• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hành tướng tựu mộc

    2012-05-14 17:43:21     CRIonline

    Hai chữ "Hành tướng" có nghĩa là sắp sửa, còn Tựu mộc là quan tài, câu thành ngữ này là chỉ người sắp chết.

    Câu thành ngữ có xuất xứ từ Tả truyện-Hỷ Tương Công năm thứ 23.

    Thời kỳ đầu Xuân Thu, Tấn Hiến Công già yếu đã thuận lời ái phi Li Cơ bức hại Thái tử Thân sinh, buộc hai công tử Trọng Nhĩ và Di Ngô phải trốn sang nước khác.

    Công tử Trọng Nhĩ trốn sang nước Cảnh, về sau nước Cảnh khởi binh tiến đánh các bộ lạc xung quanh, Trọng Nhĩ đã cưới một nữ tù nhân tên là Quý Nguy làm vợ, sau sinh hạ được hai đứa con trai, công tử đồng thời cũng tác thành cho người chị vợ tên là Thúc Nguy gả cho Triệu Suy viên tùy tùng của mình.

    Còn công tử Di Ngô cũng bỏ trốn nhưng đã sớm trở về nước Tấn kế vị, đặt hiệu là Tấn Huệ Công. Di Ngô tuy làm vua nhưng vẫn rất lo ngại Trọng Nhĩ về đoạt ngôi nên đã mật sai người đi sát hại Trọng Nhĩ, buộc Trọng Nhĩ phải bỏ trốn sang nước Tề. Trước khi lên đường, công tử Trọng Nhĩ dặn vợ rằng: "Nếu 25 năm sau không thấy tôi trở về thì nàng hãy đem theo con đi thêm bước nữa". Người vợ nghe vậy đau đớn trả lời rằng: "25 năm sau thì tôi đã đầy 50 tuổi, người đã sắp vào quan tài rồi thì gả cho ai, tôi sẽ ở đây đợi chàng cho đến chết".

    Trọng Nhĩ nghe vậy nghẹn ngào ra đi, sau khi đến nước Tề, Trọng Nhĩ được Tề Hằng Công tặng cho 20 cỗ xe rồi làm lễ cưới cho chàng với một cô gái họ Khương. Người vợ Khương thị và các tùy tùng đều khuyên chàng không nên ở lại nước Tề, nhưng Trọng Nhĩ lại rất vừa ý với cuộc sống hiện tại, chẳng còn muốn đi đâu nữa. Khương thị liền nảy ra một kế liền chuốc rượu cho Trọng Nhĩ thật say rồi đưa chàng ra khỏi nước Tề.

    Đoàn người về đến nước Tần được Tần Mục Công đón tiếp rất long trọng. Năm đó Di Ngô bị ốm chết, Trọng Nhĩ dưới sự hộ tống của quân đội nước Tần trở về nước Tấn lên ngôi vua, đặt hiệu Tấn Văn Công.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>