• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhà văn Đài Loan Trung Quốc Lư Tô Vĩ -Trông thấy thiên tài của mình

    2012-07-18 17:14:12     cri

    Nghe Online

    Ngọc Ánh khai bút: Trên đời này có rất nhiều loại người. Ví dụ như: Đàn ông đàn bà, người giàu người nghèo, người tốt người xấu, người vui tính người trầm tính, người có lý tưởng người không hoài bão, người lãng mạn người và người bảo thủ, người có thể làm bạn và người không thể kết bạn, người thông minh và người đần độn, người giỏi giang và người bình thường v.v và v.v, đáp án nhiều vô kể, chỉ cần một nhóm từ ngược nhau là có thể làm đáp án cho đủ loại người. 

    Sau đây chỉ xin giới thiệu với các bạn hai loại người, đó là: Người trông thấy mình là thiên tài và người không thấy mình là thiên tài.

    Blog -Trông thấy thiên tài của mình

    Tác giả: Thái Chân Ni  Đài Loan, Trung Quốc

    Ông Lư Tô Vĩ và tác phẩm của ông

    Thực ra, trong nội tâm mỗi người chúng ta ai nấy cũng đều là thiên tài, chỉ có điều là vị trí thiên tài đều khác nhau.

    Ông Lư Tô Vĩ, Nhà văn Đài Loan Trung Quốc, bị viêm não từ nhỏ, cha mẹ đều là công nhân mỏ, không có văn hóa, tưởng con mình chẳng qua chỉ bị cảm cúm bình thường, cho mãi hơn một tháng sau bệnh tình của Tô Vĩ nguy cấp mới chuyển đến bệnh viên lớn điều trị. Bác sĩ chẩn đoán Tô Vĩ bị viêm màng não mủ, cho dù có cứu được thì Tô Vĩ cũng chỉ là người thực vật. Sau khi được cứu sống, Tô Vĩ quả là như người thực vật vậy, không biết gì hết, không thể tự giải quyết việc vệ sinh hàng ngày, không thể tự mình ăn uống ... về sau bệnh tình có sự chuyển biến tốt một cách chậm chạp, dần dần Tô Vĩ đã có thể tự kiểm soát cơ thể, có thể tự đi vệ sinh, đã dần dần có thể tự chăm sóc bản thân.

    Đến năm lên lớp 5, cha mẹ kiên trì để Vĩ học tiếp, sau khi trở về trường, trong suốt cả năm học, Vĩ cứ tập viết họ tên mình, cho mãi đến khi tốt nghiệp tiểu học, Vĩ vẫn cứ viết ngược tên mình. Một hôm, cô giáo nói với Vĩ rằng: "Lư Tô Vĩ, em có phải là lợn ỉn không? Cô giảng đến hơn mười lần rồi, có là lợn ỉn đi chăng nữa thì cũng nghe hiểu rồi, vậy mà em vẫn cứ chẳng hiểu gì cả".

    Vừa nghe cô giáo nhắc đến lợn ỉn, Vĩ liền hớn hở hỏi lại: "Thưa cô, lợn ở đâu ạ?" Cô giáo nghe vậy bực đến nỗi khắp mình như bốc lửa: "Sao mà em dốt vậy, đến nỗi người khác mắng mình là lợn mà cũng không hiểu, em rõ giống như người bị chấn thương não vậy". Lúc tan học, chị gái đón Vĩ về nhà, cô giáo vẫn chưa nguôi cơn giận, liền mắng luôn cả chị của Vĩ nữa, chị Vĩ liền khóc oà lên.

    Sau khi về đến nhà, chị Vĩ mách lại với bố rằng: "Hôm nay cô giáo mắng em con là lợn." Bố nói: "Nếu em trai con là lợn, thì đây là chú lợn thông minh nhất trên thế giới". Chị gái Vĩ nói: "Nhưng nghiêm trọng hơn là, cô giáo mắng em con là chú lợn bị chấn thương não cơ bố ạ". Câu cửa miệng của bố là : "A Vĩ ơi, con rất thông minh, con ngày càng thông minh, là người thông minh nhất trên thế giới".

    Mỗi lần thi kiểm tra, bao giờ Vĩ cũng bị điểm không, có một bận Vĩ lần đầu tiên thi được một điểm, về nhà bố Vĩ xúc động đến nỗi xông ra cửa và lớn tiếng gọi: "Mọi người ơi, xem đây này". Thế là cả làng đều vây đến xem bài thi chỉ có một điểm của Vĩ, bố của cậu trưởng lớp Vĩ khinh khỉnh nói với cha mẹ Vĩ rằng: "Có ai mà chiều con như vợ chồng anh chị không, hay là anh chị chưa xem qua số điểm thi thật sự?" Mẹ Vĩ nói rằng: "Vâng, chính vì vợ chồng tôi chưa thấy qua điểm thi của cháu mới vậy mà". Lúc đó mẹ Vĩ vừa đi chùa về, bà liền chặt ngay chiếc đùi gà đưa cho Vĩ để động viên con trai mình.

    Cậu trưởng lớp thi xếp thứ nhất trong lớp, bố nó mang bài thi của con trai ra cho mọi người xem: "Chẳng lẽ các vị chưa xem qua bài thi đạt điểm mười hay sao? Môn này cháu nó được điểm mười này, chị xem này thật là không phải, môn này cháu nó lại điểm mười...", đến khi lật bài thi thứ tư, ông ấy bỗng bực mình hỏi rằng: "Ơ kìa, môn này sao chỉ có chín điểm thôi? Còn một điểm nữa đi đâu rồi?" Lúc đó ông bực quá, rút ngay chiếc thắt lưng vụt luôn lên mông cậu con trai mười phát. Thế là hiện ra cảnh tượng thế này: cậu lớp trưởng thi ba môn đều mười điểm, còn một môn chín điểm ngồi bệt xuống đất khóc hu hu, còn cậu bé Lư Tô Vĩ thi được có một điểm lại hớn hở ngồi xổm bên cạnh gặm chiếc đùi gà ăn ngon lành.

    Hôm nay, Lư Tô Vĩ đã trở thành một nhà văn, ông đã cho xuất bản hơn chục tác phẩm như "Trông thấy thiên tài của mình", "Thưởng thức bản thân", "Trông thấy đứa trẻ phản nghịch"... đồng thời ông là chuyên gia động viên tinh thần cho những người tìm việc làm, ông còn là quan chức điều tra về tình hình thiếu niên của Toà án, làm công tác cảm hóa các thanh thiếu niên phạm tội, ông thường được mời đi diễn thuyết tại nhiều nơi trên thế giới, động viên và cảm hóa vô số người sống một cách tự lập, tìm lại lòng tự tin của mình.

    Nếu nhìn sự việc từ góc độ bình thường thì ông Lư Tô Vĩ là người thành công. Ông đã từ đứa trẻ ngờ nghệch khờ dại trở thành người thông minh động viên khích lệ mọi người, đó chính là nhờ sự chấp nhận, động viên và ủng hộ trước sau như một vô điều kiện của cha mẹ dành cho ông. Rất nhiều lần, chất xám của ông chỉ đạt có con số 70, thế nhưng ông lại không bao giờ nghi ngờ mình là một người thông minh nhất trên thế giới. Bất cứ việc gì, ông cũng dám nghĩ, dám thử, dám làm, ông cảm thấy mình có thể làm được bất cứ việc gì. Bởi vì ngay từ nhỏ ông đã luôn được bố động viên như vậy.

    Lòng tự tin hết sức quan trọng đối với bất cứ một trẻ em nào, ông Lư Tô Vĩ nói: "Nếu bạn cứ quan niện con cái mình ngu dốt, thì nó sẽ ngu dốt suốt đời cho bạn xem; nếu bạn cho rằng con mình thông minh, thì cháu nó sẽ thông minh suốt đời cho bạn xem; thực ra nội tâm của bất cứ ai cũng đều là thiên tài, chẳng qua là vì vị trí thiên tài của chúng ta khác nhau. Hôm nay học kiến thức này không hiểu, không có nghĩa là không có thiên tài về mặt này, rất có thể vì phương pháp học tập không đúng. Trong khi đó, tài năng trời phú của chúng ta cũng có chỗ bất cập, thế nhưng bất cập thì đã sao? Chúng ta nên coi trọng và xem chúng ta biết những gì, bởi vì thế giới này cần chúng ta nắm biết được khả năng của mình".

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>