• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhị Đạo Kiều đường phố cổ trăm năm của thành phố U-rum-xi (phần I)

    2012-11-16 19:55:29     CRIonline
    Ở Tân Cương có câu nói: Không đến Ca Chư thì coi như chưa đến Tân Cương, không đến Nhị Đạo Kiều thì cũng coi như chưa đến U-rum-xi. Trên đường phố dài hơn 1200 mét này hàng ngày khi mặt trời mọc là các cửa hiệu và sạp hàng bận rộn mở cửa đón khách, đường phố nườm nượp những du khách với gương mặt và ngôn ngữ khác nhau của các dân tộc và du khách các nơi trên thế giới. Tiếng rao hàng bằng ngôn ngữ Uây-ua, Hán, Anh và Nga vang lên từ các sạp hàng xen lẫn với tiếng nhạc thịnh hành và tiếng trả giá.

    Nhị Đạo Kiều được hình thành từ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, tiếng rao hàng của lái buôn tại đây đã liên tục kéo dài trong một thế kỷ.

    Nhị Đạo Kiều là vành đai thương mại do Sa Hoàng Nga hoạch định tại U-rum-xi vào thời kỳ triều nhà Thanh, vì Tân Cương nằm trên tuyến đường quan trọng giao lưu thương mại giữa Trung Quốc và phương Tây, rất tiện lợi đối với việc phát triển thương mại, nên Nhị Đạo Kiều từ đó trở thành trung tâm giao lưu phân phối của các dân tộc thiểu số ở miền nam và miền bắc Tân Cương, cũng như khu vực tây Á và trung Á.

    Sau khi thành lập nước Trung Hoa mới, trên cơ sở tự nhiên hình thành thị trường nông sản phẩm, Nhị Đạo Kiều đã lần lượt xây dựng chợ búa, nhà hát v.v., khiến nơi đây trở thành khu thương mại dân tộc thiểu số nức tiếng gần xa. Đầu thập niên 80 thế kỷ trước, chợ Nhị Đạo Kiều rộng 6756 mét vuông được đưa vào sử dụng, đây là ngôi chợ bán lẻ đậm đà đặc sắc dân tộc lớn nhất của Tân Cương, khi đông nhất có trên 660 hộ kinh doanh 12 loại sản phẩm và hơn 1600 mặt hàng đặc sắc dân tộc, số người lưu động và nhà buôn mỗi ngày lên tới hơn 20 nghìn người, các sản phẩm đặc sắc của Tân Cương từ đây đi vào nội địa và đến các nước trên thế giới.

    Nhị Đạo Kiều không chỉ là một khu thương nghiệp, mà còn là nơi cư trú quan trọng của các dân tộc thiểu số Tân Cương tại U-rum-xi như Uây-ua, Hồi, Ca-dắc v.v. Thập niên 90 thế kỷ trước, chợ Nhị Đạo Kiều bị xuống cấp nghiêm trọng, đường xá lầy lội, cát bụi mù mịt, nhà cửa long lở và đường phố chật chội.

    Tháng 3 năm 1999, Chính quyền thành phố U-rum-xi đã đầu tư 500 triệu Nhân dân tệ tiến hành cải tạo quy mô lớn đối với nơi cư trú của các dân tộc thiểu số ở xung quanh Nhị Đạo Kiều.

    Sau khi cải tạo, một cụm kiến trúc đẹp đẽ đã mọc lên trên nền đất trống đối diện với chợ Nhị Đạo Kiều cũ. Cụm kiến trúc này rộng 39 nghìn 800 mét vuông, riêng diện tích khu vực nhà ở lên tới 10 nghìn mét vuông, trong đó có tháp ngắm cảnh cao 80 mét, một ngôi đền Hồi, một nhà hát, một khu chợ 3000 sạp hàng, một quảng trường ẩm thực rộng 3000 mét vuông và một quảng trường vui chơi 3000 mét vuông, mặt tường nhà dân không những đậm đà đặc sắc dân tộc, mà trong nhà còn đầy đủ tiện nghi như: nước, điện, ga, hơi ấm và mạng Intnet đều rất tiện lợi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>