“Tuy chúng tôi là người nước ngoài, nhưng chúng tôi không phải người ngoài.”

2022-05-23 08:30:02(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Trong đợt đại dịch Covid-19, cả thành phố Thượng Hải có khoảng 140 nghìn tình nguyện viên tham gia công tác phòng chống dịch. Trong số các tình nguyện viên này, có một số người đặc biệt, họ là “tình nguyện viên nước ngoài” đến từ nhiều quốc gia và khu vực trên toàn cầu, chị Nguyễn Hương Giang và người chồng Vê-nê-xu-ê-la cũng là một trong những số đó. Sau khi bùng phát đại dịch Covid-19, hai vợ chồng chị đều đã gia nhập công tác chống dịch toàn diện của đông đảo người dân thành phố Thượng Hải, giúp đỡ thiết thực cho người dân xung quanh với tư cách tình nguyện viên khu chung cư.

Chị Nguyễn Hương Giang, Tình nguyên viên Việt Nam trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19 tại Thượng Hải

Chị Nguyễn Hương Giang đến từ Hà Nội, Việt Nam, sống ở Trung Quốc 13 năm, từng học tại trường Đại học Lâm nghiệp Tây Nam ở tỉnh Vân Nam và đã gặp chồng mình ở đó. Sau khi tốt nghiệp, hai người quyết định sống tại Thượng Hải, Thượng Hải đã trở thành“quê hương thứ hai”của hai vợ chồng. Trong đợt dịch Covid-19 tại Thượng Hải lần này, hai vợ chồng chị Nguyễn Hương Giang đều cùng đăng ký trở thành tình nguyện viên khu dân cư.

Chị Nguyễn Hương Giang và người chồng Alejandro đã cùng đăng ký trở thành tình nguyện viên khu chung cư

Khi Thượng Hải bùng phát đại dịch Covid-19 vào cuối tháng 3, khu dân cư ở của chị Nguyễn Hương Giang đã xếp vào khu phong toả vì xuất hiện ca nhiễm Covid-19, trong khu chung cư  có 9 tòa nhà, mỗi tòa nhà có 174 hộ gia đình, ngoài việc tổ chức cho người dân xét nghiệm axit nucleic hàng ngày ra, công việc quan trọng của nhân viên khu chung cư là phân phối các hàng mua sắm. Chị nói: “Lúc đó rất thiếu nguồn nhân lực, sau khi khu dân cư bị phong toả, Chi bộ Đảng của khu dân cư và một số dân cư nhiệt tình đã thành lập một nhóm tình nguyện viên, hai vợ chồng tôi đều đã đăng ký.”.

Anh Alejandro, người chồng chị Nguyễn Hương Giang đang gửi hàng cho cư dân trong khu chung cư

Chị Nguyễn Hương Giang cùng các tình nguyện viên hàng xóm đã phân chia công việc và sắp xếp theo các công tác tình nguyện, thời gian đi làm hàng ngày của chị là từ 10-12 giờ sáng và 7-9 giờ tối, phụ trách giải quyết vấn đề “100 mét cuối cùng” trong việc phân phối các nhu  yếu phẩm như thịt, rau, gạo và mỳ của khu chung cư. Chị Nguyễn Hương Giang nói: “Các mặt hàng thiết yếu của khu dân cư chúng tôi chỉ có thể gửi đến các sảnh của mỗi tòa nhà. Vì hầu như mỗi hộ đều có nhu cầu mua sắm và Chính quyền đều sẽ phát một lần đồ nhu yếu phẩm miễn phí cho cư dân mỗi tuần một lần, nên hàng ngày có rất nhiều hàng phải phân phát. Tôi và một số tình nguyện viên khác còn đã nghiên cứu SOP, tức trình tự tác nghiệp tiêu chuẩn của ngành chuyển phát nhanh, để đảm bảo các mặc hàng được phát đến tận tay người dân một cách nhanh nhất và hợp lý nhất. Tuy thời gian đi làm tình nguyện viên là một ngày bốn tiếng, nhưng không phải là đều hoàn thành công việc trong thời gian này. Nếu chưa làm xong việc thì đôi lúc làm đến tận rạng sáng.”.

Các gói hàng cần phải phân phát cho người dân sống trong khu chung cư chị Nguyễn Hương Giang

Ngoài phụ trách công việc chuyển phát hàng trong tòa nhà của mình, chị Nguyễn Hương Giang còn phối hợp với một số tình nguyện viên khác làm áp-phích tuyên truyền về công tác chuyển phát hàng trong tòa nhà, gửi qua wechat cho tất cả các hàng xóm, để giảm bớt sự lo lắng của người dân. Cũng vì công tác tình nguyện, chị Nguyễn Hương Giang và các bạn hàng xóm ngày càng gắn bó. Hàng xóm đều gọi chị thân thiết là“Em Nguyễn áo trắng”.

Chị Nguyễn Hương Giang đã phối hợp một số tình nguyện viên khác làm áp-phích tuyên truyền về công tác chuyển phát hàng trong tòa nhà, để giảm bớt sự lo lắng của người dân

Vì công tác tình nguyện, chị Nguyễn Hương Giang và các bạn hàng xóm ngày càng gắn bó

Khi công tác phòng chống dịch Covid-19 của Thượng Hải đạt được kết quả ban đầu, Thượng Hải sẽ thúc đẩy công tác khôi phục sản xuất theo từng giai đoạn, chị Nguyễn Hương Giang và các bạn hàng xóm đều cảm thấy rất mừng. Chị cho biết, lập nghiệp tại Thượng Hải là sự lựa chọn kiên định và sáng suốt của chị. Chị nói:“Đại dịch Covid-19 khiến tôi ngày càng yêu thành phố Thượng Hải cũng như người dân nơi đây. Mong đại dịch sớm qua, cuộc sống và công việc được sớm trở lại bình thường, những điều tôi làm chỉ là đóng góp sức mình cho khu dân cư trong giai đoạn đặc biệt này mà thôi.”.

Cô gái Việt Nam Nguyễn Hương Giang sinh sống tại Thượng Hải

Hai vợ chồng chị Nguyễn Hương Giang chụp ảnh tại nhà hàng Việt Nam tại Thượng Hải trong Tết năm nay

Tuy đại dịch Covid-19 khiến rất nhiều người gặp phải khó khăn, nhưng đâu đâu cũng tràn đầy tình thương yêu. Cùng chống đại dịch khiến tình cảm giữa người dân ngày càng gắn bó. Đúng như lời chị Nguyễn Hương Giang nói: “Tuy chúng tôi là người nước ngoài, nhưng chúng tôi không phải người ngoài.”.

Chị Nguyễn Hương Giang cùng một số tình nguyện viên nước ngoài tại Thượng Hải

Biên tập viên:Sảnh Hoa