• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhà thơ nữ Phó Thiên Lâm

    2011-02-10 14:44:26     cri

    Nghe Online

    Năm ngoái, với tập thơ "Lá chanh", nhà thơ nữ Phó Thiên Lâm ở tuổi hoa giáp, đến từ Trùng Khánh đã được trao Giải Thơ thuộc Giải thưởng Văn học Lỗ Tấn lần thứ 5. Những người quen biết bà đều cho rằng bà xứng đáng được trao Giải thưởng này. Ban tổ chức Giải thưởng Văn học Lỗ Tấn đánh giá bà như sau: "Thơ của Phó Thiên Lâm quan tâm hiện thực, suy ngẫm giá trị cuộc sống, tìm kiếm định hướng tâm linh, vừa thẳng thắn vừa chân thành, tình cảm chân thành và phong phú, ngôn từ hấp dẫn và mộc mạc. Bà quan tâm những người sống ở tầng lớp thấp trong xã hội, có cảm nhận xuất phát từ nội tâm, có tinh thần phấn đấu vươn lên, tác phẩm lên tới đỉnh cao trong bầu không khí chân thật và gần gũi."

    Năm 1961, bà tốt nghiệp trường Công nghệ Điện lực Trùng Khánh và được phân công đi trồng cây ăn quả ở nông trường. Lúc đó, bà chỉ có 15 tuổi. Từ lúc đó, bà bắt đầu tiếp xúc với thơ ca, từng ly từng tý cuộc sống ở vườn quả trở thành nguồn cảm hứng sáng tác thơ của bà. Ở vườn quả, bà Phó Thiên Lâm đã sáng tác bài thơ đầu tay "Công nhân cuốc đất". Bà nói:

    "Lúc đó tôi khoảng 16, 17 tuổi, không biết nhiều về thơ ca, cứ nghĩ rằng làm thơ nhất định phải gieo vần. Phần mở đầu thơ là: 'Đừng làm ồn lên, khiến cái cuốc tỉnh dậy, đừng làm ồn lên, khiến người bạn dậy từ giấc mơ, mở cửa hãy nhẹ tay, ra ngoài được đêm trăng ôm ấp'."

    Phó Thiên Lâm sức khỏe không được tốt lắm, khi làm ở vườn quả thường bị sốt, mỗi tháng đều phải đi bệnh viện 4-5 lần. Vì vậy, lãnh đạo vườn quả sắp xếp bà đi làm ở trạm truyền thanh. Do có nhiều thời gian có thể chi phối, Phó Thiên Lâm làm thơ ngày càng chín muồi, bà nói, viết lâu, dần dần thơ có chút ý vị, có cảm giác trữ tình. Tuy thơ lúc đó hơi ấu trĩ, nhưng ngôn từ trong đó tràn đầy hương thơm của bùn đất. Lúc đó, người ta gọi Phó Thiên Lâm là "Nhà thơ trong vườn quả". Trong 19 năm làm việc ở vườn quả, Phó Thiên Lâm đã viết hàng trăm bài thơ, rồi bà tập trung những bài thơ này, xuất bản tập thơ đầu tiên của bà "Nốt nhạc xanh".

    Những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ 20, Phó Thiên Lâm từ vườn quả được điều đến Trung tâm Văn hóa quận Bắc Bồi thành phố Trùng Khánh. Rời khỏi môi trường quen thuộc, đối mặt với cuộc sống mới, bà cảm thấy rất khó tìm được cảm hứng sáng tác mới. Khi bà đang cảm thấy khó khăn về tìm đề tài làm thơ, một cơ hội ngẫu nhiên khiến bà phát hiện, thực ra cái quý báu nhất, đáng viết nhất chính ở bên cạnh bà, đó là con trai và con gái của bà. Bà nói:

    "Một lần tôi đi họp ở nội thành, buổi tối về nhà, tôi đi xe của ca đêm, đến 12 giờ đêm mới về tới quận Bắc Bồi. Rút cuộc tôi không hề nghĩ rằng, tháng 12 mùa đông giá lạnh, hai con nhỏ vẫn đang chờ mình ở bến xe, hơn nữa hai con rất vui, một đứa nắm tay trái của tôi, một đứa nắm tay phải của tôi, chúng nói: 'Quần áo hai con đã tự giặt xong, bài làm của con cũng làm xong rồi.' Khi đó tôi cảm thấy như được gợi ý, hai con chính là nguồn cảm hứng sáng tác ở bên cạnh tôi, cho nên tôi đã làm những bài thơ về những thứ tôi nhớ, những thứ tôi nhìn thấy và những thứ tôi cảm nhận, tình cảm giao lưu giữa tôi với hai con là chủ đề tập thơ thứ hai của tôi."

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>