• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chắp đôi cánh âm nhạc, tung bay đi du lịch

    2012-06-05 15:09:00     cri

    Ánh: Trong Ngày quốc tế thiếu nhi Mùng 1 tháng 6, tin rằng các em thiếu nhi Việt Nam đều có những hoạt động phong phú và vui vẻ để vui đón ngày lễ của mình.

    Thành: Thiếu nhi là tương lai của đất nước, như ánh bình minh buổi sáng. Trước khi đi vào nội dung chính của chương trình hôm nay, xin tặng các em thiếu nhi Việt Nam bài hát thiếu nhi Trung Quốc "Em trồng cây Mặt trời" mà hầu như các bạn thiếu nhi Trung Quốc cùng lứa với các em đều biết hát và yêu thích bài hát này, chúng tôi coi đây là món quà tinh thần tặng các cháu thiếu nhi Việt Nam nhân ngày lễ của các cháu:

    Đại ý lời ca:

    Em có một nguyện vọng tốt đẹp

    Lớn lên em sẽ trồng cây mặt trời

    Một cây mặt trời sẽ kết thành nhiều trái

    Tặng một ông mặt trời cho Nam cực

    Tặng một ông mặt trời cho Bắc Băng Dương

    Một ông mặt trời treo cao vào mùa đông

    Một ông mặt trời treo cao vào ban đêm

    Đến lúc đó bất kể nơi nào trên thế giới

    Đều trở nên ấm áp và sáng sủa...

    Thành: Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng bao lâu đã bước vào tháng 6 rồi.

    Ánh: Tiết trời Bắc Kinh tháng 6 trở nên nóng nực, trời xanh mây trắng, ánh nắng chói chang. Bước vào tháng 6 cũng là bước vào mùa du lịch. Đặc biệt là các bạn trẻ lại càng mong muốn tới nơi phong cảnh non nước hữu tình, không khí trong lành mát mẻ.

    Thành: La Thành cũng rất thích đi du lịch. Ở Trung Quốc, rất nhiều cán bộ công nhân viên các cơ quan đơn vị hay doanh nghiệp thường sắp xếp lịch nghỉ phép hàng năm vào tháng bảy tháng tám. Mà các cán bộ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc cũng vậy.

    Ánh: Vì học sinh Trung Quốc thường nghỉ hè vào tháng 7 tháng 8, cho nên các bậc phụ huynh cũng bố trí lịch nghỉ của mình trong quãng thời gian này để cùng con cái đi du lịch mà.

    Thành: Trung Quốc cũng có câu : Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Sau một năm học tập căng thẳng, các bạn sinh viên rủ mấy người bạn thân của mình khoác ba lô đi du lịch, còn các em học sinh thì cùng cha mẹ đi chơi những nơi xa.

    Ánh: Trên đường du lịch, nếu có bài ca bản nhạc cùng đồng hành, thì trong lòng càng thêm sảng khoái, tinh thần càng nhẹ nhõm. Chủ đề chính của Chương trình Văn nghệ Chủ nhật tuần này mà chúng tôi chia sẻ với các bạn là: Chắp đôi cánh âm nhạc, tung bay đi du lịch.

    Đại ý bài hát: "Tôi muốn đi du lịch"

    "Ngắm cảnh đẹp nên thơ

    Bầu trời cao bất tận

    Hà tất phải gò bó trong tình ngắn yêu dài".

    Thành: Thời cổ, phương tiện giao thông lạc hậu, đi du lịch là việc hết sức khó khăn. Mặc dù như vậy, Trung Quốc cũng đã xuất hiện Nhà du lịch nổi tiếng như Từ Hà Khách, người có đức tính khoa học nghiêm chỉnh, hay Lý Bạch mang trên mình đầy chất văn học thơ ca.

    Ánh: Tô Đông Pha là nhà văn nổi tiếng, tuy không phải là Nhà du lịch lành nghề, nhưng ông từng mấy lần cùng gia đình di chuyển nơi ở, dọc đường ông thưởng thức nhiều phong cảnh non nước hữu tình, cho nên ông cũng cảm khái rằng "gửi gắm quãng đời còn lại cho giang hồ". Nhưng ngày nay, du lịch đã không phải là quyền lợi riêng của những người có tiền hay là thú vui của những văn nhân mặc khách nữa, du lịch đã trở hành hoạt động rất bình thường của người dân, và thể hiện thái độ sống của mọi người. Bất kể là non cao biển rộng sông dài, bất kể là ô tô, máy bay hay đường sắt, đều có thể là nơi đến hấp dẫn và phương tiện chở chúng ta đến với nơi mà ta hướng về. Mời các bạn thưởng thức bài hát "Từng đợt sóng biển" do giọng ca Đài Loan Trung Quốc Nhậm Hiền Tề trình bày:

    Đại ý bài hát: Từng đợt sóng biển

    "Anh cần em đi cùng anh,

    Ngắm rùa biển bơi lội.

    Hai ta ngả mình trên bãi cát,

    Đếm từng đợt sóng vỗ bờ

    Em đừng nên sợ hãi,

    Có anh ở bên em,

    Em sẽ không lẻ loi".

    Ánh: Các bạn có biết ngành du lịch ở Trung Quốc bắt đầu từ bao giờ không?

    Thành: Được biết, tháng 8 năm 1923, ông Trần Quang Phổ, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thượng Hải lúc bấy giờ đã thành lập Ban Du lịch của Ngân hàng, và đây cũng chính là Công ty du lịch đầu tiên của Trung Quốc. Gần một thế kỷ trôi qua, ngày nay, ngành du lịch Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ, nhiều dịch vụ du lịch không ngừng xuất hiện. Mọi người đều thích đi du lịch, du lịch đã trở thành hình thức thư giãn thời thượng của người dân Trung Quốc.

    Ánh: Ngày nay, các bạn trẻ Trung Quốc theo đuổi hình thức du lịch tuần trăng mật. Rất có thể nơi đến chỉ là một ốc đảo hoang dã, hay một thành cổ nổi tiếng nào đó của các cặp cô dâu chú rể. Thêm vào đó, máy ảnh, máy quay đã trở thành công cụ du lịch rất phổ biến của mọi người, có thể ghi lại ánh mắt nụ cười, tiếng reo tiếng hát hòa vào phong cảnh nên thơ. Và rồi phong cảnh ra sao không quan trọng, quan trọng là đôi vợ chồng trẻ ở bên nhau trên đường du lịch và trên đường đời xa mãi.

    Đại ý lời ca bài hát

    "Ngày mai em sẽ gả cho anh"

    Giả sử anh không cầu hôn em

    Giả sử anh không khuyên nhủ em

    Lại thêm hợp thời đúng lúc

    Anh đã làm em rung động ...

    Thành: Lữ hành hay còn gọi là du lịch có nhiều hình thức. Đi theo tour du lịch có lẽ là hình thức sớm nhất. Khoảng một trăm năm trước, cánh cửa ngành du lịch Trung Quốc mới bắt đầu hé mở, ngoài một số rất ít người giàu có mang theo người nhà và người ở cùng đi du lịch ra, thường thì những người trung lưu hay dân thường đều đăng ký tổ chức thành từng đoàn từng tour du lịch.

    Ánh: Lúc bấy giờ, ở Trung Quốc đã có tổ chức đoàn du lịch dành riêng cho thiếu nữ của các trường nữ sinh, hay cung cấp dịch vụ du lịch thời thượng cho phụ nữ, những người vừa vùng thoát khỏi sự gò bó của xã hội phong kiến.

    Thành: Ngày nay, tổ chức tour du lịch vẫn là nghiệp vụ chủ yếu của các công ty du lịch lớn. Song cũng có nhiều bạn trẻ khoác ba lô đi du lịch một mình. Họ có thể đi chơi không mục đích, vừa đi vừa nghỉ, thích đi đâu thì đến đó, lộ trình hoàn toàn do mình tự sắp xếp.

    Ánh: Tự do hai tiếng ngọt ngào, tự do chính là món quà du lịch quý giá tặng riêng cho mình. Một mình khoác ba lô ra đi, tuy có chút lẻ loi, nhưng thường gặp nhiều cảnh đẹp và niềm vui bất ngờ.

    Sau đây mời các bạn nghe bài hát "Một mình trên đường đi"

    Thành: Mỗi một người trong chúng ta đều có ước muốn đi du lịch khắp nơi, thế nhưng nguyện vọng thường mâu thuẫn với thực tế. Đó là chúng ta thường bị hạn chế bởi công việc, học tập, gia đình, áp lực không nhỏ. Nếu đứng trước những áp lực nói trên mà lại gặp phải trắc trở gì nữa về tình yêu hay sự nghiệp, thì có lẽ nên khoác ba lô tạm rời khỏi nơi làm mình phiền não để giải toả áp lực. Sau hành trình trở về, tinh thần trở nên sảng khoái, hết thảy làm lại từ đầu.

    Ánh: Du lịch là một phần của cuộc sống, thực ra cuộc đời con người cũng chính là một chuyến du lịch dài. Nếu như tâm hồn chúng ta phải đối mặt với những lớp sương mù dày đặc, chi bằng tạm ngừng lại, mở cửa sải bước ra ngoài, đi du lịch để đến với thế giới rộng lớn, thiên nhiên tươi đẹp sẽ cho ta đáp án.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>