Hải Vân

Năm 2021, hình ảnh “vệ sĩ nhân quyền” Mỹ sụp đổ triệt để

01-03-2022 13:47:52(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Năm 2021, hình ảnh “vệ sĩ nhân quyền” Mỹ sụp đổ triệt để_fororder_nhanquyen

Một cuộc điều tra dân ý gần đây của Mỹ cho thấy, hơn một nửa người Mỹ cho rằng, năm 2021 là “năm tồi tệ nhất trong đời” họ. Đây là tiếng nói của người dân nước Mỹ, phản ánh tình hình nhân quyền của Mỹ đang tiếp tục xấu đi.

Chính phủ Trung Quốc ngày 28/2 công bố “Báo cáo 2021 về Mỹ xâm phạm nhân quyền”, bằng những số liệu tường tận và lượng lớn án lệ, cho thấy Mỹ không những không xóa bỏ được những vết nhơ nhân quyền, ngược lại, lại nợ thêm càng nhiều món nợ nhân quyền trong một năm qua.

Năm 2021, Mỹ ghi nhận 34,51 triệu ca nhiễm Covid-19, có 480 nghìn ca tử vong, vượt xa so với năm 2020.

Ngoài ra, các vụ xả súng làm hơn 44 nghìn người thiệt mạng. Ngoài ra, kỳ thị sắc tộc ngày càng trầm trọng, tội phạm thù hận nhằm vào người Mỹ gốc châu Á ở thành phố Niu-oóc lại tăng vọt 361% so với năm 2020!

Có điều tra cho thấy, chỉ có 7% giới trẻ Mỹ cho rằng chế độ dân chủ của Mỹ vẫn thuộc diện “lành mạnh”, độ tín nhiệm đối với chính phủ của người dân Mỹ gần với điểm thấp nhất trong lịch sử kể từ năm 1958 đến nay.

Từ cuộc rối loạn ở toà nhà Quốc hội bùng phát tháng 1, đến vội vã rút quân khỏi Áp-ga-ni-xtan vào tháng 8, lại đến thao túng cái gọi là “Hội nghị thượng đỉnh dân chủ cấp cao” kết thúc như trò hề vào tháng 12, Mỹ bằng hành động thực tế thể hiện trước thế giới tiếng tăm“nhân quyền kiểu Mỹ” làm thế nào “trượt dốc không phanh”.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập