• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhà thơ nông dân Dư Tú Hoa gây "sốt" trong cộng đồng mạng, xuất hiện hai luồng ý kiến trái ngược nhau

    2015-02-05 16:43:55     Hãng tin TQ
    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, người phụ nữ nông thôn bị bại não ở tỉnh Hồ Bắc Dư Tú Hoa đã gây "sốt" trong cộng đồng mạng với những vần thơ khác thường, đặc biệt.

    H/A: Vâng. Trong khi các bài thơ mang phong cách chất phác, phóng khoáng của chị Dư Tú Hoa được cộng đồng mạng thảo luận sôi nổi, thì cũng được nhân sĩ giới văn hoá bình luận với hai luồng ý kiến trái ngược nhau.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn nhà thơ nông dân Dư Tú Hoa cùng tác phẩm của chị.

    H/A: Sau đây chúng ta cùng bắt đầu nội dung chi tiết hôm nay. 

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, vừa bước sang năm 2015, những bài thơ và tuỳ bút của chị Dư Tú Hoa như "Đi qua nửa Trung Quốc để ngủ với anh", "Em yêu anh", "Đuổi gà trên sân phơi thóc", v.v. đã dấy lên cơn sốt đọc và chia sẻ trên các mạng xã hội như tiểu blog và Wechat.

    H/A: Trước đó, những bài thơ của chị Dư Tú Hoa đã được đăng liên tục trên các tạp chí thơ ca nổi tiếng Trung Quốc, chị còn tham gia hoạt động ngâm vịnh thơ ca diễn ra tại một trường đại học ở Bắc Kinh theo lời mời.

    D/H: Thực ra, "cơn sốt" Dư Tú Hoa xuất hiện trong cộng đồng mạng từ tháng 11 năm ngoái.

    H/A: Vâng. Lúc đó, với tiêu đề "Trần gian đu đưa—Những bài thơ của một người bị bại não", những bài thơ và tuỳ bút của chị Dư Tú Hoa được đăng trên trang mạng của tạp chí thơ ca, lượng truy cập tăng mạnh tới 50 nghìn lượt chỉ sau vài ngày.

    D/H: Chị Dư Tú Hoa sinh năm 1976, là nông dân thôn Hoành Điếm, thị trấn Thạch Bài, thành phố Chung Tường, tỉnh Hồ Bắc.

    H/A: Năm đó, khi mẹ sinh chị, do ngôi thai bị ngược, khiến não bị tổn thương do thiếu ô-xy, chị Dư Tú Hoa mắc bệnh bại não, vì đi lại bất tiện, nên chị đã ở nhà sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.

    D/H: Kể từ năm 2009, chị bắt đầu sáng tác thơ ca, đề tài chủ yếu liên quan tới tình yêu đôi lứa, tình yêu gia đình, cảm nhận về cuộc sống, cũng như khuyết tật của chị và thôn làng khép kín mà chị không thể vùng thoát ra ngoài.

    H/A: Chị viết câu thơ như sau: "Anh chuốc cho em say, nói rằng có đám người tụ tập ở thị trấn. Nhưng em nhớ về cây Hoè trên núi. Anh chuốc cho em say, nói có người mời em nhảy. Nhưng em nhớ về cây Hoè trĩu lá trên núi... Khi anh nhìn em, em là một đống đất, gió thổi lá rụng, em là một đống đất ẩm thấp".

    D/H: Về những câu thơ nói trên của chị Dư Tú Hoa, có cư dân mạng viết rằng: "Rất xúc động, vì tôi đã nghe thấy tiếng lòng của một tâm hồn chất phác nhất".

    H/A: "Chất phác", "tự do", "ngông cuồng", "gây tác động mạnh"..., những từ này được cư dân mạng sử dụng nhiều nhất để đánh giá về thơ của chị Dư Tú Hoa.

    D/H: Với những câu thơ đặc biệt cộng thêm những từng trải cá nhân lận đận, mâu thuẫn và kịch tính giữa hai thân phận là nhà thơ và phụ nữ nông thôn, chị Dư Tú Hoa đã gây "sốt" trong cộng đồng mạng trong thời gian rất ngắn.

    H/A: Sau khi bài thơ "Đi qua nửa Trung Quốc để ngủ với anh" xuất hiện với tần số cao trên các mạng xã hội, đã thu hút nhiều nhà bình luận văn nghệ và nhà thơ quan tâm tới nhà thơ Dư Tú Hoa cùng tác phẩm của chị, sau đó xuất hiện hai luồng ý kiến trái ngược nhau.

    D/H: Học giả về chủ nghĩa nữ quyền sống ở Mỹ Thẩm Nhuệ ví chị Dư Tú Hoa là nhà thơ Emily Dickinson của Trung Quốc, nhà thơ Emily Dickinson là một nhà thơ đặc sắc của Mỹ trong thế kỷ 19.

    H/A: Nhà bình luận văn học Trương Thanh Hoa cho rằng: "Thơ của Dư Tú Hoa có sức biểu đạt khá cao, nhận được sự đồng cảm của độc giả, tính văn học cũng khá cao. Nếu không vì tình hình sức khỏe, vẫn phải công nhận rằng chị là một nhà thơ khá xuất sắc".

    D/H: Nhưng cũng có luồng ý kiến khác, chẳng hạn, nhà thơ Thẩm Hạo Ba cho rằng, chị Dư Tú Hoa đã biến nỗi đau trong cuộc sống thành "liều thuốc bổ" cho tâm hồn mà thôi, chứ không phải là nhà thơ giỏi.

    H/A: Nhà thơ Thẩm Hạo Ba nói: "Dù xét từ trình độ tổng thể các bài thơ của Dư Tú Hoa, hay ngôn ngữ biểu đạt, tình cảm và tinh thần bên trong đều không có gì đáng bàn. Nhiều bài thơ mới chỉ dừng lại ở lớp vỏ tình cảm, vừa không sâu sắc, vừa thiếu sự tế nhị về biểu đạt".

    D/H: Nhà thơ Thẩm Hạo Ba còn cho rằng, đối với thơ ca mà nói, công chúng quan tâm hay không quan tâm, ca ngợi hay phê bình, đều không liên quan gì tới bản thân thơ ca.

    H/A: Theo nhà thơ Thẩm Hạo Ba, nếu một nhà thơ trở nên nổi tiếng, thu hút sự quan tâm của xã hội, thì hoặc là vì nhà thơ này có vấn đề, hoặc là vì thời đại khác thường.

    D/H: Trước điều này, nhà thơ hiện đại Hồng Công Liêu Vĩ Đường viết bài cho rằng, sở dĩ có một số nhà thơ, nhân sĩ chuyên ngành trong làng thơ không đánh giá cao nhà thơ Dư Tú Hoa, đánh giá thấp trình độ thưởng thức của công chúng, đó là vì họ ngạo mạn tự cho mình là "nhà thơ", áp dụng tiêu chuẩn kép đối với các nhà thơ như Dư Tú Hoa.

    H/A: Dù khen hay chê, thì chị Dư Tú Hoa cũng đã nổi tiếng. Ngôi nhà nhỏ vốn ở nơi xa xôi hẻo lánh của chị, hôm nay chật ních các phóng viên và nhà xuất bản đến đưa tin và đặt vấn đề được xuất bản tác phẩm thơ của chị.

    D/H: Ngày 31/1, tập thơ đầu tay của Dư Tú Hoa mang tên "Ánh trăng rơi trên bàn tay trái" do Nhà xuất bản trường Đại học Sư phạm Quảng Tây xuất bản đã ra mắt bạn đọc.

    H/A: Khi cầm tập thơ đầu tiên trên tay, chị Dư Tú Hoa rất vui và cho biết, "Những gì tôi có được hôm nay nhiều hơn những thứ đáng lẽ tôi nên có, nhiều thứ nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi".

    D/H: Chị cho rằng mình chỉ là một người phụ nữ nông thôn quê mùa, thơ ca đã mang lại cho chị rất nhiều niềm vui.

    H/A: Tập thơ khác của chị mang tên "Trần gian đu đưa" sẽ do Nhà xuất bản Văn nghệ Hồ Nam xuất bản, dự kiến sẽ ra mắt độc giả sau Tết Nguyên đán.

    D/H: Khi nói về thành công của mình, chị Dư Tú Hoa luôn giữ thái độ điềm tĩnh.

    H/A: Vâng. Chị nói: "Tôi hoàn toàn không để ý đến những đánh giá đối với tác phẩm của mình, tôi viết ra, người khác đánh giá như thế nào là chuyện của họ, không liên quan tới tôi, có người khen, có người chê, mỗi người có nhận xét riêng của mình, tôi hoàn toàn không để ý".

    D/H: Nói về những dự định trong tương lai, chị Dư Tú Hoa cho biết, sẽ kiên trì sáng tác, mong có thể thay đổi cuộc sống của mình.

    H/A: Tuy nhiên, theo chị, cuộc sống có thể thay đổi đến mức nào nằm ngoài tầm kiểm soát của chị, nên thuận theo tự nhiên.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây mời Hùng Anh giới thiệu bài thơ "Nếu em vẫn sống" do chị Dư Tú Hoa sáng tác.

    Nếu em vẫn sống

    Nếu em vẫn sống, còn anh thì già đi.

    Anh không còn là người đàn ông được chị em yêu thích.

    Nếu em vẫn sống, và vẫn còn khỏe mạnh.

    Em sẽ chọn một ngày đi thăm anh.

    Anh hỏi hàng trăm lần em từ đâu đến.

    Em trả lời em là gió, anh sẽ tin.

    Em trả lời em là cát, anh cũng sẽ tin.

    Em không nói em là người phụ nữ yêu anh, anh cũng sẽ không tin.

    Suốt cuộc đời này, anh là người đàn ông của 100 người phụ nữ.

    Nhưng anh luôn là người đàn ông trong lòng em.

    Suốt cuộc đời này, em từng phản bội anh vài lần.

    Nhưng cuối cùng lòng em vẫn thuộc về anh.

    Anh bôn ba khắp thế giới, để em phải đi tìm anh.

    Em luôn là người phụ nữ yêu anh.

    Nhưng anh vẫn không tìm thấy em.

    Thực ra hai chúng ta đều không cần nói nhiều,

    Dù em gặp anh hay anh gặp em.

    Cả hai chỉ nhìn nhau trong im lặng.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, trên đây Hùng Anh và Duy Hoa đã giới thiệu với quý vị và các bạn nhà thơ nông dân Dư Tú Hoa cùng tác phẩm của chị.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết, Hùng Anh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    D/H: Duy Hoa xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" tuần tới.

    H/A: Hùng Anh xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>