• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hổ Môn khói lửa

    2010-03-01 17:06:07     CRIonline

    Nghe Online

    Trước những năm 30 thế kỷ 19, việc buôn bán với nước ngoài của Trung Quốc trước sau đều nằm trong tình trạng xuất siêu. Nhằm xoay chuyển cục diện này, giai cấp tư sản Anh xuất phát từ âm mưu cướp đoạt, đã dùng thuốc phiện vào quấy đảo thị trường mậu dịch Trung Quốc và thu được lãi xuất cao.

    Giai cấp tư sản Anh trước tiên đưa hàng dệt may vào Ấn Độ, rồi đem nha phiến Ấn Độ sang Trung Quốc, sau đó lại đem chè, tơ tằm của Trung Quốc về nước Anh. Người Anh lãi to thông qua kiểu buôn bán tam giác này. Ngoài việc Anh đưa nhiều nha phiến vào Trung Quốc, Mỹ cũng từ Thổ Nhĩ Kỳ đưa nha phiến vào Trung Quốc. Còn Nga cũng từ Trung Á đưa nha phiến vào miền bắc Trung Quốc.

    Do lượng nha phiến tăng lên cực nhanh, khiến việc buôn bán giữa Trung Quốc và Anh đã hoàn toàn thay đổi, nước Anh đã từ nước nhập siêu trở thành xuất siêu, còn Trung Quốc thì ngược lại, khiến tiền bạc của Trung Quốc không ngừng đổ ra nước ngoài, điều càng nghiêm trọng hơn là nha phiến tràn lan đã hủy hoại sức khỏe con nghiện, tình trạng này mà kéo dài sẽ khiến dân tộc Trung Hoa đứng trước nguy cơ bị diệt vong.

    Người bị thuốc phiện xâm hại nặng nề nhất là đông đảo nhân dân lao động với nông dân là chính. Do đó, họ vô cùng căm phẫn việc buôn bán nha phiến, tiếng hô đòi nghiêm cấm ngày càng mãnh liệt, các sĩ phu yêu nước cũng tham gia vào việc này. Bắt đầu từ năm 1836, nội bộ giai cấp thống trị triều nhà Thanh đã xảy ra cuộc tranh luận quyết liệt đối với việc cấm nha phiến.

    Vua Đạo Quang xuất phát từ lợi ích bảo hộ chế độ thống trị phong kiến, đã quyết định áp dụng chủ trương nghiêm cấm thuốc phiện của Hoàng Tước Tư và Lâm Tắc Từ, ̣ngày 25 tháng 10 năm 1830 đã ban bố thánh chỉ , yêu cầu các tỉnh thi hành việc cấm thuốc phiện.

    Ngày 29 tháng 12 năm 1838, Lâm Tắc Từ phụng chỉ từ Hồ Quảng đến Bắc Kinh, vua Đạo Quang trong 8 ngày đã 8 lần triệu gặp Lâm Tắc Từ, lắng nghe ý kiến và kế hoạch cụ thể của ông đối với việc cấm thuốc phiện, nhà vua cho phép Lâm Tắc Từ được cưỡi ngựa và ngồi kiệu đi lại trong Tử Cấm Thành. Đồng thời phong ông làm Khâm sai đại thần kiêm tiết độ thủy sư Quảng Đông, xuống Quảng Đông thi hành lệnh cấm thuốc.

    Sau khi đến Quảng Đông, Lâm Tắc Từ lập tức hợp tác với thống đốc lưỡng Quảng- Đặng Đình Trinh, một mặt nhanh chóng bí mật điều tra, lùng bắt kẻ buôn thuốc, mặt khác kiên quyết đấu tranh với người nước ngoài bán thuốc phiện. Ngày 18 tháng 3, cũng tức là sau khi Lâm Tắc Từ đến Quảng Đông được 8 ngày, đã cương quyết phát lệnh tịch thu thuốc phiện của nhà buôn nước ngoài. Lâm Tắc Từ cùng tổng đốc lưỡng Quảng- Đặng Đình Trinh và tuần phủ Quảng Đông- Ni Lương sức gọi 13 người đứng đầu hãng buôn nước ngoài đến tuyên bố rằng: "Thuốc phiện một ngày không bị triệt, thì đại thần tôi không thể ra về, tôi thề có trước có sau đối với việc này, tuyệt đối không bởi lý do nào mà dừng lại". Lâm Tắc Từ đưa tờ lệnh cấm thuốc phiện cho người đứng đầu tổng hãng buôn Ngũ Thiệu Vinh đến trao cho các nhà buôn thuốc người nước ngoài, hẹn nội trong 3 ngày phải giao nộp toàn bộ số thuốc phiện cất giữ trên tàu, bằng không sẽ bế khoang tỏa cảng, đồng thời yêu cầu họ làm chứng thư cam kết không đưa tàu trở thuốc phiện đến nữa, nếu bị phát hiện sẽ tịch thu toàn bộ thuốc phiện, người cũng sẽ bị bắt theo pháp luật.

    Đông đảo nhân dân Quảng Châu thấy Lâm Tắc Từ có quyết tâm và sức mạnh trong việc này, nên đều tích cực ủng hộ lệnh cấm thuốc phiện. Tại bên ngoài các hãng buôn đều có đông đảo quần chúng ngày đêm tuần tra, các ngư dân cũng chủ động phối hợp với quan quân thủy sư, chăm chú theo dõi các tàu thuyền trở thuốc phiện neo đậu ở ngoài khơi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>