Bắc Ai-len muốn độc lập, Xcốt-len đòi tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về độc lập – Chính khách Anh đừng khoe mẽ nữa!

2022-06-17 14:48:19(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 15/6, giờ địa phương, Ủy ban châu Âu khởi động tiến trình pháp lý, cáo buộc Chính phủ Anh không tuân thủ một số nội dung của “Nghị định thư Bắc Ai-len”.

Tờ “Người Bảo vệ” (The Guardian) của Anh chỉ rõ, “hành động khiêu khích lỗ mãng” của Anh có khả năng dẫn đến cuộc chiến thương mại Anh – Liên minh châu Âu. Cũng có phân tích cho rằng, hành vi của Anh sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến cục diện chính trị Bắc Ai-len, kích thích và làm gia tăng tâm trạng “thoát khỏi Anh” của khu vực Bắc Ai-len.

Bắc Ai-len muốn độc lập, Xcốt-len đòi tổ chức trưng cầu ý dân về độc lập. Những điều này làm trầm trọng thêm tình trạng đặt ra cho Chính phủ Anh vốn đã sứt đầu mẻ trán. Từ thất bại, cơ bản “mặc kệ” trong công tác phòng chống dịch, đến vụ bê bối như nhân viên công tác phủ Thủ tướng tổ chức cuộc tụ tập, vi phạm quy định phòng dịch bị phanh phui, rồi đến tỷ lệ lạm phát ở mức cao, kinh tế đối mặt sức ép suy sụp gia tăng, có thể nói Chính phủ Anh vừa giải quyết một vấn đề, thì gặp phải một vấn đề khác. Đầu tháng này, Thủ tướng Anh Giôn-xơn (Boris Johnson) vừa vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong đảng Bảo thủ, nhưng, dư luận Anh cho rằng uy tín của ông đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Dù vậy, có lẽ là muốn đánh lạc hướng dư luận khỏi những mâu thuẫn trong nước, có lẽ đắm chìm trong ảo tưởng “Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn”, chính khách Anh vẫn ra sức duy trì sự hiện diện trên trường quốc tế. Mới đây, Anh “theo đuôi” Mỹ biểu diễn khoe khoang, hòng gây chuyện tại các khu vực như châu Âu, châu Á – Thái Bình Dương, v.v., tỏ ra vẻ chỉ e rằng thế giới không loạn lạc. Hình ảnh khoe mẽ này chẳng qua chỉ thêm chuyện cười cho thế giới mà thôi.

Đối mặt các vấn đề chồng chất thù trong giặc ngoài, chính khách Anh hãy đừng cố nữa, hãy dọn dẹp xong các vấn đề của nước mình đã.

Biên tập viên:Vũ Minh