Bình luận: Hành vi của Mỹ cách xa so với cách nước này tự xưng là “duy trì trật tự quốc tế”

2022-08-28 09:18:00(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Là siêu cường duy nhất trên thế giới, Mỹ có số lượng quân đồn trú ở nước ngoài nhiều nhất, với sức mạnh quân sự hùng hậu, Mỹ đóng vai trò cảnh sát thế giới ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, những hành vi xấu xí của quân đội Mỹ đóng quân ở nước ngoài khác xa với việc “duy trì trật tự quốc tế” mà nước này tự xưng! Mới đây, Mỹ tiếp tục đánh cắp dầu thô và ngũ cốc ở Xy-ri, thêm bằng chứng mới cho hành vi giả dối của Mỹ.

Ngành dầu mỏ từng là một trong ba trụ cột của nền kinh tế Xy-ri. Tuy nhiên, việc quân đội Mỹ đánh cắp và vận chuyển dầu thô của Xy-ri khiến mọi người kinh ngạc. Chỉ riêng trong tháng 8, Mỹ sử dụng khoảng 600 xe chở dầu, ít nhất 7 lần đánh cắp tài nguyên dầu mỏ của Xy-ri. Bộ Tài nguyên Dầu mỏ và Khoáng sản Xy-ri cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, sản lượng dầu mỏ Xy-ri đạt khoảng 14,5 triệu thùng, trong đó hơn 80% là bị “quân đội Mỹ và các lực lượng vũ trang do Mỹ hậu thuẫn” cướp đoạt. Theo thông tin do Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga công bố, Mỹ mỗi tháng đánh cắp tới 3 triệu thùng dầu ở Đông Bắc Xy-ri, trong đó khoảng 1/3 số dầu bị đánh cắp được bán tại chợ đen với giá từ 35-40 USD/thùng, quân Mỹ mỗi tháng có thể kiếm được 35-40 triệu USD.

Kể từ khi Chiến tranh Thế giới lần thứ hai kết thúc, một lý do quan trọng mà Mỹ thường xuyên phát động các cuộc chiến tranh tại nước ngoài chính là để cướp đoạt các nguồn tài nguyên chiến lược như dầu mỏ và duy trì vị thế chủ đạo của đồng USD trên toàn cầu. Trung Đông là mảnh đất phì nhiêu giàu tài nguyên, Mỹ cần nhiều dầu mỏ Trung Đông, trong khi lại không muốn trả chi phí nhập khẩu cao trong thời gian dài. Do vậy, lợi dụng sự hỗn loạn để tham gia vào tranh chấp của các quốc gia khác và gặt hái lợi ích đã trở thành cách để Mỹ có được dầu mỏ giá rẻ thậm chí cướp không.

Những quan điểm như vậy có thể được xác nhận từ các quan chức và chuyên gia các cấp khác nhau của Mỹ. Nance, cựu chuyên gia tình báo và chống khủng bố của hải quân Mỹ thừa nhận, quân đội Mỹ “luôn ở lại hai mảnh đất cằn cỗi ở Đông Bắc và miền Nam Xy-ri, chỉ vì đó là hai mỏ dầu duy nhất ở Xy-ri”. Cựu Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm công khai tuyên bố: “Chúng tôi muốn bảo vệ dầu mỏ, quân đội Mỹ ở lại (Xy-ri) là vì điều đó”; Phó Tổng thống Mỹ Harris thậm chí tuyên bố, “mấy thế hệ người Mỹ tham gia chiến tranh là để tranh giành dầu mỏ.” Dầu mỏ đã trở thành một trong những động cơ kinh tế quan trọng nhất mà Mỹ phát động dồn dập các cuộc chiến tranh ở nước ngoài.

Tại nhiều nước Trung Đông đang trong hỗn loạn do chiến tranh liên miên, các mỏ dầu bị chia cắt bởi nhiều lực lượng khác nhau, các lực lượng nổi dậy do Mỹ hậu thuẫn thực ra là kiếm tiền cho Mỹ, họ chiếm giữ các mỏ dầu và giao cho Mỹ, hoặc thu thập và vận chuyển cho Mỹ để đổi lấy sự hỗ trợ vũ khí của Mỹ. Theo số liệu thống kê của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga, phần lớn dầu mỏ mà Mỹ đánh cắp ở Đông Bắc Xy-ri đã được bán cho Khu tự trị của người Kurd ở miền Bắc I-rắc, một số tiền trong đó sẽ được sử dụng để hỗ trợ lực lượng vũ trang người Kurd ở Xy-ri, giúp họ chống lại lực lượng Chính phủ Xy-ri, tiếp tục tạo ra tình hình hỗn loạn tại Xy-ri. Mirza, một quan chức tình báo cấp cao của người Kurd ở I-rắc trong một cuộc phỏng vấn đã nhận xét rằng: “Mọi thứ mà Mỹ làm đều liên quan đến dầu mỏ, dầu mỏ còn đậm đặc hơn máu người vô tội”.

Mỹ ngang nhiên cướp đoạt dầu mỏ, lương thực và các nguồn tài nguyên khác của Xy-ri, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, chà đạp và phá hoại trật tự quốc tế, làm trầm trọng thêm thảm họa nhân đạo ở  Xy-ri. Điều này hoàn toàn khác với cái gọi là “trật tự quốc tế dựa trên quy tắc” mà Mỹ tự xưng, điều mà Mỹ thể hiện chính là bản chất của chủ nghĩa bá quyền vốn  bị cả thế giới khinh bỉ.

Biên tập viên:La Thành