Tay trong tay, chúng ta sẽ là bạn thân mãi mãi!

2022-06-01 11:15:03(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Đây là bức ảnh 4 em học sinh đến từ Hà Nội, Việt Nam giao lưu vui vẻ với thiếu nhi Trung Quốc và các quốc gia khác. Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, khi cô giáo Thuận Hảo của trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội, một lần nữa nhìn lại bức ảnh mình và các em học sinh nắm tay nhau trên Vạn Lý Trường Thành, những kỷ niệm vui vẻ ùa về trong cô. Cô Thuận Hảo nói: "Tôi rất nhớ Trung Quốc, hy vọng có cơ hội sang Trung Quốc giao lưu một lần nữa.”

Năm 2018, cô Thuận Hảo của trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội, đã đưa 4 em học sinh Việt Nam là Đỗ Đức Trung, Bùi Trường Giang, Nguyễn Hải Ngọc Khanh và Trần Thanh Vân sang Trung Quốc, tham gia hoạt động thiếu nhi 7 nước cùng khám phá Trung Quốc mang tên "Một vành đai, một con đường, kết nối lòng dân". Trong hành trình kéo dài 12 ngày, 4 học sinh Việt Nam đã kết bạn với 24 thiếu nhi đến từ Trung Quốc, Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, Thái Lan và Mông Cổ, họ đã tới thăm 5 thành phố dọc "Một vành đai, một con đường" như Tây An, Bắc Kinh, Hàng Châu, Phúc Châu và Châu Hải, cảm nhận văn hóa huy hoàng của Con đường Tơ lụa cổ đại cũng như sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc hiện đại, đồng thời kết bạn với học sinh tiểu học của các địa phương.

Em Trần Thanh Vân khi đó 10 tuổi đã có thể nói tiếng Anh rất trôi chảy, Thanh Vân đi đâu cũng có thể hòa nhập với các bạn đến từ các nước khác. Thanh Vân thường tự giới thiệu bằng tiếng Anh với mọi người rằng: “Tôi là Trần Thanh Vân đến từ Hà Nội, Việt Nam. Tôi thích đọc sách và xem TV, hy vọng sẽ trở thành bạn tốt của các bạn, nếu có cơ hội, tôi cũng mời mọi người đi thăm Việt Nam, quê hương tươi đẹp của tôi. ”

Em Đỗ Đức Trung cho biết: "Em rất vui khi đến Trung Quốc để tham gia hoạt động này. Người dân Trung Quốc rất thân thiện và hiếu khách. Em đã có khoảng thời gian rất vui vẻ ở đây". Em Nguyễn Hải Ngọc Khanh cho biết: "Các bạn học sinh Trung Quốc đã để lại ấn tượng sâu sắc cho em. Các bạn rất giỏi về hội họa và có nhiều tài năng. Em rất thích cảnh đẹp thiên nhiên và những công trình hùng vĩ của Trung Quốc như Vạn Lý Trường Thành và Quảng trường Thiên An Môn ...Tóm lại là em rất thích Trung Quốc."

Trong hoạt động lần này, 4 bạn nhỏ Việt Nam đã đến trường Quốc tế Phương Thảo Địa ở Bắc Kinh, cùng các bạn học sinh Trung Quốc và các nước khác trong đó có học sinh Việt Nam trao đổi quà tặng, tham quan khuôn viên nhà trường, trải nghiệm lớp học văn hóa truyền thống của Trung Quốc như học thắt nút Cát Tường (nút dây Trung Quốc). Các em cùng làm đồ thủ công mỹ nghệ, thưởng thức món ăn ngon, giao lưu bằng tiếng hát, tiếng vỗ tay và tiếng cười không ngừng vang lên tại hội trường trong không khí vui vẻ. 

Chính vào ngày đó, bạn Lư Sương Húc, đại diện học sinh Trung Quốc đã được thưởng thức món ngon do phụ huynh Việt Nam của trường Phương Thảo Địa làm. Sau đó, bạn Lư Sương Húc đã hát tặng các bạn Việt Nam một bài hát Trung Quốc, các bạn nhỏ Việt Nam cũng hát bài hát Việt Nam “Như có Bác Hồ trong ngày vui Đại thắng”để giao lưu với các bạn Trung Quốc, các em học sinh Trung- Việt đã kết nên tình bạn sâu sắc trong tiếng hát ngọt ngào.

Hiện nay, bạn Lư Sương Húc đã học cấp 2. Em đã tự tổ chức 2 buổi biểu diễn ca hát và trở thành cây văn nghệ nổi tiếng của trường. Khi nhớ lại những kỷ niệm của 4 năm trước, em vẫn rất xúc động. Lư Sương Húc cho biết: “Nhiều kỷ niệm tốt đẹp và xúc động lại hiện ra trước mắt em, các bạn đến từ 7 nước đã tận mắt chứng kiến núi sông hùng vĩ, những tòa nhà cao tầng, những người bạn nhỏ cùng tuổi sống hồn nhiên, sôi nổi và hạnh phúc. Đó là một đại gia đình ấm áp biết bao... ”

 

Bạn Lư Sương Húc không bao giờ quên sự nhiệt tình và thân thiện của các bạn Việt Nam, em cho biết “Các bạn học sinh Việt Nam khiến em cảm thấy rất ấm áp, khiến tính cách hướng nội của em cũng lặng lẽ thay đổi và em cũng học được rất nhiều đạo lý về làm người trong khi giao lưu với các bạn”. Thời gian trôi thật nhanh, thế là đã 4 năm trôi qua từ sau cuộc gặp gỡ đấy. Sương Húc có rất nhiều lời muốn tâm sự từ đáy lòng với các bạn Việt Nam: "Chúng ta đã rất vui vẻ và hạnh phúc khi bên nhau, em hy vọng chúng ta có thể duy trì sự kết nối bền lâu và cũng cố gắng đóng góp cho đất nước và người dân của chúng ta. Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Các bạn còn nhớ những lời mà chúng ta đã nhiều lần nói với nhau không? 'Tay trong tay trên Vành đai và Con đường, chúng ta sẽ là bạn thân mãi mãi!' ".

Biên tập viên:Mẫn Linh