Trung Quốc phóng thành công tàu Thần Châu 14 + Lại bàn về mùa “Cao khảo”Trung Quốc

2022-06-06 15:38:47(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Tiết Mang Chủng, trời nóng nực

Gió thổi sóng mạch, gió sen đưa hương

Hoàng hôn buông xuống, hoa thạch lựu rụng

Gió hè thổi nhẹ, giành giành ngát thơm

 

Hôm nay bước vào tiết khí Mang Chủng, đây là tiết khí thứ 9 trong 24 tiết khí của một năm, và là tiết khí thứ 3 trong mùa hạ, các nhà nông xắn tay áo vén ống quần ra ruộng bước vào mùa đồng áng bận rộn nhất, nếu lỡ mất thời điểm này, thì sẽ ảnh hưởng đến thu hoạch mùa màng của cả một năm.

Qua truyền thông đại chúng, tin chắc nhiều bạn đã theo dõi tin nóng về Trung Quốc lại phóng thành công tàu Thần Châu lên ngoại tầng không gian.

Vâng, thưa các bạn, vào đúng 10:44 sáng ngày 5/6 , theo giờ Bắc Kinh, Trung Quốc, tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền đã phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh 2F Y14 gắn tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 14, chở phi hành đoàn gồm ba phi hành gia là Trần Đông, Lưu Dương và Thái Húc Triết lên trạm không gian. Khoảng 577 giây sau, tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 14 thành công tách rời tên lửa, đi vào quỹ đạo dự định, trạng thái của phi hành đoàn rất tốt, rất suôn sẻ và tốt đẹp.

Chuyến bay của tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 14 là chuyến bay thứ hai trong giai đoạn xây dựng trạm vũ trụ, phi hành đoàn sẽ làm việc và sinh sống 6 tháng trên quỹ đạo ngoại tầng không gian với các nhiệm vụ chủ yếu gồm: Phối hợp thực hiện kết nối và chuyển đổi vị trí của mô-đun thí nghiệm Vấn Thiên, mô-đun thí nghiệm Mộng Thiên và mô-đun lõi, hoàn thành xây dựng và lắp rắp trạm vũ trụ Trung Quốc trên quỹ đạo; hoàn thành lắp rắp và hiệu chỉnh thiết bị trong và ngoài trạm vũ trụ cũng như cơ sở thiết bị liên quan của các nhiệm vụ ứng dụng trên vũ trụ; triển khai các cuộc thí nghiệm khoa học và công nghệ vũ trụ; tiến hành các công việc bảo trì và tu sửa hàng ngày liên quan.

Nhiều bạn cư dân mạng bình luận sôi nổi và chúc mừng sự kiện Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 14, mọi người chúc ba phi hành gia giành được nhiều đột phá nghiên cứu trên trạm không gian và mang theo nhiều thành quả nghiên cứu trở về trái đất sau nửa năm. Chúng tôi rất trân trọng lời chúc mừng rất tích cực của các bạn. Mời quý vị và các bạn thường xuyên truy cập trang Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc và mục Hộp thư Ngọc Ánh trên tường facebook để cập nhật các thông tin liên quan đến sự kiện quan trọng và vui nức lòng này. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các nội dung liên quan, hoan nghênh gửi tin nhắn hoặc viết vào khung bình luận, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của bạn.

Tiết Mang Chủng đến, Hè đang nóng lên, hoa phượng một số vùng miền nam Trung Quốc đang nở rộ, tiếng ve kêu râm ran, nhưng nóng hơn cả là cộng đồng các sĩ tử hai nước Trung- Việt bước vào mùa thi định mệnh cam go của đời học sinh phổ thông, Trung Quốc gọi đây là “Cao Khảo”, nghĩa là “thi đại học”. Vào đúng thời điểm 9 giờ sáng thứ Ba, ngày 7 tháng 6  theo giờ Bắc Kinh, các sĩ tử trên khắp các tỉnh thành Trung Quốc, chính thức bước vào trường thi, chỉ trừ thí sinh Thượng Hải lùi sau một tháng mới thi, vì vừa dỡ bỏ phong toả giãn cách dịch. Lịch thi hằng năm ở Trung Quốc đều diễn ra trong ba ngày 7,8 và 9 tháng 6. Mùa thi năm nay, cả nước Trung Quốc có 11 triệu 930 nghìn thí sinh đăng ký dự thi, tăng 10% so với mùa thi năm ngoái. Đứng trước áp lực của tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Giáo dục Trung Quốc yêu cầu, tất cả các nơi trong cả nước cần đưa ra phương án chống dịch trong thời gian thi một cách chính xác và có hiệu quả, nghiêm chỉnh nghiên cứu phán đoán tình hình dịch bệnh và các thí sinh của địa phương, sắp xếp phân loại cho tốt các địa điểm thi và trường thi, phải đảm bảo “không bỏ sót một thí sinh nào”.   

Cứ đến Cao Khảo hằng năm, khắp các nơi Trung Quốc đều thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, đặc biệt lịch thi năm nay diễn ra trong tình hình dịch bệnh vẫn chưa bị dập tắt hẳn, đòi hỏi việc quản lý về mọi mặt cần phải chu đáo và nghiêm ngặt hơn nhiều theo quy trình. Trong ba ngày diễn ra “cao khảo”, các đơn vị quản trị giao thông và trị an, tạo nhiều điều kiện giao thông thông suốt cho các thí sinh, các đội xe tắc xi tình nguyện miễn phí chở thí sinh... hầu như bất cứ ai cũng đều tự giác không gây tiếng ồn, cố gắng tạo điều kiện đảm bảo cho các thí sinh phát huy tốt làm bài tốt trong trường thi.

Thông thường từ ngày 23/6, các sĩ tử Trung Quốc có thể bắt đầu lần lượt tra điểm thi của mình theo lịch công bố từ trang mạng của các Viện giáo dục địa phương, ví dụ như ở Bắc Kinh thì các em tra điểm trên mạng Viện Thi cử Giáo dục Bắc Kinh. Từ 25-29 tháng 6, các em căn cứ theo số điểm thi “Cao khảo” của mình mà bắt tay vào việc đăng ký đỗ vào chuyên ngành và trường đại học trong cả nước mà các em mong ước.

Sau 3 năm cuối cấp THPT đầy áp lực trong lò luyện thi, cũng là ba năm phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, các sĩ tử Trung Quốc đã phải khắc phục nhiều khó khăn đến từ môi trường, và đến từ tâm lý.

Một số bạn cư dân mạng rất quan tâm tình hình Cao khảo Trung Quốc:

Bạn V- T viết: em rất quan tâm đề thi đại học hằng năm của các bạn Trung Quốc, em thấy có sự khác biệt rất lớn giữa môn Số học ở Việt Nam và môn Số học ở Trung quốc. Không chỉ môn Số học đâu, mà nhiều môn khác kiến thức phổ cập rất khác. Một môn thi ở Trung quốc chia ra 2 phần là phần Lí 理 và phần Văn 文. Cao khảo toàn quốc thi tất cả môn học nào ?

Mẫn Linh: Đúng vậy, bởi vì giáo trình của hai nước Trung-Việt khác nhau, cho nên việc thiết kế thi các môn học và thi cũng khác nhau. Thí sinh Trung Quốc ngoài thi chung các môn Ngữ Văn, Toán và Anh Văn ra, còn chia thành thi 理科- Khoa Lý có nghĩa là Khoa học tự nhiên, bao gồm các môn Vật Lý, Hóa học và Sinh vật gọi tắt là khoa Lý Tổng hợp, ngoài ra còn có thi 文科- khoa Văn, có nghĩa là Khoa học xã hội, gồm các môn Lịch Sử, Địa Lý và Chính trị gọi tắt là khoa Văn tổng hợp.

Cao khảo luôn luôn là đề tài nóng ở Trung Quốc hằng năm, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm những vấn đề liên quan, hoan nghênh viết tin nhắn hoặc viết vào khung bình luận mục Hộp thư Ngọc Ánh trên tường Facebook, chị Ngọc Ánh sẽ cập nhật đáp ứng yêu cầu của các bạn.

Biên tập viên:Mẫn Linh