• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Một thoáng đầu tiên Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung -Việt 2011"

    2011-07-26 17:10:08     cri

    Thí sinh hai nước trên sân khấu Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung -Việt 2011

    Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt năm 2011 mà đông đảo các fan đam mê ca nhạc mong đợi ngày 14 tháng 7 đã mở màn tại Đông Hưng, Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Là một trong những đơn vị tổ chức, lãnh đạo hữu quan của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và một số phóng viên đã xuống Quảng Tây đưa tin về cuộc thi này. La Thành là một trong số phóng viên đó, vừa từ Quảng Tây đưa tin trở về, La Thành xin chia sẻ với các bạn thính giả Việt Nam quang cảnh, bầu không khí của cuộc thi dạo đầu này.

    Như các bạn đều biết, cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung- Việt 2010 diễn ra vào năm ngoái, cũng là năm Hữu nghị Trung-Việt rất thành công, thí sinh hai nước tham gia rất sôi nổi và đã gây tiếng vang trong công chúng đặc biệt là đối với các fans yêu ca nhạc hai nước. Năm nay, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc lại tiếp tục cùng với Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Quảng Tây, Đài Truyền hình kỹ thuật số Việt Nam VTC và Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh Việt Nam tổ chức Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung- Việt năm 2011, cuộc thi khu vực Trung Quốc năm nay chính thức mở màn vào ngày 14 tháng 7, và cũng là cuộc thi chung khảo đầu tiên diễn ra tại Đông Hưng, nơi gần gũi với Việt Nam.

    Đông Hưng là nơi mở màn cuộc thi "Tiếng Hát Hữu nghị" Trung-Việt 2011, nằm trên đảo Vạn Vĩ, là nơi bà con dân tộc Kinh Trung Quốc cư trú tập trung, lại đúng vào dịp bà con dân tộc Kinh chào đón lễ hội "Hát Đình" truyền thống trọng thể của dân tộc mình. Quang cảnh thật là tưng bừng, chị ạ.

    Bà con địa phương đến xem rất đông vui, mà trong số họ phần lớn là người Kinh Trung Quốc, trên quảng trường chật ních khán giả, tinh thần của các thí sinh hai nước rất hồ hởi.

    Ông Hồng Lâm, Phó Chủ nhiệm Trung tâm Truyền thông khu vực ASEAN, ông Phạm Kiện, Giám đốc Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây và lãnh đạo hữu quan của Đông Hưng đã đến dự.

    Người đẹp Sảnh Hoa ( người đứng bên trái ) và các bạn Đài Phát thanh Quảng Tây dẫn chương trình

    Ngọc Ánh ở Bắc Kinh nhận được thông tin của La Thành từ Quảng Tây gửi về, được biết, cuộc thi đầu tiên diễn ra tại khu vực Đông Hưng năm nay có mười thí sinh Trung-Việt. Qua đua tranh quyết liệt, thí sinh Triệu Hà dân tộc Kinh Đông Hưng, Trung Quốc và thí sinh Đỗ Thị Thanh Hoa đến từ Việt Nam với chất giọng trong và cao, phát âm tròn vành rõ chữ và kỹ thuật hát rất gần với chuyên ngành đã chinh phục được Ban giám khảo của hai nước, và cả hai đã cùng đoạt giải nhất. La Thành năm ngoái cũng đã xuống Quảng Tây chứng kiến và đưa tin về cuộc thi tại khu vực Đông Hưng, vậy năm nay, cũng tại cuộc thi ở Đông Hưng, La Thành thấy có ba chỗ khang khác, hay nói đúng hơn là có ba điểm sáng. Một là, lần đầu tiên có thí sinh Việt Nam lọt vào khu vực chung khảo Đông Hưng, mà không chỉ một thí sinh đâu nhé, có tới ba thí sinh đã được trúng tuyển tham gia.

    Đó là các bạn Đỗ Thị Thanh Hoa, Vũ Bá Nha và Phạm Hùng Sinh.

    Hai là, lần đầu tiên có thí sinh trình bày bài hát tự sáng tác, mà thí sinh này tin rằng nhiều bạn thính giả rất quen thuộc, đó là Vũ Bá Nha, thính giả Việt Nam từng đoạt giải đặc biệt cuộc thi "Hẹn nhau tại Triển lãm thế giới Thượng Hải 2010", Bá Nha đã sáng tác bài hát "Cô gái Kinh xinh đẹp", rất hay. Ba là, thí sinh Trung Quốc đoạt giải nhất tại khu vực thi Đông Hưng là Triệu Hà. Triệu Hà vốn là một trong những thành viên của Ban nhạc Ha Muội Đông Hưng nổi tiếng, lần này Triệu Hà ngoài tham gia biểu diễn cùng với ban nhạc với bài hát "Nhất huyền Thiên Hải " ra, bạn còn dự thi đơn ca và đoạt giải với chất giọng và phong cách biểu diễn độc đáo, đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả và Ban giám khảo.

    Đông đảo khán giả Đông Hưng đang xem Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt 2011

    Hôm mở màn cuộc thi, ông trời cũng dành sự ưu ái đặc biệt cho các thí sinh hai nước. Thời gian khai mạc vào 8 giờ tối ngày 14 tháng 7 giờ Bắc Kinh, phải nói là hết sức kỳ diệu. Ban ngày trời mưa rất to, đến đầu giờ chiều rồi mà mưa vẫn không tạnh, mọi người ai nấy đều lo lắng chỉ sợ cuộc thi này không thể diễn ra suôn sẻ ngoài trời được, mà có diễn ra đi nữa thì khán giả sẽ bị đội mưa ướt hết, thế là nhân viên công tác liền chuẩn bị trước hơn ngàn chiếc áo mưa dành cho khán giả.

    Nhưng thật là hết sức kỳ diệu, sẩm tối ngày 14, mưa bỗng nhiên tạnh hẳn, những đám mây dày đặc tan dần, bầu trời trở nên quang đãng, gió biển thổi tới, xua tan đi cái nóng oi ả đã mấy ngày liền, thế là đêm khai mạc ngoài trời trên quảng trường diễn ra rất mát mẻ, rất suôn sẻ, các thí sinh phát huy rất tốt, rất nhiệt tình, mà đông đảo khán giả cũng rất hồ hởi, thật là vui chị ạ. Nhưng lạ thay, sau khi bế mạc cuộc thi này không bao lâu, thì mây đen lại ùn ùn kéo đến, một trận mưa nữa lại đổ xuống tầm tã. Ông trời thật là có lòng ưu ái dành cho "Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt", chị nhỉ?

    Thật là tuyệt vời, xin cảm ơn tấm lòng ưu ái của ông trời, đây là màn mở đầu tốt đẹp của " Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt" năm nay, mong trong các cuộc thi tới bất kể diễn ra tại Trung Quốc hay tại Việt Nam cũng đều suôn sẻ, cũng đều tốt đẹp. Thể lệ cuộc thi quy định, mỗi thí sinh dự thi đều phải hát một bài Trung Quốc và một bài Việt Nam, ai hát hay hát rõ thì người đó sẽ giành điểm cao.

    Thí sinh Việt Nam Vũ Bá Nha và Phạm Hùng Sinh với thí sinh TQ Trần  Thụ Dĩnh

    Trước hết xin giới thiệu giọng ca của hai thí sinh Việt Nam, đó là Vũ Bá Nha và Phạm Hùng Sinh. Bá Nha giành thành tích rất tốt, nhưng đã khiêm tốn bày tỏ rằng, tham gia cuộc thi lần này chủ yếu là để góp vui và đóng góp tiếng hát hữu nghị của mình mà thôi.

    Bài hát "Cô gái người Kinh xinh đẹp" do Bá Nha sáng tác và trình bày. Ngoài ra Bá Nha còn trình bày bài hát Trung Quốc 《懂你》tức là "Thương mẹ", mời các bạn tiếp tục thưởng thức.

    Năm ngoái Ngọc Ánh đã có dịp đưa tin và giới thiệu nhiều về cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị 2010", và lúc này đây giới thiệu về cuộc thi năm nay, Ngọc Ánh cảm nhận sâu sắc một điều rằng, lời ca tiếng hát hữu nghị của các thí sinh Trung -Việt là không biên giới và không gì ngăn cản được, tiếng hát năm nay lại hòa quyện vào ngày hội "Hát Đình " dân tộc Kinh Quảng tây, thật là đã nhân bầu không khí sôi nổi lên gấp bội, thật là vui.

    Bà con dân tộc Kinh Đông Hưng, Trung Quốc cũng qua ngày hội "Hát Đình" hàng năm, tôn vinh nền văn hóa độc đáo và đặc sắc của dân tộc mình.

    Trong buổi biểu diễn mở màn ngày 14 tại Đông Hưng, La Thành cảm thấy hai giọng ca trẻ của Việt Nam là Vũ Bá Nha và Phạm Hùng Sinh trên sân khấu có chỗ hơi khác so với các thí sinh Trung Quốc. Phong cách biểu diễn trên sân khấu của Bá Nha và Hùng Sinh có nhiều điểm sáng và rất xuất sắc, đặc biệt là ngoài bài hát "Cô gái Kinh xinh đẹp" do Bá Nha sáng tác ra, anh còn tương tác với khán giả tại hiện trường. Khi Hùng Sinh trình bày bài hát "Trái tim Trung Quốc của tôi" rất quen thuộc, thì không khí hiện trường lại càng sôi nổi.

    La Thành phỏng vấn thí sinh Vũ Bá Nha

    Đầu năm nay Ngọc Ánh từng có dịp chuyện trò với Hùng Sinh tại buổi lưu diễn mừng Xuân Tân Mão cũng tại Đông Hưng, Hùng Sinh từng nhiều lần sang Trung Quốc và tiếp xúc với nhiều bạn Trung Quốc, cho nên tiếng Phổ thông Trung Quốc của Hùng Sinh tương đối sõi.

    Cuộc thi chung khảo "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt 2011 khu vực Đông Hưng còn nhiều nội dung tuyệt vời lắm, vào giờ này tuần tới chúng tôi lại giới thiệu tiếp với các bạn.

    Đó là giọng ca xuất sắc của thí sinh Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hoa và một số giọng ca của thí sinh Trung Quốc, hoan nghênh các bạn quan tâm theo dõi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>