Trong xưởng làm gạch này còn rất nhiều trẻ em giống như Rahmatullah.
Tại Thủ đô Ca-bun thậm chí cả nước Áp-ga-ni-xtan, trên các đường phố, hàng nghìn trẻ em đang làm lụng vất vả.
Nur Mohammed nói:
"Em từng được đi học, muốn thi lên đại học, trở thành một giáo viên được mọi người tôn kính. Nhưng em không có tiền, cho nên rất khó thực hiện ước mơ. Tương lai của em đã bị nghèo nàn mang đi."
Nhưng vẫn có rất nhiều em kiên trì ước mơ của mình.
Brakatullah nói:
"Để có ngày có thể đi học, hiện nay em phải làm việc. Hiện nay em không có thời gian học tập, bởi vì trong nhà không có người lớn nào nữa, em là trụ cột trong nhà."