Hải Vân

Bồi thường của “nhà tù đen” đến muộn 3 năm cũng không thể trả được một phần vạn món nợ nhân quyền của Mỹ

12-01-2022 15:22:54(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Bồi thường của “nhà tù đen” đến muộn 3 năm cũng không thể trả được một phần vạn món nợ nhân quyền của Mỹ_fororder_tu

Theo tin Đài chúng tôi: Năm 2018, Toà án nhân quyền châu Âu phán quyết chính phủ Lít-va cho phép Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ giam giữ Abu Zubaydah quốc tịch Pa-le-xtin tại “nhà tù đen” trong nước, vi phạm luật pháp châu Âu cấm tra tấn bằng hình phạt tàn khốc, yêu cầu chính phủ Lít-va bồi thường 100 nghìn ơ-rô cho Abu Zubaydah. Sau hơn 3 năm, chính phủ Lít-va mới đây tuyên bố chi trả khoản tiền bồi thường này.

Sự bồi thường này có nghĩa là chính phủ Lít-va thừa nhận hành vi tiếp tay cho giặc xâm phạm nhân quyền, xác nhận nước này là mạng lưới nhà tù đen ở nước ngoài của Mỹ. Sau khi xảy ra sự kiện “11/9” năm 2001, Mỹ đã thiết lập nhiều nhà tù bí mật tại nước ngoài, giam giữ cái gọi là nghi can khủng bố, tra tấn bằng hình nặng.

Trên thực tế, sự bồi thường của 100 nghìn ơ-rô không thể trả được một phần vạn món nợ nhân quyền của Mỹ. Chả trách các chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc coi nhà tù Quan-ta-na-mo là “một trang xấu xí ngang ngược xâm phạm nhân quyền” của Mỹ.

Điều đáng sợ là, trong 20 năm Abu Zubaydah bị giam giữ, cái gọi là cuộc chiến “chống khủng bố” của Mỹ đã mang đến thảm họa to lớn cho thế giới, dẫn đến số người thiệt mạng trong bạo lực chiến tranh trên toàn cầu lên tới 897 nghìn đến 929 nghìn, số người tị nạn và không nơi nương thân do chiến tranh gây ra vượt hơn 38 triệu người.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập