• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cửa hàng sách cũ truyền thống ở tỉnh An Huy ế ẩm, kêu gọi khơi dậy lòng nhiệt huyết của những "người lái đò về văn hóa"

    2016-12-23 11:47:46     Hãng tin TQ
    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hóa", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, các cửa hàng truyền thống như cửa hàng sách cũ ngày càng ế ẩm, nhiều hiệu sách dân doanh như Đệ Tam Cực, Phong Nhập Tùng, v.v. liên tiếp đóng cửa ở Trung Quốc.

    H/A: Vâng. Theo số liệu thống kê của cơ quan báo chí và xuất bản của Trung Quốc, hiện nay Trung Quốc chỉ có 36 cửa hàng sách cũ, trong đó, 1/4 tỉnh thành không có cửa hàng sách cũ, trên 2/3 tỉnh thành chỉ có một cửa hàng sách cũ ở tỉnh lỵ.

    D/H: Vâng. Thực ra, cửa hàng sách cũ vừa là một nét văn hóa đô thị, vừa là "nơi dừng chân của tâm hồn" dành cho những người sinh sống ở đô thị.

    H/A: Vâng. Quý vị và các bạn thân mến, trong phần đầu của tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay, Duy Hoa và Hùng Anh xin giới thiệu với quý vị và các bạn cửa hàng sách cũ "Tăng Tri", cửa hàng bán sách cũ duy nhất ở thành phố Hợp Phì, tỉnh lỵ tỉnh An Huy ở miền Trung Trung Quốc.

    D/H: Trong phần hai của tiết mục hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn mô hình bạn đọc mượn sách miễn phí từ hiệu sách.

    H/A: Sau đây, chúng ta cùng bắt đầu nội dung phần đầu hôm nay. 

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, ở thành phố Hợp Phì, tỉnh lỵ tỉnh An Huy có một cửa hàng sách cũ mang tên "Tăng Tri", có nghĩa là tăng thêm kiến thức. Hiệu sách này nằm ở tòa nhà chung cư cũ kỹ, không gian chật hẹp.

    H/A: Trong 20 năm qua, chủ hiệu sách Chu Truyền Quốc cùng vợ Trần Quế Hạ kiên trì kinh doanh "nơi dừng chân của tâm hồn" cuối cùng trong thành phố này với vai trò "người lái đò về văn hóa".

    D/H: Ông Chu Truyền Quốc vốn là một công nhân dôi dư bình thường, vì thích đọc sách, đam mê sưu tập sách cũ từ khắp nơi, bèn cùng vợ mở cửa hàng sách cũ "Tăng Tri" để kiếm sống.

    H/A: Ông Chu Truyền Quốc cho biết, đọc sách là phương thức trực tiếp nhất và rẻ nhất giúp mọi người tăng trí thông minh, khi đọc sách, chúng ta mới có được cảm giác nhẹ nhàng về tâm hồn.

    D/H: Đúng vậy. Theo ông Chu Truyền Quốc, "dĩ thư hội hữu" là thu hoạch lớn nhất trong cuộc đời của ông.

    H/A: Hiệu sách "Tăng Tri" trang trí đơn giản, thậm chí hơi sơ sài, nhưng điều này cũng không làm giảm niềm nhiệt tình của những người yêu sách tìm sách ở đây.

    D/H: Từ cửa ra vào đến góc nhà, từ chân tủ đến tủ sách, ông Chu Truyền Quốc đã sưu tập hàng vạn quyển sách trong đó có sách cũ thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc được bảo tồn hoàn chỉnh, tác phẩm khoa học xã hội và văn nghệ xuất bản vào đầu thời kỳ dựng nước Trung Hoa mới, tờ báo ảnh các loại xuất bản vào thập niên 50-60 của thế kỷ 20, kiệt tác Trung Quốc và nước ngoài xuất bản vào thập niên 70-80 của thế kỷ 20.

    H/A: Tuy nhiên, chịu sự tác động bởi mạng Internet và sách điện tử, nhịp sống tăng nhanh, thị trường hiệu sách truyền thống đang thu hẹp dần, tình hình kinh doanh của cửa hàng sách cũ "Tăng Tri" cũng không ngoại lệ, chỉ đủ cho ông Chu Truyền Quốc và vợ duy trì cuộc sống.

    D/H: Tết Nguyên đán năm 2015, ông Chu Truyền Quốc bị ung thư, bệnh tình chuyển biến xấu, hiệu sách cũ "Tăng Tri" buộc phải đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh.

    H/A: Sau đó, dưới sự giúp đỡ của những người yêu sách, cửa hàng sách cũ này được mở cửa lại, nhưng tình hình kinh doanh vẫn rất ảm đạm.

    D/H: Sau trận ốm nặng, ông Chu Truyền Quốc cảm nhận rằng: "Cuộc đời ngắn ngủi, còn chưa bằng thời gian 'phiêu lưu' của một quyển sách cũ".

    H/A: Vâng. Ông Chu Truyền Quốc đã viết cuốn sách "Cửa hàng sách cũ cuối cùng", trong đó ghi lại những cảm nhận về cuộc sống và câu chuyện kinh doanh cửa hàng sách cũ,.

    D/H: Sau khi đọc quyển sách này, ông Chương Ngọc Chính làm công tác báo chí cho biết, những thứ mà ông Chu Truyền Quốc và cửa hàng sách cũ để lại cho thành phố này không chỉ là những ghi chép về biến thiên của thị trường sách cũ, mà còn kêu gọi mọi người nên tôn trọng, suy ngẫm về đọc sách, văn hóa, thậm chí giá trị đời sống.

    H/A: Đúng vậy. Về nguyên nhân cửa hàng sách cũ khó sinh tồn, một mặt là thị trường sách cũ truyền thống ảm đạm, mặt khác là ngành sưu tầm sách cũ thiếu người kế thừa.

    D/H: Vâng. Chẳng hạn, chúng ta lấy thẩm định sách cũ làm ví dụ, khả năng này đòi hỏi sự tìm tòi và thực tiễn trong thời gian dài, mới có thể tích lũy được kinh nghiệm.

    H/A: Vâng. Ông Chu Truyền Quốc cho biết, khi sưu tập sách cũ, ông không những phải xem tình trạng bảo tồn, nhà xuất bản và tác giả, mà còn phải xem xét đến các nhân tố như số lượng đầu sách này đang được lưu giữ, bản in, số lượng in, năm xuất bản, v.v.

    D/H: Đúng vậy. Cộng thêm lại phải nắm được nguồn sách cũ và kênh mua bán, người thực sự nắm bắt khả năng thẩm định sách cũ không phải là nhiều.

    H/A: Khác với tình hình ngày càng suy sụp của cửa hàng sách cũ, mua sách trực tuyến lại hết sức sôi động. Vì vậy, người dân thành phố Hợp Phì Trần Nhiễm đề nghị mở cửa hàng bán sách cũ trên mạng, tận dụng đặc điểm nhanh tiện của mua sách trực tuyến để thúc đẩy phát triển cửa hàng sách cũ.

    D/H: Về đề nghị này, ông Trần Triển Bằng làm công tác báo chí cho biết, hiệu sách trực tuyến có thế mạnh nhất định, nhưng đối với nhiều bạn đọc mua sách cũ, thông qua sờ vào trang giấy bị ố vàng để cảm nhận bề dày và ấm cúng của lịch sử, đây là điều không thể có được qua mua sách trực tuyến.

    H/A: Vâng. Sự phát triển của cửa hàng sách cũ không những đòi hỏi "biện pháp nâng đỡ" và "tình cảm ủng hộ", mà còn đòi hỏi sự tìm tòi không ngừng trong lĩnh vực kinh doanh đa dạng, vì tương lai vẫn gánh nặng đường xa.

    D/H: Khi đề cập tới sự phát triển của cửa hàng sách cũ "Tăng Tri" trong tương lai, anh Chu Thành Long, con trai ông Chu Truyền Quốc cho biết, hiệu sách "Tăng Tri" là một nơi gột rửa tâm hồn, sẽ tiếp tục mở cửa kinh doanh, làm "người lái đò về văn hóa" ở thành phố Hợp Phì. 

    H/A: Trên đây, Duy Hoa và Hùng Anh đã giới thiệu với quý vị và các bạn về một cửa hàng sách cũ ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy.

    D/H: Tiếp theo, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn về mô hình bạn đọc mượn sách miễn phí từ hiệu sách.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, đầu tháng này, Sở Văn hóa thành phố Thái Nguyên, tỉnh lỵ tỉnh Sơn Tây đã tổ chức hoạt động "Bạn đọc sách, mình thanh toán", cho phép bạn đọc mượn sách miễn phí từ hiệu sách.

    D/H: Vâng. Từ ngày 1-10/12, bạn đọc có thể mượn sách miễn phí từ Hiệu sách Thái Nguyên và Hiệu sách Sơn Tây từ 9 giờ đến 11 giờ sáng hàng ngày.

    H/A: Vâng. Tại Hiệu sách Thái Nguyên có một quầy dịch vụ của Thư viện Thái Nguyên. Người dân chỉ cần xuất trình chứng minh nhân dân thì có thể làm thẻ mượn sách, với tiền đặt cọc 100 Nhân dân tệ được phép mượn 2 quyển sách, với tiền đặt cọc cao nhất 300 Nhân dân tệ thì được phép mượn 6 quyển sách.

    D/H: Vâng. Sau đó thư viện sẽ thanh toán chi phí với hiệu sách, còn bạn đọc sau khi đọc xong sách trong vòng một tháng chỉ cần đến điểm trả lại sách ở hiệu sách là được.

    H/A: Ở hiệu sách, phóng viên đã gặp một bác gái họ Khương, bác đang học vẽ tranh Trung Quốc ở trường đại học dành cho người cao tuổi, bác vừa chọn mấy quyển sách dạy vẽ tranh Trung Quốc có giá bán khá đắt, sau khi được biết có thể mượn mà không cần mua, bác rất vui.

    D/H: Vâng. Mô hình này quả là đã mang lại nhiều tiện lợi cho bạn đọc. Có bạn đọc cho biết, thư viện thường chậm có sách mới, hợp tác với hiệu sách thì có thể giải quyết vấn đề này, bạn đọc cũng tự chủ hơn khi lựa chọn sách.

    H/A: Vâng. Theo mô hình dịch vụ của thư viện truyền thống, Ban biên tập của thư viện phụ trách mua sách, rồi đưa lên giá sách, bạn đọc chỉ được lựa chọn trong các đầu sách đã mua của thư viện.

    D/H: Như vậy vừa kéo dài thời gian các đầu sách mới được đưa lên giá sách, vừa nảy sinh vấn đề sách do thư viện lựa chọn không đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc.

    H/A: Vậy, hoạt động "Bạn đọc sách, mình thanh toán" do Sở Văn hóa Thái Nguyên tổ chức đã trao quyền lựa chọn sách cho bạn đọc, để bạn đọc có thể đọc sách mình muốn đọc vào thời gian sớm nhất.

    D/H: Vâng. Nhân viên Thư viện Thái Nguyên cho biết, chỉ trong 2 tiếng đồng hồ ngày đầu tiên tổ chức hoạt động này, đã làm 15 thẻ mượn sách mới, bạn đọc cả thảy mượn hơn 120 quyển sách.

    H/A: Mong sao hoạt động như vậy sẽ diễn ra thường xuyên hơn và ở nhiều thành phố hơn ở Trung Quốc, mang lại nhiều tiện lợi cho bạn đọc. 

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay đến đây là hết, Hùng Anh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    D/H: Duy Hoa xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hóa" tuần tới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>