• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trường tiểu học song ngữ Trung-Anh đầu tiên ở châu Âu

    2017-11-26 18:12:45     Xin Hua

    Tháng 9 năm nay, Trường Tiểu học Wade ở nội thành Luân Đôn, Anh vừa khai giảng, đã thu hút sự quan tâm rộng khắp của phương tiện truyền thông và phụ huynh Anh với đặc điểm giảng dạy tiếng Trung kiểu "đắm chìm".

    Trường Tiểu học Wade đợt đầu đã tuyển chọn 15 học sinh từ 3-4 tuổi, một nửa trong số học sinh này chưa bao giờ tiếp xúc tiếng Trung, chỉ có 3 học sinh đến từ gia đình người Trung Quốc, phụ huynh của những học sinh còn lại đến từ Mỹ, Tây Ban Nha, Xin-ga-po, Nga, I-ta-li-a,v.v.

    Ông Hugo de Burgh là người sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Tiểu học Wade. Ông cho biết, người châu Âu muốn học tốt tiếng Hán, nên học từ lúc nhỏ. Hiện nay, nhiều trường trung học và tiểu học ở Anh đều mở khóa học tiếng Trung, mỗi tuần học nhiều tiết tiếng Trung, nhưng như vậy hoàn toàn không đủ. Ông Hugo de Burgh là Giáo sư của một trường đại học ở Anh, biết nói tiếng Trung, ngay từ 10 năm trước, ông đã có ý tưởng mở trường học song ngữ Trung-Anh. Sau nhiều năm trù bị, dưới sự ủng hộ của Bộ Giáo dục Anh, ông đã lựa chọn mở trường học tại quận Kensington, Luân Đôn có giá nhà đất cao ngất ngưởng, và đặt tên trường học bằng tên nhà Hán học nổi tiếng của Anh thế kỷ 19 Thomas Francis Wade, tuyển chọn học sinh từ 3-11 tuổi, học phí mỗi năm là 17 nghìn bảng Anh, tương đương 148 nghìn Nhân dân tệ.

    Trường Tiểu học Wade hiện đã có một phòng học tiếng Anh và một phòng học tiếng Trung đi vào hoạt động. Hai phòng học có diện tích và bố cục tương tự, học sinh học nửa ngày ở mỗi phòng học. Ở phòng học tiếng Trung hầu hết không nhìn thấy chữ cái tiếng Anh, trên tường dán tác phẩm thư pháp chữ Hán, phiên âm tiếng Hán, trên bàn có bút lông, quạt xếp, dây kết cát tường truyền thống Trung Quốc, trên giá sách toàn là sách báo tiếng Trung. Giáo viên dạy tiếng Trung đến từ Trung Quốc dạy học sinh đếm số, nhận biết chữ, hát ca khúc bằng tiếng phổ thông Trung Quốc. Trong giờ nghỉ giải lao và hoạt động ngoài trời, giáo viên dạy tiếng Trung cũng ở bên cạnh các học sinh, trao đổi với họ bằng tiếng Trung.

    Bố mẹ của bé gái Nara 3 tuổi đều là người I-ta-li-a, hồi vừa nhập trường, bé chẳng biết tiếng Trung tí nào, nhưng hiện nay bé đã có thể chào hỏi bằng tiếng Trung; bé Kaspar có mái tóc vàng và mắt xanh vừa đồ chữ Hán "nhất, nhì, tam" bằng bút lông cầm trong tay, vừa đếm số 1, 2, 3 bằng tiếng Trung.

    Tuy nhiên, giáo viên dạy tiếng Trung ở đây không phải chỉ dạy học sinh nói tiếng Trung, còn phải dạy toàn bộ các khóa học như toán học, nghệ thuật, địa lý, v.v. bằng tiếng Trung theo yêu cầu trong Đề cương giảng dạy giáo dục cơ sở của nước Anh. Học ngôn ngữ trong khi học kiến thức, đây chính là đặc sắc giảng dạy tiếng Trung kiểu "đắm chìm" của Trường Tiểu học Wade.

    Ngoài ra, Trường Tiểu học Wade còn thử hội nhập sở trường của hệ thống giáo dục của Trung Quốc và phương Tây. Giáo viên họ Trác sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh, có sự từng trải làm giáo viên ở Ma-lai-xi-a và Anh, hiện là giáo viên dạy tiếng Trung ở Trường Tiểu học Wade. Chị Trác cho biết, các trường tiểu học ở Anh không có sách giáo khoa thống nhất, giáo dục cơ sở có hình thức khá tự do, nghiêng về sự phát triển cá tính của học sinh, trong khi đó, phòng học tiếng Trung ở Trường Tiểu học Wade sẽ áp dụng mô hình giáo dục cơ sở của Trung Quốc, tận khả năng đảm bảo toàn bộ học sinh cùng lớp có tiến độ học tập tương tự. Ngoài ra, Trường Tiểu học Wade còn sẽ tự biên soạn sách giáo khoa dựa trên sách toán học của thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

    Trường Tiểu học Wade mong rằng, học sinh sẽ nói sõi cả tiếng Anh và tiếng Trung khi tốt nghiệp tiểu học, có thể thông qua kỳ thi trung học phổ thông theo hệ thống giáo dục nước Anh, được nhập học vào các trường trung học nổi tiếng như Harrow, Eton, v.v.

    Theo Hiệu trưởng Joanna Wallace, phụ huynh có hứng thú với Trường Tiểu học Wade đều đặt kỳ vọng cao vào con cái. Bất kể những phụ huynh này là người nước nào, họ đều cho rằng con cái mình cần phải nắm bắt tiếng Trung. Bà Joanna Wallace cho biết, mặc dù những phụ huynh bản thân không biết nói tiếng Trung, nhưng làm những công tác liên quan tới Trung Quốc, họ nhận thức sâu sắc rằng, Trung Quốc đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trên trường quốc tế, nắm bắt tiếng Trung sẽ giúp con cái có thế mạnh hơn trong tương lai.

    Chị Gurunathan đến từ Xin-ga-po, tự xưng là "mẹ hổ", chị cho biết, lý do mà chị đưa con vào học Trường Tiểu học Wade là phương thức giảng dạy rất thú vị, con cái học ở đây có được "đảm bảo về tương lai".

    Nữ doanh nhân Adell Turner biết nói 5 thứ tiếng, chị đã đưa con trai út Tristan 3 tuổi vào học ở Trường Tiểu học Wade, con trai lớn 6 tuổi của chị đang học ở trường tiểu học khác lân cận, mỗi tuần học một lần tiếng Trung. Chị nói thẳng thắn rằng, ban đầu chị hơi lo mô hình giáo dục Trung Quốc sẽ gây sức ép quá lớn cho con, nhưng sau 3 tuần khai giảng, mối lo ngại của chị đã được xoa tan. Chị cho biết, con trai út đã nói được tiếng phổ thông Trung Quốc với chị, hát ca khúc tiếng Trung ở nhà, năng lực hiểu biết tiếng Trung của bé đã vượt qua anh trai.

    Ở ngoài cổng trường, phóng viên Tân Hoa xã gặp một bà mẹ Trung Quốc đến đăng ký cho con để vào học ở Trường Tiểu học Wade. Bà mẹ này cho phóng viên biết, nguyên nhân chính lựa chọn trường tiểu học này là không muốn con cái vứt bỏ tiếng Trung trong môi trường tiếng Anh. Bà mẹ này còn cho biết, ở Mỹ đã có nhiều trường học song ngữ Trung-Anh, châu Âu đã tụt hậu về mặt này.

    Ông Hugo de Burgh, người sáng lập Trường Tiểu học Wade cũng đồng thuận quan điểm này, nhưng ông tràn đầy niềm tin đối với sự phát triển của Trường Tiểu học Wade ở châu Âu trong tương lai. Ông cho biết, một khi người châu Âu chấp nhận phương thức giảng dạy mới này, trường học của ông sẽ nhanh chóng được mở tại Béc-lin, Pa-ri, Mi-lan, v.v.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>