Kiều Quân

Bình luận: Trung Quốc tổ chức ngày hội hoà bình, Mỹ không ngừng châm lửa

24-02-2022 10:00:44(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bình luận: Trung Quốc tổ chức ngày hội hoà bình, Mỹ không ngừng châm lửa_fororder_D-000542

Thể thao Ô-lim-pích chứa đựng sự theo đuổi tốt đẹp của nhân loại đối với “hoà bình, đoàn kết và tiến bộ”, Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 vừa kết thúc đã trở thành nền tảng để truyền tải hoà bình và hữu nghị. Gần 3.000 vận động viên của hơn 90 nước và vùng lãnh thổ cùng tranh tài, khoảng 170 quan chức đến từ hơn 70 nước,  vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế đã tham dự, thể hiện sự mong ước của người dân toàn thế giới đối với hoà bình và đoàn kết. 

Tại lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, video clip “Sức mạnh của niềm tin” đã khơi dậy sự chú ý của mọi người. Trong clip, hai vận động viên bắt tay và ôm nhau chúc mừng giành được huy chương. Thân phận của hai vận động viên này khiến cái ôm này càng thêm quý hiếm, họ là vận động viên của Ủy ban Ô-lim-pích Nga Ilia Burov và vận động viên của U-crai-na Oleksandr Abramenko. Điều đáng chú ý là, trước khi các vận động viên U-crai-na lên đường đến Bắc Kinh, Bộ trưởng Bộ Thể thao của nước này còn nhắc nhở: Các vận động viên U-crai-na cần tránh đứng cạnh các vận động viên Nga. Song hai vận động viên Burov và Abramenko lại có thể gạt bỏ ý kiến bất đồng và sự ngăn cách, kết thành tình hữu nghị quý giá xuyên biên giới trên sân thi đấu Ô-lim-pích mùa đông. 

Bình luận: Trung Quốc tổ chức ngày hội hoà bình, Mỹ không ngừng châm lửa_fororder_D-000543

Thể thao Ô-lim-pích ra đời vì hoà bình, cũng trở nên thịnh vượng vì hoà bình. Tháng 12 năm ngoái, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhất trí thông qua nghị quyết ngừng bắn Ô-lim-pích, kêu gọi thúc đẩy hoà bình thông qua thể thao, đây là tiếng nói chung của cộng đồng quốc tế. Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông Bắc Kinh diễn ra thành công không những mang lại sự ấm áp và niềm hy vọng cho người dân các nước trong mùa đông lạnh giá của dịch bệnh, mà còn tiếp thêm sức mạnh hoà bình và đoàn kết cho thế giới đầy sóng gió.      

Song thời gian qua, Chính phủ Mỹ lại đi ngược với trào lưu thế giới, nhiều lần thổi phồng Nga sẽ “xâm nhập” U-crai-na. Ngày 11/2, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Blinken đưa ra cảnh báo, “Nga có thể xâm nhập U-crai-na bất cứ lúc nào”; Tiếp theo, quan chức Mỹ lại cho biết “ngày 16/2 là ngày Nga ‘xâm nhập’ U-crai-na”; Sau đó, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Sullivan lại tính toán rằng: Nga có thể sẽ xâm nhập U-crai-na trước ngày 20/2, nhưng cái gọi là “xâm nhập” không xảy ra. 

Bình luận: Trung Quốc tổ chức ngày hội hoà bình, Mỹ không ngừng châm lửa_fororder_D-000544

Kể từ cuộc khủng hoảng U-crai-na xảy ra đến nay, Chính phủ Mỹ không những không phát huy vai trò điều phối tích cực trong vấn đề U-crai-na, trái lại thông qua các phương tiện truyền thông không ngừng hâm nóng tình hình, không ngừng châm dầu vào lửa và tạo ra bầu không khí căng thẳng. Kể cả Tổng thống U-crai-na Zelensky cũng nhiều lần cho biết, mối đe doạ của chiến tranh đã bị thổi phồng. Không khó nhìn ra, sở dĩ tình hình U-crai-na ngày càng trở nên “sặc mùi thuốc súng” là do Mỹ nhiều lần “châm lửa”. 

Vận động viên hai nước Nga và U-crai-na một mặt ôm chặt nhau dưới ngọn cờ năm vòng tròn của Thế vận hội Ô-lim-pích mùa đông, mặt khác là Mỹ không ngừng thổi phồng chiến tranh và gây hoang mang, một lần nữa chứng thực Mỹ mới là nguồn cơn của sự không ổn định và không an toàn của thế giới. Đối với hành vi lừa dối và bịa đặt không có tinh thần trách nhiệm của Mỹ, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét nêu rõ, những lời nói mang tính kích động không tác dụng gì, chỉ làm gia tăng tình hình căng thẳng, chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. 

Hoà bình là chủ đề của thời đại ngày nay, cũng là giấc mơ và sự mong ước chung của nhân loại, càng là sự theo đuổi không ngừng của nhân dân Trung Quốc. Lịch sử đã nhiều lần chứng minh, thổi phòng sự đối đầu và chiến tranh không những không giúp ích gì, mà còn sẽ mang đến hậu quả mang tính thảm hoạ. Khẩu hiệu của Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh là “Cùng hướng tới tương lai”, hướng tới tương lai, hoà bình và phát triển, hợp tác cùng thắng mới là con đường đúng đắn của nhân loại.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập