• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đại quan tham Hòa Thân

    2010-02-08 17:34:03     cri

    Nghe Online

    "Hòa Thân" đã trở thành một danh từ đặt cho quan tham, hành vi phạm pháp của Hòa Thân đã xôn xao trong triều đình, các đại thần trong triều đều biết rõ việc này, nhưng vì Hòa Thân là sủng thần của vua Càn Long, nên không ai dám động chạm tới hắn, trong đó bao gồm cả vua Gia Khánh đang trên danh nghĩa chấp chính. Năm Gia Khánh thứ 3, Thái thượng hoàng Càn Long băng hà, Hòa Thân trở thành con thú bị nhốt trong lồng, một dải lụa trắng đã kết liễu đời hắn, tài sản hắn trở thành công quỹ của nhà vua và các thành viên hoàng thất.

    Vua Càn Long làm vua cũng lâu bằng ông tổ Khang Hy, lẽ ra còn có thể vượt xa ông tổ, nhưng vì không muốn tỏ ra bất kính đối với bề trên, nên đến tháng 9 năm Càn Long thứ 60(tức năm 1795)đã quyết định truyền ngôi cho hoàng tử thứ 15, đến nguyên đán năm sau, nghi thức truyền ngôi chính thức được tổ chức long trọng tại điện Thái Hòa. Vua Càn Long làm Thái thượng hoàng được 3 năm.

    Hòa Thân là người cờ chính đỏ Mãn Châu, họ Niu- Cu- Lu- Sư, gia thế hèn mọn, xuất thân văn tú tài, tương đối hiểu biết về đường văn chương, năm Càn Long thứ 34(tức năm1769)làm thị vệ bậc 3, rất khó có ngày mở mày mở mặt. Nhưng dáng vóc chững chạc oai nghi đã giúp hắn gặp được vận may. Năm 1775, khi nhà vua kiểm duyệt thị vệ đã nhận biết hắn.

    Hòa Thân thay đổi thời vận, ít lâu sau được thăng nhiệm Ngự tiền thị vệ và Phó đô thống, đây chỉ là sự mở đầu trong hàng chuỗi vận may của hắn, chỉ trong thời gia chưa đầy một năm, Hòa Thân lại được thăng chức Hộ bộ thị lang, kiêm Quân cơ đại thần và Nội vụ phủ đại thần, kiêm Bộ quân thống lĩnh và Gián sát thuế vụ Sùng Văn Môn Bắc Kinh. Cũng tức là một mình hắn kiêm quản tài chính và quân sự phòng vệ Bắc Kinh, trong thực tế là đảm nhiệm chức vụ tể tướng. Bốn năm sau, Hòa Thân từ Hộ bộ thị lang đượng thăng làm Thượng thư, tức từ thứ trưởng thăng làm bộ trưởng, phó đô thống thành đô thống v v và v v.

    Sự sùng tín này đã vượt quá lệ thường và phá vỡ sự cân bằng thể chế hành chính triều đình. Lẽ ra, hoàng đế là người thống trị tối cao, trưởng quân cơ đại thần là đại diện cho toàn thể đại thần ngoài triều đình, phụ trách truyền đạt ý kiến của quần thần cho nhà vua, hai loại quyền lực giữa vua tôi được thông qua khuôn phép dâng sớ và tiếp nhận sớ, thì chính triều sẽ minh bạch hơn. Nhưng đằng này Hòa Thân đã triệt mất lối lưu thông này, sau đó câu kết với Thái giám, nắm được mọi sở thích của nhà vua, rồi hạ thuốc đúng bệnh, hầu hạ nhà vua đến nơi đến chốn, khiến vua Càn Long chẳng nghe được bất cứ ý kiến bất đồng nào, còn những điều Hòa Thân gặt hái được là quyền lực và của cải chỉ kém hơn mỗi nhà vua mà thôi, bất cứ tin tức gì bất lợi đối với hắn và phe cánh đều kông đến tai nhà vua, nếu họa may có tin truyền đến nhà vua thì Hòa Thân đều có mánh khóe lấp liếm.

    Năm Càn Long thứ 55(tức năm 1790)nội các học sĩ Y Tráng Đồ luận tội viên ngoại các tỉnh rút tiền kho bạc, khiến kho bạc thiếu hụt nghiêm trọng. Vua Càn Long nổi giận bèn cử Y Tráng Đồ đi các địa phương điều tra. Hòa Thân kiến nghị cử Hộ bộ thị lang Khánh Thành cùng đi. Khánh Thành trên danh nghĩa là phối hợp điều tra, nhưng thực tế là tìm mọi cách cản trở, mỗi khi đến đâu đều nấn ná làm mất thời gian, khiến các quan viên địa phương đủ thời gian vay tiền để bù đắp thiếu hụt, rút cuộc Y Tráng Đồ chẳng những không thu được bằng chứng gì, ngược lại còn bị khép tội vu khống đại thần mà bị cách chức.

    Những người dám đối chọi với Hòa Thân đều rơi vào cảnh ngộ éo le, duy có một vụ là ngoại lệ. Năm Càn Long thứ 47(tức năm 1782)Ngự sử Tiền Phong luận tội Đông tuần phủ Quốc Thái và Bố chính sử Vu Dị Giản là vây cánh của Hòa Thân. Hòa Thân cũng làm theo kiều cũ nhưng không có kết quả gì, thì ra vụ này được Tả đô ngự sử Lưu Dung nâng đỡ. Vua Càn Long liền cử Hòa Thân, Lưu Dung và Mục Nhược Thanh đi điều tra vụ này. Lưu Dung được biết Hòa Thân sẽ cử người đi Sơn Đông liền đến báo cho Tiền Phong biết, rồi hai người bàn cách tương kế tựu kế, Tiền Phong hóa trang đi về hướng nam trước, khi đến làng Lương cách Bắc Kinh không xa thì gặp người do Hòa Thân cử đến, Tiền Phong bám theo đến gần Tế Nam, thấy hắn thúc ngựa đi lên hướng bắc liền hô tùy tùng bắt giữ lại. Khi khám xét trên người hắn thì phát hiện một bức hồi thư của Quốc Thái gửi cho Hòa Thân.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>