồi nhỏ chị thích ăn những thứ quà vặt gì nào?

    ND: Ôi, cái thời buổi vật chất khan hiếm trong tuổi thơ của thế hệ Ngọc Ánh thì đâu mà có nhiều quà vặt? Nhưng cũng có những thứ mà đến nay Ngọc Ánh vẫn còn thèm như kẹo kéo, kẹo bông, ô mai, kem que.

    ND: Những thứ quà chị vừa nêu ra thì nay vẫn dễ mua được, chỉ cần vào giờ tan học, các cửa hàng nhỏ xung quanh trường tiểu học đều bán đầy ra. Ngoài những thứ quà vặt chị vừa nêu còn khối các thứ quà khác nữa.

    Ánh: Ôi dà, xem ra bất kể vào thời buổi nào trẻ con, và nhất là con gái đều có tính ăn vặt cả.

    ND: Các bạn thân mến, mùng 2 tháng 6 được coi là Ngày Thiếu nhi Người lớn là do một số cư dân mạng Trung Quốc đề xướng, với mục đích truyền đi và nhắc nhở các thế hệ người thành niên hay người lớn tuổi đừng quên rằng "thế giới người thành niên cũng nên giữ lại tâm hồn trong trắng thơ ngây của con trẻ".

    Ánh: Sáng kiến trên đây đã được cộng đồng người đi làm hoan nghênh rộng khắp. Thế hệ 8X Trung Quốc hầu như đều là những người trong cộng đồng người đi làm, quãng đường đi vào xã hội của họ đều tương đối gian nan, họ phải đương đầu với nhiều áp lực, gánh nặng trách nhiệm gia đình và xã hội ngày một nặng chĩu, do vậy mà họ đã trở thành thế hệ hoài niệm năm tháng tuổi thơ đã đi xa không bao giờ trở lại, cũng chính vì vậy mà họ có lý do tìm kiếm một sân chơi để tạm thời xa lánh áp lực của hiện thực. Và thế là các bạn thế hệ 8X có lý do mượn Ngày Quốc tế Thiếu nhi để bày tỏ ký ức tuổi thơ trong trắng thơ ngây không có áp lực đã trôi qua của mình.

    Ánh: Thế là thế hệ 8X liền nghĩ ra nhiều nội dung hành động để người lớn cùng đón Ngày Thiếu nhi Người lớn của mình.

    ND: ND cũng rất muốn biết trong Ngày Thiếu nhi Người lớn, thế hệ 8X như ND nên làm những gì để chúc mừng.

    Trong Ngày Thiếu nhi Người lớn, gợi ý để các thiếu nhi năm xưa nay đã thành niên trở về với thời thơ ấu bằng những trò sau đây:

    1- Đóng cửa lại, bò trên đất cười ha hả.

    2- Đi đôi giầy mới nhảy tâng tâng trên giường hay trên đất.

    3- Khoác tấm ga giường lên mình, chạy đi chạy lại cười ha hả, nói cho mọi người biết bạn đang bay.

    4- Đi ra ngoài phố, đến nhà hàng gọi một xuất ăn dành cho trẻ, cố tình vãi lên mặt bàn mấy hạt cơm, rồi gọi nhân viên phục vụ nữ là cô, cảm ơn cô ạ.

    5- Cùng cha mẹ ra phố, vòi mẹ mua cho chiếc kem que rồi cứ mút mút như hồi còn nhỏ vậy.

    6- Hẹn mấy người bạn nối khố xum họp với nhau, cùng hát những ca khúc thường hay hát với nhau lúc nhỏ.

    ND: Ồ, những sáng kiến trên đây thật là quá ngộ, nếu người lớn mà làm vậy liệu có bị cho là dở hơi không?

    Ánh: Thấy chưa, tư tưởng của người lớn bao giờ cũng phức tạp, nếu là trẻ nhỏ có làm những việc ngông cuồng thế nào đi chăng nữa cũng không bị cho là dở hơi. Thế nhưng ngày nay, những sáng kiến trên đây lại rất được người lớn hoan nghênh đấy nhé, nhưng người lớn ở đây phần lớn là các bạn trẻ 8X.

    ND: Chị nói cũng có lý, cõi lòng con trẻ bao giờ cũng đơn giản nhưng lại rất ngộ nghĩnh dễ thương và đáng yêu nữa.

    Ánh: Có Nhà Xã hội học cho rằng, khi mà một người thành niên nào đó muốn đón Ngày Thiếu nhi, thì đó chính là cá tính của người đó, thế nhưng khi mà cả một cộng đồng người thành niên muốn đón tết Thiếu nhi, thì đó là hiện tượng xã hội, mà hiện tượng này không phải là hay cho lắm. Cộng đồng người lớn hoài niệm tuổi thơ trong trắng vui vẻ là bởi vì cộng đồng người lớn cảm thấy không còn vui vẻ nữa.

    ND: Chị nói vậy cũng rất có lý. Là thế hệ 8X, có rất nhiều công việc cũng như trách nhiệm gia đình và trách nhiệm xã hội cần chúng ta cùng gánh vác và xử lý, đây cũng chính là đường đời mà ai cũng phải trải qua, trong Ngày Quốc Tế Thiếu nhi, hoặc trong ngày được coi là Ngày Thiếu nhi Người lớn, chúng ta có thể vui với nhau để tưởng nhớ tuổi thơ đã trôi đi cho vui cũng dễ hiểu thôi, thế nhưng không nên đắm đuối quá lâu quá nhiều vào thời gian cũng như những sự việc đã trôi đi không bao giờ trở lại, bằng không dễ nảy sinh ảnh hưởng tiêu cực đối với hiện thực, phải không chị?

    Ánh: ND nói đúng, thôi thì một năm mới có một ngày 2 tháng 6, bạn bè cùng lứa chung vui cho khuây khỏa với nhau một ngày được coi là Ngày Thiếu nhi Người lớn thì cũng không sao, vui là chính mà. Vào phần cuối chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc thiếu nhi Trung Quốc "Chiếc trống lắc", do Triệu Vi đã là người lớn và đã trở thành diễn viên nổi tiếng Trung Quốc trình bày.

    ND: Nghe nói Triệu Vi đã cho phát thanh 3 Album đều là những ca khúc thiếu nhi do chính chị trình bày, rất được các em thiếu nhi Trung Quốc yêu thích.

    Ánh: Đúng là như vậy.

    Ngoài cửa ô tô

    Mưa như trút nước

    Ếch con ở nhà

    Gõ chiếc trống lắc

    Tùng tùng tùng tùng

    Em gái cười đỏ mặt

    Cầu vồng còng lưng lại

    Dắt tay nhau không ngã

    Cha ếch mỉm cười bảo

    Hai con là đầu gánh ngọt ngào

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>