“Thời khắc Ca-bun” sẽ tái hiện nếu không cai nghiện hiếu chiến

2022-08-17 10:57:19(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, trang mạng thời sự quốc tế GRID của Mỹ đã phỏng vấn 9 người Áp-ga-ni-xtan, họ đều bày tỏ sự bất bình với Mỹ khi kể lại cuộc sống trong năm vừa qua. Có người nói: “Nước Mỹ đã phản bội chúng tôi”. “Giô Bai-đơn là một nhà lãnh đạo thế giới không đạt tiêu chuẩn, ông đã làm trầm trọng thêm nỗi khổ đau của chúng tôi”.

Một năm trước, quân Mỹ xâm chiếm Áp-ga-ni-xtan trong 20 năm đã vội vã rút khỏi Ca-bun. “Thời khắc Ca-bun” cũng được coi là tiêu chí về Mỹ bị thất bại trong cuộc xâm chiếm Áp-ga-ni-xtan. Nhưng, tuy đã rút quân, Chính phủ Mỹ lại không bao giờ dừng lại hành vi gây tổn hại trên mảnh đất này. Trừng phạt kinh tế, cướp đoạt khoản tiền cứu mạng của người dân Áp-ga-ni-xtan, tùy tiện xâm phạm chủ quyền... Bàn tay đen của Mỹ vẫn bóp nghẹt cổ Áp-ga-ni-xtan, khiến nước này khó thở.

Mới đây, khi trả lời cuộc phỏng vấn, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ, Đại tướng giải ngũ Đa-vít Pê-tra-ớt (David Petraeus) thừa nhận, Mỹ đã phạm “sai lầm nghiêm trọng” trong 20 năm đóng quân tại Áp-ga-ni-xtan.

Đã đến lúc Chính phủ Mỹ cần phải xin lỗi, lập tức trả tiền, bồi thường đầy đủ cho cuộc chiến tranh xâm lược Áp-ga-ni-xtan. Mỹ càng nên ghi nhớ bài học của cuộc chiến này, cai nghiện hiếu chiến, kiềm chế cảm xúc nông nổi muốn cải tạo nước khác. “Thời khắc Ca-bun” sẽ tái hiện nhiều lần nếu cứ đi trên con đường sai lầm.

Biên tập viên:Duy Hoa