Cô gái Pháp Christelle Chene: Tôi muốn giới thiệu rượu vang Trung Quốc cho thế giới

2022-07-29 09:12:47(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Một cô gái Pháp đang sinh sống tại núi Hạ Lan, Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, miền tây bắc Trung Quốc. Cô gái này sinh ra ở vùng Burgundy (Buy-guyn-đi), khu vực sản xuất rượu vang nổi tiếng ở Pháp, giấc mơ lớn nhất của cô lại là giới thiệu rượu vang Trung Quốc cho toàn thế giới, để người dân khắp nơi trên thế giới đều có thể nếm thử rượu vang ngon chất lượng cao của Ninh Hạ, Trung Quốc.

Christelle Chene (Chrít-ten Xen) cô gái Pháp này có tên Trung Quốc Trần Tiên Ni, là đại sứ quảng bá thương hiệu của trang trại rượu vang dưới chân núi Hạ Lan, Ninh Hạ. Chị đang dùng tiếng Trung lưu loát nhiệt tình giới thiệu với khách hàng đến tham quan trang trại rượu vang một mẫu rượu vang đặc sắc do trang trại vừa tung ra mới đây.

Chị nói: “Mẫu rượu vang này có mùi sô-cô-la đen, đây là đặc điểm đặc sắc nhất của nó, còn pha trộn thêm mùi thơm của hoa và thảo dược. Tôi đặc biệt thích bao bì này, nó có nguồn gốc từ một bức tranh của vua Tống Huy Tông”.

Trần Tiên Ni lớn lên trong hương thơm của rượu vang, rất quen thuộc và yêu thích ngành nghề và văn hóa rượu vang. Trong thời gian học đại học ở Pháp, vì yêu thích tiếng Trung và văn hóa Trung Quốc, chị đã lựa chọn chuyên ngành tiếng Trung, và học thêm 1 năm ở trường Đại học Tứ Xuyên, Trung Quốc. Sau khi trở về Pháp, chị luôn hướng về Trung Quốc. Năm 2011, sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, chị Trần Tiên Ni đã trở về miền đất mà chị luôn hướng về, ở lại Trung Quốc, đảm nhiệm người đại diện trang trại rượu vang Pháp khu vực châu Á.

3 năm trước, sự phát triển của ngành rượu vang dưới chân núi phía đông của núi Hạ Lan, Ninh Hạ đã thu hút sự chú ý của Trần Tiên Ni. Chị dứt khoát quyết định đến Ninh Hạ, gia nhập ê-kíp khởi nghiệp trang trại rượu vang địa phương. Từ giới thiệu, tiêu thụ rượu vang nước ngoài đến Trung Quốc, chuyển thành dốc sức quảng bá rượu vang của Ninh Hạ, Trung Quốc đến thị trường nước ngoài, chị Trần Tiên Ni đã suy nghĩ nghiêm túc sự thay đổi trọng đại về lựa chọn nghề nghiệp.

Chị nói: “Tôi cho rằng có lẽ suốt đời cũng không có cơ hội tham gia vào giai đoạn phát triển thời kỳ đầu của khu vực sản xuất rượu vang ngay từ lúc thành lập, về cơ bản trên thế giới không có cơ hội thứ hai như vậy. Tôi nghĩ, nếu tôi không đến, chắc chắn sẽ hối hận”.

Kể từ khi đến Ninh Hạ, chị Trần Tiên Ni trút toàn bộ bầu nhiệt huyết vào rượu vang. Là đại sứ quảng bá thương hiệu trên toàn cầu và Tổng Giám đốc chuyên trách công việc quốc tế của trang trại rượu vang địa phương, chị ngày nào cũng bận rộn làm việc.

Đầu năm 2021, chị về Pháp tham gia một hoạt động quảng bá thương hiệu rượu vang. Điều không may là, sau khi kết thúc hoạt động, dịch COVID-19 bùng phát, chị không thể trở về Trung Quốc theo đúng thời hạn. Chị nói, chị đã bị “mắc kẹt” ở Pháp trong suốt 8 tháng.

Chị nói: “Tôi thực sự sốt ruột quá. Trong thời gian đó tôi thực sự cảm nhận được Trung Quốc là quê hương thứ nhất, trong khi Pháp là quê hương thứ hai của tôi. Có lẽ các bạn Trung Quốc nghe cảm thấy buồn cười, nhưng đó là cảm giác chân thật trong lòng tôi. Tháng 9 năm 2021, tôi rời Pháp về Trung Quốc, lúc đó tôi rất vui mừng”.

Hiện nay, giấc mơ lớn nhất của chị Trần Tiên Ni là tiếp tục quảng bá rượu vang Trung Quốc cho thế giới.

Chị nói: “Khu vực sản xuất rượu vang dưới chân núi phía đông của núi Hạ Lan, Ninh Hạ có tiềm năng rất lớn. Rượu vang nơi đây hiện đã có chất lượng rất cao, hoàn toàn có thể so sánh với những khu vực sản xuất rượu vang chất lượng cao nhất trên thế giới. Tôi cho rằng, ngành rượu vang rất có khả năng sẽ có những biến đổi rất lớn trong vài năm tới”.

Biên tập viên:Duy Hoa