• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhà văn Vương An Ức viết về câu chuyện bi hoan ly hợp đằng sau hình ảnh phồn vinh của Thượng Hải

    2010-10-14 15:25:50     cri

    Nghe Online

    Nhà văn Vương An Ức tham gia chương trình CRI

    Nhắc đến Thượng Hải, Trung Quốc, người ta luôn nghĩ tới hình ảnh múa hát mừng cảnh thanh bình, sự phồn vinh, cảm giác phù sinh như mộng ở Thượng Hải cũ. Ở Thượng Hải mới, hình ảnh phồn vinh vẫn tiếp diễn, câu chuyện vẫn tiếp tục xẩy ra. Nhưng, hiện nay, nhân vật chính trong câu chuyện Thượng Hải đã từ các nhà mạo hiểm, quý tộc chuyển biến thành người dân thành phố bình thường. Quan tâm cuộc sống nhân vật nhỏ, phản ánh câu chuyện bi hoan ly hợp của họ một cách chân thật và tế nhị, đây là đặc điểm của văn học Thượng Hải. Nhiều nhà văn hiện đại Trung Quốc như Lỗ Tấn, Mao Thuẫn, Ba Kim v.v đều thông qua những tác phẩm như vậy để thể hiện Thượng Hải, phản ánh thời đại. Trong thời kỳ đương đại, nhà văn nữ Vương An Ức cũng như vậy, với cảm xúc tế nhị độc đáo của phụ nữ, đã xây dựng các nhân vật mang đậm đặc sắc Thượng Hải, và kể tiếp câu chuyện Thượng Hải.

    Nhà văn Vương An Ức dùng ba từ "sành điệu", "bảo thủ" và "thô thiển" để hình dung Thượng Hải trong con mắt nhà văn, sự nhìn nhận này khác hẳn với ấn tượng của người bình thường đối với Thượng Hải. "Sành điệu" là hình ảnh mốt của Thượng Hải, "bảo thủ" là chỉ Thượng Hải vẫn mang theo dấu ấn truyền thống Trung Quốc sau khi từ thôn làng phát triển thành đô thị. Còn về "thô thiển", nhà văn Vương An Ức giải thích rằng:

    "Tôi cho rằng, nội tâm của Thượng Hải là thô thiển, phong cách này liên quan tới quá trình hình thành của Thượng Hải. Thượng Hải không phải là thành phố được hình thành dần dần, rất bất ngờ khi tư bản nước ngoài ập vào, có chất lưu manh thô lỗ. Trong toàn quốc Trung Quốc không có một thành phố nào như Thượng Hải có tầng lớp thị dân như vậy, hơn nữa lại rất chín muồi. Tôi thích Thượng Hải, vì thoạt nhìn cảm thấy Thượng Hải rất hoa lệ, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện thiếu cơ sở."

    Là Chủ tịch Hiệp hội Nhà văn Thượng Hải, Vương An Ức lúc nào cũng quan tâm thành phố bà đang cư trú. Cũng chính là phong cách tràn đầy sức sống của người dân thành phố cũng như bể dâu lịch sử trăm năm của Thượng Hải đã mang lại cảm hứng sáng tác bất tận cho bà.

    Truyện dài "Trường Hận Ca" của nhà văn Vương An Ức đã được trao Giải Văn học Mao Thuẫn lần thứ 5. Giải Văn học Mao Thuẫn là giải thưởng cao nhất dành cho truyện dài của Trung Quốc, ban giám khảo của Giải thưởng này đánh giá truyện dài "Trường Hận Ca" như sau: "Truyện dài 'Trường Hận Ca' của Vương An Ức không chỉ miêu tả một thành phố, mà là kể chuyện của thành phố từ tầm nhìn khác hẳn với góc độ nghiên cứu lịch sử hoặc kinh nghiệm cá nhân. Truyện dài như vậy rất hiếm thấy trong giới tiểu thuyết trên thế giới, có thể nói nó là một bộ sử thi."

    Kể từ khi bắt đầu sáng tác văn học, bài tản văn đầu tiên ra mắt độc giả vào năm 1976 đến nay, nhà văn Vương An Ức đã sáng tác và đăng các truyện ngắn, vừa và dài với hơn 4 triệu chữ, là một trong những tác giả có tác phẩm sáng tác nhiều nhất ở Trung Quốc.

    Nói đến sự từng trải đi lên con đường sáng tác văn học, nhà văn Vương An Ức cho rằng mình rất may mắn, cũng rất thuận lợi. Bà nói:

    "Tôi vừa mới ý thức được mình viết văn là đúng. Vì đây thực sự là một chuyện đòi hỏi thời gian lâu mới nhận thức rõ được. Hiện nay tôi nghĩ lại đúng là có nhiều chi tiết đã góp phần khẳng định lại nhận thức này của tôi, chẳng hạn: viết văn không bao giờ gây trở ngại cho tôi, hình như tôi có năng khiếu về đọc sách, cũng thích đọc sách, ở nhà tôi có nhiều sách, lúc nào cũng đọc được. Tôi chỉ là một người rất may mắn, bài viết đầu tiên của tôi đã được đăng. Tôi rất may mắn trên con đường sáng tác văn học."

    Năm 1954, bà Vương An Ức ra đời trong một gia đình trí thức điển hình ở Thượng Hải. Mẹ bà là nhà văn nữ nổi tiếng Trung Quốc Như Chí Quyên, bố bà là nhà soạn kịch Vương Khiếu Bình. Sự thông minh và sự hun đúc của gia đình khiến bà có ưu thế sáng tác hơn. Thuở nhỏ, bà Vương An Ức đã thích viết văn, viết văn là một phần trong cuộc sống thường ngày của bà. Trong những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ 20, sau khi ba bộ tiểu thuyết "Tình yêu thành phố nhỏ", "Tình yêu núi hoang" và "Tình yêu thung lũng Cẩm Tú" mang tính tiêu chí của Vương An Ức ra mắt độc giả, bà đã giành được thành tựu cao hơn mẹ bà về sáng tác văn học, và cũng đã xác định vị trí của bà trong giới văn học đương đại Trung Quốc.

    Bà Vương An Ức đã sáng tác nhiều nhân vật phụ nữ thuộc tầng lớp thấp nhất của xã hội, để thực hiện lý tưởng, theo đuổi tình yêu, những phụ nữ này luôn kiên định đi về phía trước như con thiêu thân lao vào lửa.

    Nhà văn Vương An Ức nói bà là một người yếu đuối, luôn sống trong cuộc sống hư cấu. Cho nên, dưới ngòi bút của bà, các nhân vật nữ chính rất dũng cảm, mạnh dạn thực tiễn... Những người cần cù siêng năng luôn khiến người ta khâm phục. Suy nghĩ, hưởng thụ và lao động, là ba từ nhà văn Vương An Ức dùng để hình dung trạng thái của mình. Bà nói, sáng tác văn học là chủ đề trong cuộc sống của bà.

    "Tôi cho rằng tôi rất may mắn đã chọn viết văn, thậm chí tôi có thể nói tôi có năng khiếu về sáng tác văn học. Viết văn là một con đường rất thích hợp với tôi, viết văn giúp tôi có được dũng khí mà trong cuộc sống hiện thực tôi không thể có được. Tôi rất thích viết chữ, khi sáng tác văn học tôi cảm thấy dòng chảy ào ạt tuôn trào, thực hiện được mục tiêu tôi mong ước, tôi cảm thấy rất thoải mái."

    Sáng tác văn học đã mang lại nhiều thành tựu cho Vương An Ức, tác phẩm của bà cũng được dịch sang nhiều thứ tiếng và truyền bá trong cả thế giới. Nhưng, bà Vương An Ức vẫn sống ở Thượng Hải, vẫn kiên trì viết văn. Bà từng nói: "Tinh thần văn học rất quan trọng, thành phố có văn học, hay không có văn học, sẽ có bộ mặt hoàn toàn khác hẳn. Văn học có thể nâng cao phong cách của thành phố." Bà Vương An Ức nói, bà sẽ cố gắng để lại ký ức phồn vinh, phong cách bình thản cho Thượng Hải.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>