• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ngày hè gió thổi

    2011-08-26 15:29:05     cri

    Nghe Online

    Tuy Bắc Kinh đã vào thu nhưng tiết trời vẫn nóng như mùa hè. Nói đến mùa hè, thường để lại ấn tượng cho mọi người là, bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ, mây trắng bồng bềnh trôi, hoàng hôn kết thành mảng. Cỏ xanh diều bay, suối chảy róc rách, cây cối xanh um, hoa tươi đưa hương. Khung cảnh ngày hè dạt dào sức sống.

    Hương đồng gió nội, mùa màng tốt tươi, lúa lên xanh rờn. Cánh đồng tựa như những tấm thảm màu xanh, tháng sáu là biển của lúa, màu xanh rập rờn trước gió, tạo thành những làn sóng lúa cuồn cuộn xanh tươi. Nếu dảo bước trên bờ ruộng, trong lòng sẽ cảm thấy thoải mái và rạo rực. Quang cảnh mùa hè đẹp như tranh.

    Ngày hè gió thổi

    Còn nhớ chăng ngày hè hôm đó,

    Trong khoảnh khắc làn gió thổi qua

    Làm lắng đọng cô quạnh buồn tênh

    Đến hôm nay gió vẫn đang thổi

    Giọt mưa thu chưa gột đi cái nóng

    Như đôi mắt vẫn đang nhắm lại

    Khuôn mặt quen thuộc hiện lên trước mắt

    Tản văn "Ngày hè Bắc Kinh"

    Tác giả: Thư Xướng

    Lại một mùa hè oi nhiệt đã đến, tôi bỗng nhớ lại đời học sinh của mình. Hồi đó tôi thích nhất là mùa hè, trong lòng thường mong đợi mùa hè có thể đến sớm hơn, bởi vì hễ tiếng chân của mùa hè đến, cũng là bắt đầu một kỳ nghỉ hè sôi động, đây là quãng ngày vui vẻ và quý giá nhất của mỗi một học sinh.

    Trong ký ức của tôi, cứ mỗi dịp nghỉ hè, đều để lại cho tôi những kỷ niệm đẹp đẽ trong học tập và trong nghỉ ngơi. Những ký ức đẹp đẽ đó cho mãi đến nay vẫn như những ánh sao đêm sáng lấp lánh trong lòng tôi. Ngày hè dài dằng dặc, sinh hoạt hè thật phong phú và đa dạng. Người Bắc Kinh tránh ánh nắng chói chang nóng hừng hực bằng cách đến núp dưới các vòm cây râm mát trong công viên. Mỗi ngày sáng ra là được thấy động tác và nụ cười tươi tắn của các bác các cụ cao tuổi tập thể thao trên thảm cỏ. Tất nhiên là có cả quang cảnh nô đùa đuổi bắt nhau của lũ trẻ.

    Buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, sau một ngày làm việc và học tập, mọi người đi dạo trên đường rợp bóng cây râm mát, hoặc ngồi tụ tập dưới vòm cây uống trà nói chuyện phiếm rôm rả với nhau, mới có thể trút bỏ hết sự mệt nhọc để cơ thể và cõi lòng thật sự được thư giãn, và cũng thật sự cảm thấy vui vẻ và thoải mái trong môi trường màu xanh dễ chịu, xua đi cái nóng của ngày hè. Quang cảnh hóng mát của mọi người kết hợp hài hòa với thiên nhiên đã tạo nên khung cảnh tươi mát trong ngày hè của Bắc Kinh.

    Ngày hè Bắc Kinh đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong ký ức của tôi chính là khung cảnh hết mảng màu xanh này đến mảng màu xanh khác. Hai năm qua, tôi vui mừng phát hiện, thành phố Bắc Kinh mà tôi yêu dấu mỗi ngày một trở nên "xanh" hơn. Trời xanh mây trắng, cỏ cây xanh tươi, lại còn có dòng sông hộ thành nước chảy trong xanh, những khung cảnh đó không chỉ dừng lại  là bức tranh tươi đẹp trong chí tưởng tượng của mọi người, mà đang thực sự biến thành hiện thực. Bắc Kinh xanh- sạch -đẹp không chỉ dừng lại là một khẩu hiệu, mà đã thay đổi, trở thành hiện thực trước mắt mọi người. Tất nhiên, việc giữ gìn và không ngừng mở rộng tán cây che phủ, hay nhân rộng những thảm cỏ màu xanh của thành phố, chính là sứ mệnh chung của mỗi người dân Bắc Kinh. Việc bảo vệ môi trường không phải chỉ là tuyên truyền suông, mà càng phải bắt đầu từ hành động cụ thể. Tin rằng, với sự cố gắng của mỗi người dân Bắc Kinh, sau này cứ mùa hè hằng năm đến, mọi người có thể tắm mình trong rừng cây râm mát, chung hưởng cuộc sống trong những ngày hè tươi mát nhất.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>