Bình luận: Một năm xung đột Nga – U-crai-na, ai là kẻ giết chết hy vọng hòa bình

2023-02-28 09:16:00(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Cuộc xung đột giữa Nga và U-crai-na đã kéo dài một năm!

Mặc dù sau khi xảy ra xung đột đã có những thống kê khác nhau về con số thương vong. Có trang mạng cho biết, đến cuối năm 2022, tổng số thương vong trong cuộc xung đột đã vượt quá 1 triệu người. Mặc dù số liệu này có thể bị phóng đại, nhưng theo số liệu vào cuối tháng 1/2023 của Mossad - cơ quan tình báo của I-xra-en, quân đội Nga đã có 18.480 người thiệt mạng, 44.500 người bị thương và 232 người bị bắt giữ; U-crai-na có 157.000 người thiệt mạng, 234.000 người bị thương và 17.230 người bị bắt giữ.

So với những thiệt hại của quân đội  hai bên, cuộc xung đột giữa Nga và U-crai-na gây thiệt hại lớn hơn cho người dân hai nước. Trong một năm qua, cuộc xung đột giữa Nga và U-crai-na đã khiến hàng trăm nghìn người thương vong liên quan đến hàng triệu gia đình, ảnh hưởng đến hàng chục triệu người. Bao gồm vụ đánh bom cầu Crưm  (Crimea) ở Nga, vụ đánh bom đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 (Nord Stream 1) và 2, phá hủy Azov, nhà máy gang thép lớn nhất châu Âu ở U-crai-na và 3 cây cầu gồm cầu Kherson trên sông Dniepr bị nổ tung, những cơ sở hạ tầng liên quan đến phúc lợi dân sinh của người dân bị phá hủy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân hai nước.

Trước thảm họa nhân loại này, Mỹ và các nước phương Tây vẫn tiếp tục viện trợ vũ khí cho U-crai-na, nhân dịp 1 năm nổ ra xung đột giữa Nga và U-crai-na, Tổng thống Mỹ Bai-đơn thậm chí đích thân tới Kiev để thị sát trận chiến và tăng cường viện trợ quân sự nhằm thể hiện lập trường của Chính phủ Mỹ đối với cuộc khủng hoảng ở U-crai-na, đổ thêm dầu vào lửa trong cuộc xung đột giữa Nga và U-crai-na. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin cho biết, Mỹ đã cử thêm 20.000 binh sỹ tới châu Âu và thực hiện đợt đồn trú thường trực đầu tiên tại mặt trận sườn phía Đông của NATO.

Khác với cách làm của Mỹ, Trung Quốc đã công bố văn kiện “Lập trường của Trung Quốc về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng U-crai-na”, trong đó chỉ rõ đối thoại và đàm phán là con đường giải quyết xung đột, thể hiện rõ lập trường và định hướng hành động của Trung Quốc từ 12 điểm, đưa ra “phương án hòa bình” bằng hành động thiết thực của mình.

Tuy nhiên, “phương án hòa bình” này không nhận được hưởng ứng từ Mỹ. Mỹ không chỉ ngạo mạn từ chối phương án hòa bình của Trung Quốc, thậm chí hòng bôi nhọ Trung Quốc bằng cách “thuyết phục dư luận tin rằng Trung Quốc cung cấp vũ khí và đạn dược cho Nga”. Tuy nhiên, Mỹ đã không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho tuyên bố này. Ngay cả Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Sullivan trả lời phỏng vấn của Hãng tin CNN vào ngày 26/2 cũng nói, “Trung Quốc hiện chưa cung cấp hỗ trợ vũ khí sát thương cho Nga xâm lược U-crai-na.”

Việc Mỹ viện trợ vũ khí cho U-crai-na lại khá rõ ràng. Trước thềm một năm xung đột giữa Nga và U-crai-na, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Bai-đơn có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 460 triệu USD. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin thậm chí trong một tuyên bố còn cho biết, trong năm qua, nước này đã hỗ trợ quân sự trị giá hơn 32 tỷ USD cho U-crai-na.

Tuy nhiên, viện trợ quân sự của phương Tây mà U-crai-na nhận được thực chất chỉ là một loại hợp đồng cho vay, mỗi một đồng trong đó sẽ trở thành một khoản nợ, cuối cùng phải trả lại bằng tài chính hoặc đổi bằng lợi ích của U-crai-na. Theo thống kê, đến cuối năm 2022, U-crai-na đã nợ nước ngoài tổng cộng hơn 200 tỷ USD, bằng 181,8% GDP và gấp 10 lần thu ngân sách hàng năm. Hơn nữa, miễn là cuộc xung đột không kết thúc thì mỗi ngày nợ và lãi suất nước ngoài sẽ tăng với tốc độ nhanh, cho dù sau này nếu chiến thắng, khoản nợ đó cũng nhất định trở thành gánh nặng.

Hơn 30 năm trước, Nga và U-crai-na vốn là anh em một nhà, mà “việc nhà” do lịch sử để lại thì giải pháp tốt nhất là nên thông qua đàm phán. Hiện nay, hai bên đang xảy ra xung đột có liên quan đến người ngoài can thiệp và đổ thêm dầu vào lửa. Trong cuộc xung đột giữa Nga và U-crai-na, bất kể bên nào thắng hay thua, người bị tổn hại cuối cùng vẫn là người dân. Rốt cuộc ai đang dập tắt hy vọng hòa bình giữa Nga và U-crai-na? Lịch sử sẽ phán xét công bằng!

Biên tập viên:La Thành