Bình luận: Không phải quân đội nào đều gọi là quân đội nhân dân

2022-07-31 09:56:04(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Trên thế giới có nhiều quân đội và tên gọi của các quân đội cũng khác nhau. Quân Mỹ gọi là “Lực lượng vũ trang Mỹ”, quân Anh gọi là “Lực lượng vũ trang Hoàng gia Anh”, quân đội Ấn Độ gọi là “Quân quốc phòng”, quân đội Nhật Bản gọi là “Lực lượng phòng vệ”. Nhìn chung,  tên gọi của các quân đội trên thế giới có hai chữ “nhân dân” không nhiều, ngoài Trung Quốc ra, còn có Việt Nam, Lào, Triều Tiên, v,v,. Quân đội nhân dân do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo đối với người dân Trung Quốc mà nói rất đặc biệt, người dân gọi một cách thân thiết Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc là “Đội quân con em nhân dân”.

Mấy ngày trước, tại vùng núi Côn Luân ở miền Tây Trung Quốc, khi tham quan du lịch sông băng trên đỉnh Ngọc Châu, một cậu bé 13 tuổi không may bị lạc, mất liên lạc với người nhà. Nơi xảy ra vụ việc ở địa điểm cao 6.000 mét so với mực nước biển, môi trường thiên nhiên khắc nghiệt, nếu không tìm thấy kịp thời sẽ cực kỳ nguy hiểm. Sau khi nhận được điện thoại cứu viện từ cảnh sát địa phương, một đơn vị của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã cử 20 cán bộ và chiến sĩ tham gia công tác tìm kiếm tại hiện trường. Trước những yếu tố bất lợi như thiếu Ô-xy trên vùng cao nguyên, các cán bộ và chiến sĩ đã liên tục băng qua 5 con sông băng có độ cao hơn 5.000 mét so với mực nước biển, cuối cùng đã tìm thấy cậu bé đã kiệt sức và đưa  cậu về đoàn tụ với gia đình tại điểm cứu viện.

Trong bối cảnh thời đại với chủ đề là hoà bình và phát triển, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc ngoài bảo vệ an ninh và thống nhất tổ quốc, còn có nhiệm vụ quan trọng hơn bảo vệ nhân dân, xây dựng quê hương giàu đẹp. Vụ việc trên chỉ là một ví  dụ nhỏ mà quân đội nhân dân tháo gỡ khó khăn cho quân chúng nhân dân trong sinh hoạt thường ngày. Trong mấy chục năm qua, một khi nhân dân cần, Đội quân con em nhân dân bất  chấp gian khổ, xung phong đi trước. Cứu trợ thiên tai động đất, phòng chống lũ lụt, phòng chống bão, phòng chống dịch Covid-19 ... trong các "cuộc chiến” bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, Đội quân con em nhân dân nhiều lần “ngược dòng” hết mình bảo vệ hạnh phúc của nhân dân, thậm chí hy sinh mạng sống của mình vì lợi ích của nhân dân. Mỗi khi quân đội nhân dân lên đường sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, người dân đều rất bịn rịn, tự phát cầm hoa và quà nhét vào xe quân sự, chào tạm biệt và cảm ơn bộ đội con em bằng theo một cách chất phác nhất, thể hiện đầy đủ tình nghĩa sâu nặng như cá với nước giữa quân đội nhân dân và người dân.

Học giả Mỹ Huntington trong cuốn sách “Người lính và Nhà nước” viết, quân đội từ trước đến nay đều là công cụ thống trị, trải qua thời gian dài người dân sẽ hình thành tâm lý ngờ vực, bài xích và phản kháng đối với quân đội... Vì vậy, “quân đội chỉ có rời xa người dân, mới có thể xây dựng quan hệ tốt đẹp giữa quân và dân”. Nếu ông Huntington hướng mắt vào phương Đông, cảm nhận tình sâu nghĩa nặng như cá với nước giữa quân đội nhân dân và người dân, có lẽ ông sẽ thay đổi kết luận này.

Nhưng có thể ông Huntington cũng không nói sai, bởi vì trong mắt của các nước phương Tây như Mỹ, quân đội không phải là vì nhân dân phục vụ, mà là cỗ máy mưu cầu lợi ích cho số ít người như các nhà tư bản và chính khách. Trong khi quân đội nhân dân của các nước Trung Quốc, Việt Nam, Lào, v,v, dốc sức bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, quân Mỹ đang bận rộn tiến hành các cuộc chiến tranh khắp thế giới, luôn xảy ra các vụ bê bối như giết hại bừa bãi người dân vô tội, ngược đãi tù nhân, cưỡng hiếp, cướp đoạt tài nguyên, v,v, bị người dân địa phương căm hận đến tận xương tuỷ.

Ngày 1/8 năm nay kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, trong 95 năm đầy biến động, quân đội nhân nhân mọi thứ đều đến từ nhân dân, mọi thứ đều dựa vào nhân dân, trước sau như một tập trung sức lực vào việc phục vụ người dân trong nước, chứ không phải như một số nước bành trướng và xâm lược nước khác. Không phải là quân đội nào đều cũng có thể gọi là quân đội nhân dân, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc là một trong số đó.

Biên tập viên:Kiều Quân