• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Một số thí sinh cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị 2012" khu vực trên mạng

    2012-08-22 16:29:49     cri

    Ảnh: Thí sinh khu vực trên mạng Trần Bình

    Xin chào quý vị và các bạn, xin chúc quý vị và các bạn đêm cuối tuần vui vẻ và lãng mạn. Xin mời quý vị và các bạn đón nghe trực tuyến Chương trình "Văn nghệ cuối tuần" Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. 

    Ngọc Ánh: Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị 2012" đã chính thức khởi động vào 19 tháng 5 năm 2012 rồi, hiện nay đang tổ chức thi tuyển đại trà và sơ khảo tại các khu vực của hai nước Trung-Việt, các khu vực thi như Quảng Tây Trung Quốc, Quảng Ninh Việt Nam đang diễn ra một cách tích cực, ngoài ra khu vực thi trên mạng cũng đã thu hút thí sinh hai nước Trung-Việt quan tâm và đăng ký tham gia.

    La Thành: Vâng, cho đến nay đã có nhiều thí sinh đăng ký ghi tên và nộp hồ sơ cho Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc để tham gia cuộc thi trên mạng. Hoan nghênh các bạn truy cập địa chỉ web: www.singsong.tv để theo dõi thông tin của các thí sinh, ngoài ra còn có thể thưởng thức những ca khúc dự thi của họ.

    Ánh: Trong Chương trình Văn nghệ cuối tuần này, chúng tôi xin mời các bạn thưởng thức những bài hát do 4 thí sinh đăng ký tham gia thi trên khu vực mạng trình bày và hoan nghênh các bạn làm quen với họ.

    Thành: Trước hết mời các bạn nghe bài hát "Bài ca chèo thuyền trên sông Ô tô lý". Đây là bài dân ca miền Đông Bắc Trung Quốc dạt dào sức sống, phản ánh niềm vui của bà con dân tộc Hơ-chơ sinh sống bên dòng sông Ô tô lý. Bài hát này từng được giọng ca nổi tiếng Trung Quốc Quách Tụng thể hiện nổi tiếng khắp đất nước Trung Quốc trong những năm 60 của thế kỷ 20.

    Ánh: Tiếp theo mời các bạn nghe bài hát "Vùng biển đó" do thí sinh Hàn Dương thể hiện. Bài hát này được chọn từ album "Tỉnh rồi" của giọng ca nổi tiếng Hàn Hồng. Chúng ta cùng nghe thí sinh Hàn Dương trình bày hát này, xem phong cách thể hiện có sự khác biệt như thế nào so với Hàn Hồng và có sự thay đổi như thế nào nhé.

    Đại ý bài hát "Vùng biển đó" như sau:

    Anh nói rằng đêm đó không có em

    Phải chăng trái tim anh đã chứa đựng người khác

    Em thấy hoa tươi đã héo tàn

    Em đã thấy biển đang khóc than

    Em biết anh mãi mãi không có đáp án

    Ảnh: Thí sinh khu vực trên mạng Trần Bình

    Thành: Tuy phần lớn đối tượng thí sinh tham gia cuộc thi năm nay đều là sinh viên đến từ các trường cao đẳng đại học, nhưng cũng thu hút nhiều thí sinh ở độ tuổi khác nhau.

    Ánh: Qua đó có thể thấy cuộc thi này đã và đang có nhiều người biết đến quan tâm đến và có sức hút khá mạnh. Trong số thí sinh đăng ký trên mạng, có một cư dân mạng đã ngoại ngũ tuần, ông đăng ký tham gia thi trên mạng từ lâu, nhiều lần gọi điện thoại cho chúng tôi để bày tỏ sự quan tâm cũng như yêu thích cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị". Ông tên là Trần Bình.

    Thành: Các bạn đang nghe thí sinh Trần Bình trình bài hát "Người cha".

    Thành: Thí sinh Trần Bình năm nay 54 tuổi, từng công tác trong ngành truyền thông nhiều năm, hiện nay ông giữ chức Chánh văn phòng Trung tâm pháp chế và phim truyền hình tại Bắc Kinh. Tuy đã ngoại ngũ tuần, mái tóc đã điểm sương, nhưng ngoài giờ làm việc ông rất thích ca hát. Ông Bình ăn nói nhã nhặn, trên mình ông toát ra sức sống dồi dào.

    Ánh: Mấy hôm trước, ông Trần Bình đã đến phòng thu Ban Việt Ngữ Đài phát Phát thanh Quốc tế ghi âm bài hát dự thi của mình. Để chất lượng âm thanh cũng như tiếng hát của mình đạt kết quả cao nhất, ông đã hát đi hát lại bài dự thi của mình. Khi chúng tôi hỏi ông từ đâu mà biết thông tin liên quan của cuộc thi này, ông nói:

    "Lần này đến đây là do một người bạn làm phóng viên cho tôi biết tin Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc tổ chức cuộc thi Tiếng hát Hữu nghị, nghe nói đây là cuộc thi có tầm cỡ, lúc rảnh rỗi tôi rất thích ca hát, bạn bè liền động viên tôi đăng ký tham gia cho vui, thế là hôm nay tôi liền đến đây ghi âm đây".

    Ánh: Lúc rảnh rỗi, ngoài ca hát ra, ông Trần Bình còn sốt sắng với các hoạt động xã hội. Ông từng làm quảng cáo, tham gia diễn xuất trong một số phim truyền hình, tham gia sơ khảocuộc thi  "Giọng nam vui vẻ" của Đài truyền hình Hồ Nam năm 2010, rồi các chuyên mục "Chỉ thuộc về bạn", "Tài năng Trung Quốc" v.v.

    Thành: Ngoài ra ông còn được mọi người công nhận là người hảo tâm sốt sắng với hoạt động công ích, gia đình ông nhận về nuôi những hơn 40 con chó lang thang, ngoài ra ông còn phổ nhạc viết lời cho ca khúc về bầy chó lang thang nữa.

    Ánh: Nhiều tờ báo và trang web đã đăng bài kể về câu chuyện người đàn ông hảo tâm nhận nuôi bầy chó lang thang. Ông Trần Bình nói, cái gốc để làm người là phải có tình thương, tốt bụng. Đây cũng chính là điểm xuất phát chân thành và khiến ông sốt sắng đăng ký tham gia trên mạng cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" lần này.

    "Tôi đã động lòng bởi hai chữ 'Hữu nghị', tôi cho rằng, xã hội cần phải có tình hữu nghị, các quốc gia với nhau cần phải hữu nghị, mọi người ở bên nhau cần phải hữu nghị, hữu nghị khiến trái tim của mỗi chúng ta trở nên càng gần gũi hơn, có thể mang lại biết bao thứ tốt đẹp cho cuộc sống của chúng ta. Ban đầu tôi đến đăng ký tham gia với tâm trạng thử xem sao, không ngờ các anh chị em Ban Việt ngữ tiếp tôi rất nhiệt tình, rất hoan nghênh tôi tham gia, thế là tôi liền hạ quyết tâm tham gia, đồng thời tôi cũng mong có càng nhiều cư dân mạng Trung Quốc và Việt Nam cũng sốt sắng đăng ký tham gia thi trên mạng.

    Ảnh: Thí sinh khu vực trên mạng Trần Bình

    Ánh: Ông Trần Bình nói, âm nhạc không biên giới, hai nước Trung-Việt núi sông liền một dải, ông mong thông qua cuộc thi này góp phần vào việc thúc đẩy giao lưu văn hóa và gắn bó tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung-Việt. Tuy ông chưa từng sang thăm Việt Nam, nhưng trong ấn tượng của mình, ông cảm thấy đất nước Việt Nam rất đỗi gần gũi.

    "Ngay từ nhỏ tôi đã nghe nói Việt Nam cũng như Trung Quốc đều là nước xã hội chủ nghĩa. Hai nước giúp đỡ lẫn nhau. Để chuẩn bị tham dự cuộc thi lần này, tôi đã đặc biệt tra cứu những tư liệu giới thiệu về tình hình chính trị, văn hóa và kinh tế của Việt Nam. Tôi mong qua cuộc thi này có thể càng hiểu biết về Việt Nam hơn nữa, tôi nhất định sẽ sang du lịch Việt Nam vào dịp thích hợp".

    Ánh: Ông Trần Bình có một gia đình hạnh phúc. Vợ và con trai ông đều làm cảnh sát, vợ con đều rất ủng hộ ông tham gia cuộc thi lần này. Những ngày này, Ông Trần Bình đang cố gắng tập hát mấy ca khúc Việt Nam, nội dung những bài hát này chủ yếu ca ngợi tình yêu thương của cha mẹ và tình hữu nghị Trung-Việt.

    Thành: Để bày tỏ tình cảm chân thành của mình, ông Trần Bình đã nghĩ ra khẩu hiệu tham gia cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" lần này là: "Trung-Việt cất tiếng hát hữu nghị, nhân dân hai nước càng hài hòa".

    Trên đây chúng tôi vừa giới thiệu với các bạn về ông Trần Bình, thí sinh đăng ký tham gia trên mạng cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị 2012" và bài hát dự thi của ông. Tiếp theo, chúng tôi xin mời các bạn nghe bài hát "Ngoài ô cửa sổ", do thí sinh thi trên mạng Giả Chiếu Quốc trình bày.

    Ánh: Thưa các bạn, sau khi cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị 2012" chính thức khởi động tại ngay trụ sở Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc vào ngày 19 tháng 5, các cuộc thi sơ khảo, thi vòng loại đã được triển khai tại các khu vực Trung Quốc và Việt Nam, cuối cùng sẽ chọn ra các thí sinh xuất sắc tham gia vòng chung kết quốc tế diễn ra tại thành phố Quế Lâm, Khu tự trị Dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc.

    Thành: Xin chúc các thí sinh bất kể là thi trên khu vực mạng hay khu vực địa phương, sẽ phát huy khả năng của mình và giành thành tích tốt nhất.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>