Kiều Quân

Bình luận: Vạch trần các hành vi xâm phạm nhân quyền của “Vệ sĩ nhân quyền”

03-03-2022 08:10:01(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bình luận: Vạch trần các hành vi xâm phạm nhân quyền của “Vệ sĩ nhân quyền”_fororder_A-0000244

Lâu nay, Mỹ tự cho mình là “vệ sĩ nhân quyền” và “sư cụ nhân quyền”, luôn chỉ trích nước khác “xâm phạm nhân quyền”. Nhưng tình hình nhân quyền của Mỹ ra sao, Chính phủ Mỹ lại giấu kín như bưng. “Báo cáo xâm phạm nhân quyền của Mỹ năm 2021” do Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc công bố mới đây đã vạch trần bộ mặt giả dối xâm phạm nhân quyền của Mỹ.

“Báo cáo xâm phạm nhân quyền của Mỹ năm 2021” cho thấy, năm ngoái, tình hình nhân quyền trong nước của Mỹ không ngừng xấu đi: Chính phủ Mỹ phòng chống dịch bệnh bất lực khiến tình hình dịch bệnh mất kiểm soát và khiến 480 nghìn người tử vong; “dân chủ kiểu Mỹ” mất trật tự đã gây ra hỗn loạn chính trị, quyền công dân và quyền chính trị hữu danh vô thực; vấn đề chủ nghĩa chủng tộc ngày càng trầm trọng, cảnh ngộ của các sắc tộc thiểu số tiếp tục xấu đi; các vụ nổ súng và phạm tội bạo lực nhiều lần  đạt mức cao, bất ổn xã hội đe doạ tới an toàn của người dân; sự phân hoá giàu nghèo ngày càng nghiêm trọng khiến xã hội không công bằng ngày càng gia tăng, cuộc sống của người dân ngày càng khó khăn ... những bài thi nhân quyền điểm kém này đã bộc lộ nhân quyền cơ bản của người dân Mỹ như quyền sống, quyền sức khoẻ, quyền chính trị, quyền xã hội, v.v, bị xâm phạm nghiêm trọng.

Bình luận: Vạch trần các hành vi xâm phạm nhân quyền của “Vệ sĩ nhân quyền”_fororder_A-0000248.JPG

Có thể nói, Mỹ luôn cổ xúy “nhân quyền” nhưng chưa bao giờ coi trọng nhân quyền. Cho đến nay, "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa ban cho họ một số quyền bất khả xâm phạm; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc" trong “Tuyên ngôn độc lập” của Mỹ vẫn khó thực hiện.

Trong khi vấn đề nhân quyền trong nước bị chỉ trích rộng rãi, Mỹ còn gánh rất nhiều “món nợ nhân quyền” đối với quốc tế. Tháng 8/2021, Mỹ vội vàng rút quân khỏi Áp-ga-ni-xtan, trong giờ phút cuối cùng, vụ tấn công bằng máy bay do Mỹ phát động còn gây thương vong nghiêm trọng cho dân thường. Một gia đình Áp-ga-ni-xtan có 10 người gặp nạn trong vụ tấn công, trong đó có 7 trẻ em, nhỏ nhất chưa đến 2 tuổi. Trong 20 năm qua, các hành động quân sự của quân Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan tổng cộng làm 174 nghìn người thiệt mạng, trong đó có hơn 30 nghìn dân thường, còn có hơn 60 nghìn người bị thương, 3,5 triệu người phải đi dời, gần 23 triệu người đối mặt với nạn đói. Thảm kịch tại Áp-ga-ni-xtan chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của Mỹ gây ra các thảm hoạ nhân quyền tại nước khác khi nhân danh nhân quyền.

Bình luận: Vạch trần các hành vi xâm phạm nhân quyền của “Vệ sĩ nhân quyền”_fororder_A-0000247.JPG

Ngoài ra, Mỹ còn vung cây gậy trừng phạt, làm gia tăng khủng hoảng nhân đạo trên toàn cầu. Đối mặt với đại dịch Covid-19, Chính phủ Mỹ vẫn thực thi lệnh trừng phạt đơn phương đối với các nước I-ran, Cu-ba, Vê-nê-xu-ê-la, Xy-ri, v.v, khiến những nước này khó có được các vật tư phòng chống dịch bệnh kịp thời. Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc năm ngoái từng kêu gọi Mỹ nới lỏng hoặc tạm ngừng trừng phạt trong một số lĩnh vực đặc biệt, đảm bảo quyền được sống của hàng triệu người dân lâm vào cảnh khó khăn, nhưng Mỹ đã nhắm mắt làm ngơ về việc này.

Sự thật đã chứng minh, cái gọi là “vệ sĩ nhân quyền” không những không bảo vệ nhân quyền, mà còn là kẻ tái phạm xâm phạm nhân quyền. Mong bản báo cáo nhân quyền này do Trung Quốc công bố có thể khiến Mỹ nhìn nhận rõ vết nhơ rành rành của mình trong vấn đề nhân quyền, thể hiện sự dũng cảm để cải thiện tình hình nhân quyền của mình, làm “người xây dựng” chứ không phải là “kẻ phá hoại”  sự nghiệp nhân quyền thế giới.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập