Cần thêm bao nhiêu tính mạng gục xuống trước họng súng mới có thể khơi dậy lương tâm của chính khách Mỹ?

2022-05-26 14:02:03(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 24/5, tại trường Tiểu học Rốp (Robb) ở thành phố U-van-đơ (Uvalde), bang Tếch-dát (Texas), Mỹ xảy ra một vụ xả súng nghiêm trọng, tính đến thời điểm đưa tin đã làm hơn 20 người thiệt mạng, trong đó ít nhất có 19 trẻ em.

10 ngày trước, tại một siêu thị ở thành phố Bu-pha-lô (Buffalo), bang Niu-oóc (New York), Mỹ xảy ra vụ xả súng, làm ít nhất 10 người thiệt mạng.

Những vụ xả súng làm chấn động thế giới này khiến người dân Mỹ tuyệt vọng. Nhìn từ bề ngoài, Mỹ khó kiểm soát súng đạn là vì rất khó sửa đổi quy định về công dân sở hữu súng trong Tu chính án thứ hai của Hiến pháp Mỹ. Trên thực tế, vấn đề này liên quan đến nhiều vấn đề như đấu đá giữa hai chính đảng, lợi ích nhóm, chủ nghĩa chủng tộc, v.v. của Mỹ.

Suy cho cùng, mọi thứ này có nguồn gốc từ việc chính khách Mỹ phớt lờ quyền được sống của người dân. Lúc xảy ra vụ xả súng ở trường Tiểu học Rốp, nhà lãnh đạo Mỹ đang bận rộn vào việc lập nhóm nhỏ, khiêu khích đối đầu nhóm.

Chính khách Mỹ phớt lờ quyền được sống, nhân quyền cơ bản nhất của người dân nước mình, như vậy thì thế giới làm sao có thể tin tưởng họ thật sự quan tâm nhân quyền của nước khác?

Biên tập viên:Vũ Minh