Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chạy cự ly 100m nam đã bước vào "thời đại của Bôn"
   2008-08-19 17:26:10    cri

Nghe Online

9 giây 69! Thành tích làm chấn động lòng người này đã được ghi vào sử sách Ô-lim-pích.

"Bôn xuất sắc quá, tối nay chẳng ai có thể đuổi kịp anh, nếu tôi chạy bên cạnh, chắc anh còn chạy nhanh hơn."

"Tôi trông thấy Bôn đã giảm tốc độ nhưng mình thì đang sức lao về đích, anh là một hiện tượng trong làng điền kinh, không có vận động viên nào có thể đạt tới trình độ của anh."

"Điều mà tôi có thể nói là khi tôi về đích ngước nhìn đồng hồ tính giờ, trời ơi, Bôn đã lập kỷ lục thế giới mới."

Những lời ca ngợi của các vận động viên nói trên đều là dành cho một người, anh là Bôn-vận động viên chạy cự ly ngắn của Gia-mai-ca.

Sau khi vận động viên nổi tiếng Mỹ Tai-xơn Gay bị loại với thành tích 10 giây 5 trong trận bán kết, mọi người dự kiến trận chung kết 100m nam sẽ là cuộc "đọ sức giữa 2 người hùng" Gia-mai-ca, đó là Pô-oen, người lập kỷ lục thế giới trước đây và Bôn, người lập kỷ lục thế giới mới. Nhưng, trận chung kết này ngay từ đầu đã bước vào giai điệu của Bôn. Khi xuất phát, tốc độ phản ứng chỉ đứng thứ 7, song cùng với đôi chân dài, thoăn thoắt, chỉ trong nháy mắt Bôn đã xoay chuyển tình hình bất lợi.

Sau đó, một pha khiến mọi người kinh ngạc đã xuất hiện trên sân thi đấu: trước sự bám đuổi gần như kiệt sức của 7 vận động viên tầm cỡ thế giới, Bôn đã dẫn trước gần 10 mét và còn chưa về đến đích đã bắt đầu ăn mừng chiến thắng. Bôn ngoảnh đầu nhìn bên trái xong lại nhìn sang bên phải, rồi xem đồng hồ tính giờ, sau đó, dang hai cánh tay, quay đầu sang khán đài bên phải nhìn khán giả, về đích với tư thế của người chiến thắng, nâng kỷ lục thế giới 9 giây 72 của chính mình lên thành 9 giây 69. Nếu Bôn không giảm tốc độ trong giai đoạn nước rút, thành tích của anh sẽ càng cao hơn, song Bôn đã không cần những thứ này nữa, anh nói:

"Mãi đến khi nắm chắc phần thắng, tôi mới biết mình đã phá kỷ lục thế giới, được ghi tên mình trên danh sách nhà vô địch Ô-lim-pích tôi đã thoả mãn lắm rồi."

1 2