• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hãy dành thời gian để người đàn ông trưởng thành

    2012-10-17 18:24:43     CRIonline

    Tạ Na

    Nam Dương xin chào quý vị và các bạn, mùa thu lá bay, vườn hồng chín quả, chúc quý vị và các các đêm cuối tuần vui vẻ lãng mạn và có nhiều niềm vui.

    Ánh: Thưa các bạn, trong giới văn hóa và nghệ sĩ Trung Quốc có nhiều cặp vợ chồng nổi tiếng, ví dụ như đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca và phu nhân người đẹp Trần Hồng, đôi vợ chồng trẻ trai tài gái sắc Tôn Lệ và Đặng Siêu, hay nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Dư Thu Vũ và vợ là diễn viên tuồng Hoàng Mai Mã Lan ... Trong chương trình Văn nghệ cuối tuần đêm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một đôi vợ chồng nghệ sĩ trẻ nổi tiếng Trung Quốc, vợ là Tạ Na, chồng tên là Trương Kiệt, mọi người đều tin rằng đôi vợ chồng trẻ này sẽ chung thuỷ gắn bó suốt đời:

    Dương: Trên đây các bạn vừa nghe hai vợ chồng Tạ Na và Trương Kiệt song ca bài hát "Tình yêu trong trắng".

    Tạ Na sinh năm 1981, tốt nghiệp chuyên ngành biểu diễn Học viện Điện ảnh truyền hình Trường Đại học Sư phạm Tứ xuyên, chị nổi tiếng khi cùng người dẫn chương trình Hà Quýnh, Lý Duy Gia dẫn chương trình văn nghệ tổng hợp mang tên "Đại bản doanh vui vẻ" của Đài Truyền hình Hồ Nam. Phong cách dẫn chương trình của Tạ Na hồn nhiên, dí dỏm được đông đảo khán giả hoan nghênh, được mệnh danh là "Thiên hậu dẫn chương trình Văn nghệ tổng hợp Đại lục Trung Quốc", ngày 9 tháng 9 năm nay, Tạ Na được tặng giải thưởng Người dẫn chương trình truyền hình xuất sắc Trung Quốc. Ngoài ra, Tạ Na còn rất năng động trong llĩnh vực điện ảnh, kịch nói và ca hát phát hành đĩa hát.

    Ánh: Chồng Tạ Na là Trương Kiệt sinh năm 1982, khi Tạ Na nổi tiếng khắp Trung Quốc thì anh chỉ là một giọng ca còn rất khiêm tốn. Vậy thì nguyên do gì khiến đôi trai gái có địa vị chênh lệch rất lớn, tuổi tác cũng chênh lệch này đến với nhau rồi yêu nhau rồi nên vợ nên chồng nhỉ?

    Tạ Na

    Dương: Sau đây xin mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc bài viết của Tạ Na nhan đề "Hãy dành thời gian để người đàn ông trưởng thành", có lẽ qua bài viết này sẽ giúp các bạn, nhất là các bạn trẻ sắp yêu và đang yêu có được sự gợi ý nào đó.

    Mối tình giữa tôi và Trương Kiệt ban đầu không được mấy ai chấp nhận, nguyên nhân không gì ngoài việc lúc đó tôi đã là người dẫn chương trình nổi tiếng của chương trình "Đại bản doanh vui vẻ " của Đài Truyền hình Hồ Nam rồi, còn anh ấy mới là thí sinh tham gia chương trình tuyển chọn tài năng nam mang tên "Giọng ca nam vui vẻ", không có danh tiếng, không giàu có, càng không trông thấy tương lai sáng sủa.

    Cũng như các bạn gái cùng lứa, tôi cũng muốn tìm kiếm và có được một người bạn trai chín chắn hơn tôi, có nội tâm lớn mạnh hơn tôi. Thế nhưng, tính tình của Trương Kiệt lại rất hướng nội, vừa bước vào nghề còn rất bỡ ngỡ trước rất nhiều việc, làm gì có thể giúp tôi giải tỏa được thứ này việc nọ? Cho nên tôi cũng từng bị dao động trước mối tình của hai chúng tôi, trong quãng thời gian ban đầu yêu nhau, tôi thường cảm thấy có sức ép đến nỗi không thể gánh vác nổi ...

    Tôi từng suy xét đến việc chia tay với anh ấy, và cũng không hề biết được rằng liệu mối tình này có mang lại kết quả hay không, thế nhưng động lực khiến hai chúng tôi tiếp tục đan dệt mối tình này bởi Trương Kiệt đã dành cho tôi thứ tình yêu bằng hành động thực tế, chăm sóc tôi từng ly từng tý chứ không bao giờ chỉ nói miệng suông.

    Tôi không thể nào quên là có một bận, sau khi tôi xây dựng xong chương trình rồi thì trời đã rất khuya, Trương Kiệt đã đến đón tôi, trên đường tiễn tôi về nhà tôi đã ngủ say ngay trên ô tô. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy, tôi phát hiện chiếc ô tô Trương Kiệt lái đỗ tại ngay dưới nhà tôi, còn Trương Kiệt thì ngồi túc trực ở ngay bên cạnh tôi, trên mình tôi đắp chiếc áo khoác của anh ... Thì ra, thấy tôi ngủ ngon, anh ấy không nỡ đánh thức tôi dậy, cứ thế mà lặng lẽ ngồi trên ô tô trực bên tôi, khiến tôi cảm thấy sao mà hạnh phúc vậy.

    So với nhiều người đàn ông thì có lẽ Trương Kiệt không mấy tiền của cũng không mấy địa vị, thế nhưng, cái quý nhất là anh ấy có tình cảm chân thành, đây mới là của cải vô giá thật sự...

    Tình cảm của hai chúng tôi tiến triển khá vất vả, đặc biệt là Trương Kiệt. Bởi vì trong mắt của mọi người, tôi có nhiều tiền hơn anh, nổi tiếng hơn anh, mọi người cho rằng anh ấy là người yêu của tôi nên mới được nổi tiếng lây. Đối với người đàn ông có lòng tự rất cao như Trương Kiệt, thì đây là điều rất khó chấp nhận.

    Trong hai năm, sự nghiệp của Trương Kiệt hầu như nằm dưới đáy vực, mặc dù anh đã hết sức cố gắng cho sự nghiệp ca hát, mỗi khi ghi âm cũng rất tỉ mỷ và nghiêm túc, thế nhưng vẫn chưa có được một ca khúc nào khiến anh cảm thấy hài lòng. Trong quãng thời gian ấy, Trương Kiệt trở nên nên ngày một trầm mặc không nói, tôi thấy vậy vừa sót thương vừa nóng lòng, nhưng lại không dám bộc lộ ra ngoài cho anh biết, sợ gây áp lực cho anh. Việc tôi có thể làm là, luôn luôn lặng lẽ ở bên anh.

    Về sau, anh đã kiên nhẫn đợi chờ và có được ca khúc "Đây, chính là yêu". Nhờ ca khúc này mà Trương Kiệt đã đoạt các giải "Giọng ca nam xuất sắc", "Giọng ca nam được hoan nghênh nhất" trong các giải âm nhạc toàn quốc năm 2010. Mỗi khi đứng trên bục nhận giải thưởng, là người không giỏi ăn nói nên anh cứ luôn nhắc đến tôi: "Cảm ơn Na Na, thật sự rất cảm ơn cô ấy".

    Một cặp trai gái trẻ tuổi, cùng sánh vai phấn đấu cho tương lai, cùng luôn ở bên nhau, cùng động viên và nâng đỡ nhau, cả quá trình như vậy đẹp đẽ biết bao. Mà tình cảm sâu đậm của chúng tôi chính là được xây đắp bằng quá trình như vậy.

    Rất nhiều người cho rằng, tôi có ưu thế hơn Trương Kiệt, anh ấy càng phải dựa dẫm vào tôi. Thực ra, thường ngày, bất kể là công tác hay là sinh hoạt, tôi cũng đều hết sức dựa dẫm anh. Ví dụ như, tôi nhận sắm vai trong vở kịch nói "Mối quan hệ bên thứ 13" của đạo diễn Lại Thanh Xuyên, chính bởi vì anh là người đọc kịch bản trước, nên đã động viên tôi nhận lời đi diễn. Sự thật chứng minh rằng, vai diễn trong vở kịch này rất hợp với tôi, đã khai thác tối đa tiềm năng biểu diễn trong tôi.

    Hai vợ chồng Tạ Na và Trương Kiệt

    Trước đây, hai chúng tôi đôi khi cũng tranh cãi nhau, nguyên nhân chủ yếu là việc gì anh ấy cũng để trong bụng không thích bộc lộ ra ngoài; nhưng tôi thì trong lòng có gì không vui là cứ nói ra ngoài, cho nên tôi mong anh ấy cũng như tôi, có gì thì cứ việc nói nấy.

    Hiện nay, người đàn ông Trương Kiệt ngày một trở nên chín chắn, ngày càng phù hợp với lý tưởng của tôi. Rất nhiều buổi sáng thức dậy, thấy anh ấy đang nằm cạnh tôi, tôi thường có cảm giác như là trong mơ vậy: Mình thật đã có được người đàn ông này rồi ư? Đã từng nghĩ rằng: anh ấy còn rất nghèo, rất trầm mặc, sầu muộn bởi sự nghiệp chưa thành đạt, không biết bày tỏ tình cảm, không biết dỗ dành tôi, tình yêu của hai chúng tôi không được mọi người chấp nhận ... cảm ơn đất trời, tôi không vì những nguyên nhân trên đây mà chia tay với anh, mà tôi đã dành cho anh thời gian để anh cố gắng và điều chỉnh bản thân mình, cuối cùng tôi đã chờ đến ngày anh trở thành một người đàn ông hoàn mỹ, và cũng chờ đến cuộc hôn nhân hạnh phúc như hôm nay.

    Dương: Trên đây các bạn vừa nghe Ngọc Ánh đọc bài viết của Tạ Na, Người dẫn chương trình nổi tiếng của Đài Truyền hình Hồ Nam nhan đề: "Hãy dành thời gian để người đàn ông trưởng thành".

    Các bạn thân mến, một thiếu nữ sẵn sàng dành thời gian cho bạn trai mình trưởng thành, mối tình như vậy, không phải ai cũng có thể làm được. Dung nhan của người thiếu nữ dễ già dần đi, mà người đàn ông đang trưởng thành dần, cô đã tạo dựng người đàn ông mà mình yêu bằng quãng thời gian đẹp nhất, bằng thứ tình cảm thuần khiết nhất, mối tình như vậy hạnh phúc biết nhường nào, thật là bỏ ra thứ gì thì thu hoạch thứ ấy. Xin chúc phúc cặp vợ chồng trẻ Tạ Na và Trương Kiệt.

    Ánh: Đúng vậy, Tạ Na và Trương Kiệt cùng đi trong mưa gió, họ sẽ nâng niu quý trọng tình cảm của mình. Sau đây mời các bạn nghe bài hát "Đây, chính là tình yêu".

    Lời ca có đoạn:

    Dưới ánh trăng chuyện trò

    Đơn thuần như trẻ nhỏ

    Em hỏi đó là gì

    Đó chính là tình yêu

    Tưởng thời giờ nhòm ngó

    Tưởng hành trình bất trắc

    Tưởng hằng ngày good night

    Có em, anh yên lòng

    Đây, chính là tình yêu

    Dương: Tiếp theo mời các bạn nghe bài hát "Angel trong mây" do Trương Kiệt trình bày, đây là bài hát do Tạ Na lần đầu tiên sáng tác cả nhạc lẫn lời dành riêng cho Trương Kiệt, người chồng thân yêu của mình.

    Ánh: Tạ Na nói, cảm hứng sng tác bài hát này bắt nguồn từ câu chuyện nhỏ Trương Kiệt kể cho Tạ Na. Câu chuyện này tuy đơn giản, nhưng mỗi lần nghe Trương Kiệt kể lại Tạ Na đều hết sức xúc động. Chúng ta không biết nội dung câu chuyện này là gì, nhưng chúng ta có thể suy đoán qua lời bài hát này như sau:

    Mỗi đám mây đều ôm ấp angel

    Giữ cho các em tin tưởng chuyện cổ tích

    Tôi không phải hoàng tử

    Nhưng tôi vẫn có angel

    Chỉ cần dũng cảm

    Sẽ được gặp angel

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>