• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cha là gốc cây cao to-Chương trình nhân Ngày Người cha

    2011-06-21 14:10:52     CRIonline

    Nghe Online

    Được biết, Ngày Người cha được lựa chọn vào tháng sáu là vì nắng tháng sáu có nhiệt độ nóng nhất trong năm, tượng trưng cho tình thương của người cha dành cho con cái.

    Nhân dịp Ngày Người cha năm nay 19 tháng 6, cũng tức là Chủ nhật hôm nay, từ Bắc Kinh xa xôi, xin chúc tất cả những người cha vui khỏe, con cái ngoan ngoãn và thành đạt.

    Hôm nay là tuần thứ ba của tháng sáu, là Ngày Người cha, đây là ngày vui của những người làm cha, chúng ta ai nấy thường nói, tình thương của mẹ bao la như biển cả, thực ra trong khi chúc mừng Ngày của mẹ, chúng ta đều không quên công ơn nặng như núi của cha. Năm 1909, mọi người đã bắt đầu xác định Ngày Người cha rồi. Ngày Người cha được xác định theo theo đề nghị của bà John Bruce Dodd, ở Oa-xinh-tơn, Mỹ. Mẹ bà qua đời sớm, chỉ còn lại cha gánh vách trách nhiệm nuôi dạy con cái trong gia đình, dưới sự tần tảo vất vả của cha, các anh chị em của bà mới được khôn lớn thành người.

    Năm 1909, để bày tỏ lòng biết ơn cha mình, bà John Bruce Dodd chuẩn bị làm tiệc chúc mừng cha, bà liền nghĩ đến, trên đời này còn có vô số người cha có sự đóng góp đáng kể cho gia đình và cho xã hội, thế là bà liền viết bức thư gửi Hội Giáo sĩ địa phương, đề nghị lấy tuần thứ ba của tháng sáu hằng năm làm Ngày Người cha. Đề nghị của bà được thông qua. Tháng 6 năm 1910, mọi người đã tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Người cha đầu tiên.

    Bài hát "Cha tặng con nụ hôn", do anh Chu Hoa Kiện, giọng ca nổi tiếng Đài Loan Trung Quốc sáng tác và trình bày vào năm 1990, trong những ngày háo hức đợi chờ đứa con đầu lòng của mình ra đời, anh đã sáng tác bài hát này để bày tỏ niềm vui sắp được làm cha của mình.

    Cha tặng cho con một nụ hôn

    Cha bay lên màn trời đêm vô tận

    Hái một ngôi sao làm đồ chơi cho con

    Bàn tay cha vuốt ve vầng trăng

    Cha viết tên con lên đó

    Ở các nước phương Tây, những người con mà cha đã qua đời thì đến Ngày Người cha, sẽ cài bông hồng trắng lên ngực, những ai mà cha vẫn mạnh khỏe thì cài bông hồng đỏ lên ngực. Tập tục này lưu truyền cho đến ngày nay. Các bạn trẻ Trung Quốc hiện nay, ngày càng tâm đắc với Ngày Người cha được truyền từ phương Tây. Thế nhưng, Ngọc Ánh quan sát thấy rằng rất ít người Trung Quốc tặng cha hoa hồng, ai nấy đều vắt óc cho việc nên tặng cha món quà đặc biệt gì đây?

    Phương thức bày tỏ tình cảm của người Trung Quốc thường kín đáo, phái mày râu nếu như nhận món quà tặng là hoa hồng, cho dù là con mình tặng thôi cũng cảm thấy không quen đâu.

    Chính vì vậy mà các con cái trong gia đình người Trung Quốc thường cho rằng, đến Ngày Người cha thì phải tặng quà hẳn hoi cho cha, mới đúng với ý nghĩa chúc mừng. Hôm qua Ngọc Ánh đọc báo thấy có câu chuyện rất thú vị. Chuyện như thế này, có một cậu thanh niên vắt óc nghĩ mãi việc mua quà cho cha, vào dịp Ngày Người cha những năm trước anh đã lần lượt tặng cha mình những món quà như đài bán dẫn, ca-ra-vát, dao cạo râu, quần áo, dày dép, những năm gần đây anh lại lần lượt tặng cha những món quà thời thượng như điện thoại di động, MP4, vậy Ngày Người cha năm nay, nên tặng cha món quà gì đây? Một hôm sau giờ tan tầm, anh đi qua một hiệu thuốc, trong đầu anh thoáng nghĩ đến cha, gần đây cha ăn uống không điều độ cho lắm, cho nên cha đau dạ dày, ăn không ngon miệng, thế la anh liền rẽ ngay vào hiệu sách mua tặng cha mình cuốn sách mang tên "Thực đơn dưỡng sinh" để cha nghiên cứu áp dụng.

    Bài hát "Gốc cây cao to"

    Trên đầu đội trời xanh

    Chân đạp lên tấc đất

    Cha ngẩng đầu trong mưa

    Không khuất phục băng tuyết

    Gốc cây cao lớn quá

    Mặc cho gió gào thổi

    Lá xanh nhuộm nhiều chuyện

    Có vui cũng có buồn

    Mọi người thường nói, tình cha trầm mặc và chắc nặng như núi, tình cha cũng sâu lắng như biển trời mênh mông. Tình thương của cha không như tình thương ấm áp sáng tỏ của người mẹ, tình cha thường là rất nghiêm nghị khiến con cái tuy kính trọng nhưng lại không dám gần gũi. Cho đến khi con cái lớn khôn, rồi con trai trở thành người cha, mới bất chợt cảm thấy sao mà thấu hiểu tình thương âm thầm thiêng liêng của cha vậy. Chính đặc điểm nghiêm nghị, trách nhiệm và âm thầm vốn có trên mình người đàn ông, thường khiến người cha như ngọn núi cao vững chắc trước mặt con cái. Cho nên nhiều khi, con cái trong gia đình muốn cảm nhận tình thương của cha thì cũng tựa như leo núi vậy. Núi càng cao càng hùng vĩ, thì càng khó leo lên tận đỉnh, và cũng có nghĩa càng khó chứng kiến được hết thảy tình thương của cha, càng khó thấu hiểu được lòng cha, cho nên lòng kính yêu của những người con dành cho cha bao giờ cũng ít bày tỏ bằng lời ăn tiếng nói.

    Ngọc Ánh nhớ cách đây mấy năm, Ngọc Ánh có giới thiệu bài tản văn "Tấm lưng" của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Chu Tự Thanh, câu mở đầu của bài tản văn này viết rằng: "Đã hơn hai năm tôi chưa gặp lại cha, cái khó quên nhất trong lòng tôi chính là tấm lưng của cha."

    Chúng ta thấy rằng, trong sinh hoạt đời thường, người cha bao giờ cũng là trụ cột trong gia đình, cho nên công việc của cha bao giờ cũng bận rộn, thời gian mà cha có thể dành cho con cái bao giờ cũng ít hơn so với mẹ. Nhưng chúng ta không nên coi thường vai trò của người cha đối với con cái, bởi vì cha, chính là trụ cột tinh thần trong lòng mỗi người con, Trung Quốc có câu: "Thiên tài là do người cha tạo nên," câu này quả là mang ý nghĩa nội hàm của nó.

    Nói chung, chính sự khác biệt về tâm lý cũng như phương pháp nuôi dạy con cái khác nhau của cha mẹ, thường có sự ảnh hưởng rất lớn đối với con cái. Sự ảnh hưởng của cha đối với con cái không những là trí khôn, mà còn ảnh hưởng cả về sức khoẻ, tình cảm và tính cách của con cái.

    Qua nghiên cứu chứng tỏ rằng: Người cha càng dễ hiểu và dễ cảm thông với con cái hơn là so với mẹ, mục tiêu dạy bảo của cha rõ ràng hơn, thực tế hơn, yêu cầu cũng nghiêm khắc hơn, phương pháp nuôi dạy cũng trực tiếp hơn và càng có lợi đối với sự phát triển của con cái. Ví dụ như, những cháu bé gần gũi với cha hơn thì bao giờ môn toán cũng giỏi hơn, còn cháu bé mà gần gũi với mẹ hơn, thì ưu thế của cháu là rất có hứng thú đối với các sự vật mới mẻ và dễ giao tiếp với người khác hơn.

    Trong cuốn tạp chí "Cha mẹ" của Mỹ từng nêu rõ rằng, sự ảnh hưởng của người cha đối với cả cuộc đời người con như sau:

    1. Người cha bao giờ cũng thích nô đùa với con nhỏ.

    2. Vai trò thúc đẩy con cái của cha thường là mạnh hơn.

    3. Cha sử dụng ngôn ngữ với con cái bao giờ cũng phức tạp hơn.

    4. Cha bao giờ cũng quản lý con cái nhiều hơn.

    5. Cha bao giờ cũng xã hội hóa hơn trong quá trình dạy con, để con mình có sự chuẩn bị dấn thân vào xã hội thực tế.

    Qua 5 đặc điểm nói trên có thể thấy được rằng, cha đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình tạo nên cá tính của con cái.

    Theo điều tra cho thấy, sự yêu cầu của con cái đối với cha cũng cao hơn, họ mong cha mình phải có những phẩm chất sau đây:

    1. Đối sử với con cái phải nghiêm chỉnh, như đối sử với chính mình vậy.

    2. Vì con cái, cha phải làm người đưa ra đề nghị và có lòng đồng tình.

    3. Phải bày tỏ tình thương chân thành trước mặt con.

    4. Phải mang lại an toàn và bảo vệ con cái.

    5. Phải tin tưởng vào con cái.

    6. Xử lý công việc phải nhanh nhẹn, nhưng không quá cuồng nhiệt đối với công việc.

    7. Công nhận tính độc lập của con cái.

    8. Tôn trọng quyền lợi và ý kiến của con cái.

    9. Phải biểu lộ đức tính dí dỏm trước mặt con cái.

    10. Tuy không cần phải trở thành người hoàn mỹ, nhưng phải có đủ can đảm để chấp nhận sai lầm.

    11. Cho phép con cái phạm sai lầm.

    12. Phải luôn vui vẻ nhẹ nhõm.

    13. Không nên nói xấu vợ mình trước mặt con cái.

    Bài hát "Chúc phúc con yêu", đây là bài hát trong một bộ phim truyện Triều Tiên do anh Lưu Hoan, giọng ca nổi tiếng Trung Quốc trình bày. Bộ phim này công chiếu tại Trung Quốc vào năm 1975, lúc bấy giờ khán giả rất đông, nhiều người vừa xem vừa cảm động đến rơi nước mắt bởi tình tiết câu chuyện và giai điệu trữ tình của bài hát chủ đề trong phim.

    Đại ý lời ca rằng:

    Con ơn con ngủ đi con,

    Màn đêm dày đặc cây yên lặng

    Có ánh sao sáng trên núi Bạch đầu

    Sao sáng dẫn con đi vào giấc mộng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>