• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Diễn thuyết: Hãy tìm kiếm hy vọng từ trong tuyệt vọng

    2010-04-26 16:40:53     CRIonline

    Nghe Online

    Ngọc Ánh khai bút: Trong Chương trình này lần trước, Ngọc Ánh đã giới thiệu với các bạn bài viết lồng nhạc nhan đề " Nếu không quy hoạch cho nhân sinh, thì bạn cách đói khát chỉ ba ngày" có sự ảnh hưởng sâu rộng trong các bạn trẻ Trung Quốc ngày nay, của ông Từ Tiểu Bình, thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Giáo dục và khoa học kỹ thuật Tân Đông Phương, Viện trưởng viện Nghiên cứu Phát triển Văn hóa Tân Đông Phương Trung Quốc, một số bạn đã viết thư hoặc gọi điện thoại cho Ngọc Ánh nêu cảm nhận của mình sau khi nghe, trong đó tiêu biểu là bức thư của bạn Khương Bá Tuân ở tỉnh Thanh Hóa như sau: "Câu chuyện thật là hay và lý thú, có tác dụng giáo dục rất sâu sắc cho các thế hệ hiện nay và mãi mãi về sau để thấm sâu triết lý-con người ta chỉ trải qua những khó khăn, thử thách gian khổ thì mới có ngày vinh quang, thì mới nhìn thấy ước mơ và lý tưởng thành đạt. Ước mơ và thành đạt-lý tưởng và vinh quang không phải ngẫu nhiên mà đến. Chúng tôi cho rằng những điều chỉ bảo có tính triết lý sâu sắc của ông Từ Tiểu Bình có ý nghĩa giáo dục rất lớn đối với lớp thanh thiếu niên và học sinh hiện nay. Khi nghe chị Ngọc Ánh đọc câu chuyện này tôi thấy có nhiều nội dung thiết thực với cuộc sống. "

    Xin cảm ơn những lời bình trên đây của bạn Khương Bá Tuân, trong Chương trình kỳ này, Ngọc Ánh xin giới thiệu với các bạn bài diễn thuyết nhan đề: "Hãy tìm kiếm hy vọng trong tuyệt vọng" của ông Du Mẫn Hồng. Trước khi đọc, Ngọc Ánh xin giới thiệu đôi nét về ông.

    Ông Du Mẫn Hồng sinh năm 1962, tốt nghiệp chuyên ngành Anh văn tại trường Đại học Bắc Kinh, là giáo viên Anh văn và chuyên gia quản lý Giáo dục Trung Quốc, là Tổng Giám đốc Tập Đoàn Giáo dục - Khoa học kỹ thuật Tân Đông Phương, một cơ quan đào tạo ngoại ngữ tổng hợp quy mô nhất Trung Quốc. Ông đề xướng quan niệm phấn đấu để: "Tìm kiếm hy vọng từ trong tuyệt vọng, cuộc đời rồi sẽ trở nên rực rỡ", đã có tác dụng khích lệ muôn vàn các bạn trẻ Trung Quốc ngày nay, phấn đấu đi lên, mở ra tương lai tươi đẹp của mình.

    Ông Du Mẫn Hồng không những là Nhà Giáo dục, Nhà Doanh nghiệp xuất sắc, ngoài ra ông còn là Nhà diễn thuyết tài tình. Sau đây, Ngọc Ánh xin giới thiệu một phần nội dung bài diễn thuyết của ông Du Mẫn Hồng nhan đề

    Hãy tìm kiếm hy vọng từ trong tuyệt vọng

    Trong nhân sinh của tôi luôn luôn kiên trì quan niệm: Nội tâm mình có thể theo đuổi một việc gì đó bất di bật dịch, song, phải hết sức cố gắng cư xử chan hòa với người khác.

    Tôi có một câu cách ngôn của mình, đó là "làm việc như núi, làm người như nước". Làm việc như núi, có nghĩa là, nếu trước mắt bạn có một mục tiêu, thì bạn phải theo đuổi một cách kiên định, phải kiên định chắc như núi vậy.

    Song làm người phải như nước, dòng nước chảy thường có thay đổi, nước thường chảy xuống dưới, nếu đặt mình ở vị trí thấp, thì vật chứa của bạn sẽ ngày một lớn, và bạn sẽ chứa đựng được nhiều thứ hơn, bạn sẽ trở nên càng rộng mở hơn.

    Nếu như bạn đã xác định hai nguyên tắc cơ bản trên đây, thì tôi cho rằng, bạn làm bất cứ việc gì đã cơ bản thành công một nửa rồi.

    Có người hỏi, thành công là gì? Thực ra, định nghĩa cho thành công rất đơn giản: Đó là đặt mục tiêu bất kể là lớn hay nhỏ ở bất cứ đâu, khi bạn đã đạt tới mục tiêu, cho dù chỉ là niềm vui trong nháy mắt thôi , thì đó chính là sự thành công rồi.

    Thành công không phải là khái niệm cố định, nó chẳng qua chỉ là khái niệm tương đối mà thôi, khi leo núi, bạn đã nhìn thấy đỉnh núi, đó chính là mục tiêu của cuộc leo núi, khi bạn đã leo lên đỉnh núi rồi, thì đó chính là thành công. Trong khi đó, một khi bạn đã đặt chân lên đến đỉnh núi, thì cũng là lúc bạn mất đi sự thành công đó. Những thành công của nhân sinh, thường là sau khi bạn đã giành được rồi, thì lại có mục tiêu mới xuất hiện. Cho nên khi bạn đã leo lên đỉnh núi này rồi, bạn sẽ phát hiện, một đỉnh núi khác đang chờ bạn đến chinh phục tiếp. Thế là bạn lại phải từ đỉnh núi này xuống dưới chân núi, rồi mới lại có thể leo tiếp lên đỉnh núi kia. Đây chính là nhân sinh, đó chính là sự lên xuống bổng trầm của nhân sinh.

    Thành công thường cần có hai nhân tố: Một là, phải xem nhân sinh và tương lai của bạn có rõ ràng sáng sủa hay không, đồng thời phải có thiết tưởng cho không gian nhất định. Bạn có ước mơ, đồng thời tin tưởng chắc chắn vào mơ ước của mình, thì bạn là người có lòng tự tin; hai là, phải xem bạn có tố chất để thực hiện ước mơ và hy vọng hay không?

    Tôi cho rằng, các bạn học sinh trẻ tuổi đang phải đối mặt với các vấn đề. Một là, đối mặt với mục tiêu của tương lai, đó là học tập để thi đỗ đại học. Ngày nay, thi lên trường đại học đã không phải là việc khó khăn, đối với các bạn trẻ Trung Quốc mà nói, chỉ cần thi đỗ đại học là đủ rồi, chỉ cần trường đại học đó phải là trường chính quy thuộc Bộ Giáo dục công nhận bằng đại học là được.

    Nếu bạn đã bước vào lứa tuổi 22 mà vẫn phải tiêu tiền của cha mẹ, đây là việc rất đáng hổ thẹn. Sau khi tốt nghiệp đại học, phải tìm kiếm công ăn việc làm ngay đã, không cần phải cha mẹ nuôi mình nữa. Ví dụ như, chuyên ngành bạn theo học là Kinh doanh thị trường, nhưng bạn lại đến Tập đoàn Tân Đông Phương xin việc làm, vậy thì tôi chỉ có thể nói với bạn rằng: Xin lỗi, hiện nay chúng tôi không có cương vị Kinh doanh thị trường dành cho bạn, nhưng có cương vị làm quét dọn vệ sinh. Theo tôi thì bạn nên tranh thủ có được công việc quét dọn vệ sinh này, bởi vì đây chính là một cơ hội việc làm, tất nhiên rồi, nếu có điều kiện, thì bạn tự đi tìm kiếm công việc khác cũng được. Điều tôi muốn nói là, trước hết, bạn phải có công ăn việc làm cái đã, chứ không nên để cha mẹ phải tiếp tục nuôi mình nữa.

    Đường đời thường quanh co khúc khuỷu, tự tử là việc ngu xuẩn nhất. Mười năm đầu trong cuộc đời bạn có lẽ chưa được như ý, nhưng mười năm sau chưa chắc đã là như vậy; cho dù 80 năm của cuộc đời không được như ý đi, thì khi bạn sống đến 90 tuổi, rất có thể sẽ rất hạnh phúc. Khương Thái Công công thần khai quốc nhà Chu thế kỷ 12 trước Công nguyên và là vua khai lập nước Tề tồn tại từ thời Tây Chu đến thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc chính là một ví dụ rất sinh động. Cho nên hết thảy đều rất đơn giản, chỉ cần sự sống vẫn còn, thì đều sẽ có tương lai. Ước mơ lớn nhất của sự sống không bao giờ lại nghĩ đến hai chữ tự tử.

    Làm người có hai tiêu chuẩn, làm việc gì cũng có hai tiêu chuẩn. Một là ranh giới thấp nhất, đó là làm bất cứ việc gì cũng có lợi cho bản thân, không có hại cho người khác. Hai là ranh giới cao nhất, làm bất cứ việc gì cũng có lợi cho bản thân, đồng thời cũng có lợi cho người khác. Chỉ cần bạn đứng ở hai thứ ranh giới này, thì bạn không bao giờ làm việc gì xấu. Vừa có lợi cho bản thân, mà lại không làm tăng gánh nặng cho xã hội.

    Tôi muốn nói với các bạn rằng, nếu như bạn không có mục tiêu cho cả cuộc đời của mình, thì cũng không sao, chỉ cần bạn nghĩ xem năm nay mình làm việc gì, thì việc gì bạn cũng có thể làm được.

    Trong khi thực hiện mục tiêu của mình, rất nhiều người thường nghĩ, đều cho rằng trên thế giới này, những ai làm được rất nhiều công việc mới được coi là thiên tài. Vậy thì trần gian này liệu có thiên tài hay không nhỉ? Có chứ, có người bẩm sinh là thiên tài. Ví dụ như Diêu Minh bẩm sinh đã có dáng người cao lớn như vậy, thật là hết chỗ nói, anh ấy đúng là thiên tài thật. Lại ví dụ, Chu Kiệt Luân nói chuyện không tròn vành rõ chữ gì cả, nhưng ca hát lại hợp với anh ấy nhất, bạn muốn mô phỏng anh ấy cũng không dễ gì.

    Vậy thì phần lớn chúng ta đều là "địa tài" mà thôi, có nghĩa là chân đặt trên mặt đất cứ thế mà rảo bước lên phía trước, đây chính là tinh thần lạc đà, có thể thiên tài đi tới mục tiêu rất nhanh, nhưng "địa tài" lại cần phải phấn đấu mấy chục năm mới có thể đạt tới mục tiêu.

    Lên đến tận đỉnh kim tự tháp, một là chim ưng, là thiên tài, hai là con sên, con sên phải mất ba năm, năm năm, thậm chí mười năm mới có thể bò lên đến đỉnh kim tự tháp. Nếu để tôi lựa chọn thì tôi sẽ chọn làm con sên chứ không chọn làm con chim ưng, bởi vì bất cứ việc gì giành được một cách quá dễ dàng, thì sẽ không để lại ký ức của sự sống. Nếm trải những thứ vị chua cay ngọt bùi của quá trình sự sống, mới có thể tích lũy nhân sinh cho bạn.

    Nhân sinh cần có sự sắp xếp, kết quả của sắp xếp là sự phong phú của cuộc sống, nếu không có sự sắp đặt thì kết quả của nhân sinh rất có thể sẽ bị va vấp. Sự sắp xếp cho nhân sinh khác nhau, sẽ trực tiếp dẫn đến sự khác nhau của bản chất sự sống.

    Ví dụ như, nếu bạn có sáu quả táo, thì bạn sẽ có sáu sự lựa chọn, một là bạn chọn cho mình ăn hết sáu quả táo này, rốt cuộc rất có thể bạn sẽ bị tháo dạ, hoặc sẽ khó chịu bởi bị trướng bụng. Nhưng nếu bạn mang cả sáu quả táo này về ký túc xá, chia cho các bạn cùng ăn. Bạn cho năm người bạn cùng phòng ăn năm quả táo chỉ để lại cho mình một quả, rất có thể bạn sẽ cảm thấy thiệt thòi. Nhưng thực ra bạn là một người rất thông minh. Bởi vì xem bạn như bị mất năm quả táo, nhưng bạn đã chia sẻ tấm lòng cho bạn bè, và họ sẽ sẵn sàng giao lưu với bạn. Sau này, nếu như bạn gặp trắc trở, họ sẽ đến giúp đỡ bạn. Cuối cùng, rất có thể bạn sẽ thu hoạch không những chỉ một quả táo, mà còn có cả một quả quýt, một quả chuối, một quả lê, thế là bạn vẫn có thể nếm được hương vị của sáu loại quả thơm ngon.

    Trong cả cuộc đời mình, chúng ta nên cố gắng noi gương những người xuất sắc. Tôi cho rằng, sự nghiệp của Tập đoàn Tân Đông Phương phát triển được như hôm nay, đó là nhờ sự cố gắng chung của các nhân viên làm việc xung quanh tôi. Bởi vì những người phụ trách chính của Tập đoàn Tân Đông Phương phần lớn đều là các bạn học thời đại học và thời trung học của tôi, sự phát triển của Tân Đông Phương, là kết quả của sự động viên và thúc đẩy giữa chúng tôi với nhau.

    Năm 1995, khi tôi động viên các bạn đó đang du học tại các nước Mỹ, Ca-na-đa trở về nước lập nghiệp, tôi không hề lo lắng rằng, họ sẽ chiếm mất cơ ngơi của Tân Đông Phương, mà giả sử họ có chiếm mất thật đi nữa, thì bởi vì họ làm việc xuất sắc hơn tôi. Sử dụng những nhân viên xuất sắc hơn mình, thì bản thân mình sẽ trở nên càng xuất sắc hơn, về mặt này, tôi cảm thấy mình không sai.

    Từ trước tới nay, tôi đều có một quan niệm là, sau khi thất bại rồi thì thể nào cũng sẽ có ngày đến với thành công, mà sau khi thành công rồi thì vẫn có thể sẽ bị thất bại, song thất bại bao giờ cũng là mẹ của thành công.

    Ví dụ như tôi đây, từng lần lượt tham gia thi cử ba năm liền rồi mới đỗ vào đại học, sức chịu thương chịu khó của học sinh nông thôn tương đối mạnh, thế nhưng rất ít có học sinh nông thôn nào lại thi đại học những ba năm liền. Tôi còn nhớ lúc đó, thầy giáo chủ nhiệm nói với cả lớp chúng tôi rằng: Thầy biết, tất cả các em trong lớp đều không thể thi đỗ đại học, thế nhưng thầy mong các em vẫn cứ đi thi, bởi vì trải qua cuộc thi cử cam go này, sẽ để lại cho ký ức tốt đẹp của đời học sinh, đó là mình từng tham gia mùa thi tuyển đại học. Kết quả là, trong mùa thi tuyển năm đó, cả lớp tôi ai nấy đều ghi tên tham gia thi đại học.

    Tôi nêu ví dụ trên đây để muốn nói với các bạn rằng: thực ra bạn chỉ cần có một chút động lực để tiến bộ là được. Lẽ ra, bạn cảm thấy mục tiêu quá cao, bạn cho rằng mình khó có thể leo lên đỉnh cao như vậy, song nếu bạn cố gắng leo lên thì rồi cũng sẽ đến lúc bạn phát hiện thì ra mình đã đặt chân lên tận đỉnh núi rồi.

    Cuối cùng tôi muốn nói với các bạn rằng: Sự sống chính là dòng sông, phải cố gắng làm sao nước sông chảy mãi không bao giờ cạn, dòng sông thường có hai thành phần, đó là cát bùn và nước, mong sao tất cả chúng ta đừng nên để mặc mình trở thành cát bùn.

    Nếu như biến thành cát bùn, thì sự sống của bạn chỉ có thế lắng chìm rồi đọng lại dưới lòng sông, cuối cùng thì sự sống sẽ ngừng chảy; Nếu bạn là nước, thì sẽ xuôi dòng chảy về phía rồi đổ ra biển cả. Sau khi nước sông đổ ra biển, sẽ trở thành màu nước xanh lam của biển cả, đó là sự sống có màu sắc tươi đẹp nhất, là thứ màu phong phú hơn, trong xanh hơn, thấu suốt hơn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>