• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Điểm lại đời sống văn hóa Trung Quốc năm 2009

    2010-02-19 15:15:11     cri

    Nghe Online

    Xin chào quý vị và các bạn, Duy Hoa hoan nghênh và cảm ơn quý vị và các bạn đón nghe chương trình mừng xuân Canh Dần năm 2010 của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Hôm nay là mồng 6 tết, Duy Hoa xin chúc quý vị và các bạn sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý!

    Trong ngày nghỉ tết, các bạn đi những đâu? Mấy ngày qua, ở Trung Quốc, có người đi thăm người thân và bạn bè, có người dạo phố mua sắm, cũng có người ở nhà đọc sách, nghe nhạc, xem phim, nghỉ ngơi thư giãn. Hiện nay, sách báo, âm nhạc và phim đã trở thành một nội dung văn hóa không thể thiếu được trong cuộc sống của người dân, là một phương thức vui chơi giải trí và nghỉ ngơi. Trong chương trình đặc biệt mừng xuân Canh Dần của tiết mục "Vườn Văn hóa" hôm nay, Duy Hoa xin giới thiệu cuốn sách hay, album âm nhạc hay và phim hay của Trung Quốc năm 2009, mong rằng sẽ mang lại cảm giác nhẹ nhàng và vui mừng cho các bạn. Nội dung hôm nay có thể dùng "một, hai, ba" để khái quát, "một, hai, ba" có nghĩa là: một cuốn sách hay, hai bộ phim hay và ba album âm nhạc được đánh giá cao.

    Sau đây, chúng ta hãy bắt đầu chương trình hôm nay.

    Tháng 9 năm 2009, Nhà xuất bản Tam Liên: Sinh hoạt-Độc thư-Tân tri đã xuất bản cuốn tản văn "Đưa mắt nhìn theo" của nhà văn nữ nổi tiếng Đài Loan Long Ứng Đài, cuốn sách này nhiều lần được đề cập trong các bảng xếp hạng sách hay năm 2009 của nhiều tờ báo Trung Quốc, và được đông đảo độc giá đánh giá cao. Bà Long Ứng Đài là một trong những nhà văn lớn và có sức ảnh hưởng quốc tế mạnh nhất trong cộng đồng người Hoa, từng xuất bản những cuốn bình luận như "Tập lửa đồng", "Người Trung Quốc sao không thấy tức giận" v.v, cũng như những tản văn "Suy nghĩ trăm năm", "Khi đứng trước biển cả", "Con ơi, con hãy học từ từ" v.v.

    Cuốn sách "Đưa mắt nhìn theo" là một tuyển tập tản văn gắn bó tình cảm 3 thế hệ, tất cả có 74 bài tản văn, là một cuốn sách chứa chan tình cảm, khiến độc giả hết sức cảm động. Nhà văn quan sát tuổi dậy thì của hai con trai, rồi nhớ lại tuổi trẻ của mình; nhà văn ghi lại hình ảnh già yếu của cha mẹ, rồi nghĩ tới tuổi già yếu sắp tới của mình. Cuốn sách chia làm ba phần lần lượt là: "Những con đường, chỉ cho phép người đi một mình", "Trên cát có dấu ấn, trong gió có âm thanh, trong ánh sáng có bóng" và "Hoa trà nở rộ khắp núi đồi". Tản văn "Đưa mắt nhìn theo" được xếp trong phần đầu, là một bài viết về người cha, trong đó, một đoạn văn được viết lại hai lần cho thấy rõ sự cảm nhận sâu sắc về tình cảm gia đình của nhà văn, đây cũng là một đoạn văn để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho đông đảo độc giả. Nhà văn viết như sau: "Tôi dần dần hiểu ra rằng, đã là quan hệ cha con, mẹ con, thì có nghĩa là tình cảm giữa cha mẹ và con cái chính là trong đời này kiếp này, đôi mắt luôn dõi theo bóng hình của nhau xa dần. Bạn đứng ở đầu đường này, nhìn bóng của người cha dần dần biến mất ở chỗ ngoặt của con đường, trong khi đó, người cha dùng bóng cho bạn biết, đừng đuổi theo nữa."

    1 2 3 4 5 6 7 8
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>