Chàng trai I-ran Ehsan làm tình nguyện viên tại thành phố Ninh Ba Trung Quốc: Tôi muốn đóng góp một phần sức mình cho Trung Quốc

2022-05-20 14:20:16(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Chàng trai I-ran Ehsan, năm nay 31 tuổi, sinh sống 8 năm tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã hoàn toàn hội nhập vào cuộc sống địa phương. Sau khi bùng phát dịch COVID-19, Ehsan thấy mình có thể làm việc nào đó cho mọi người, thế là liền xin đăng ký làm tình nguyện viên tại khu phố, cuối cùng được sắp xếp phục vụ tại một điểm xét nghiệm a-xít nu-clê-ích.

Tại đây, công việc chủ yếu của Ehsan là giữ gìn trật tự, ngoài ra còn phụ trách xử lý rác thải do xét nghiệm thải ra, cứ nửa tiếng đồng hồ là phải thay túi rác một lần. Ehsan cho biết, người dân đều rất hợp tác, thỉnh thoảng có người nhận ra anh là người nước ngoài đều gật đầu khen anh.

Cậu của Ehsan làm ăn tại Trung Quốc, năm 2010, Ehsan đến thành phố Quảng Châu du lịch, từ đó bắt đầu say mê Trung Quốc. Ehsan chia sẻ: “Vừa đặt chân đến Quảng Châu là tôi có cảm giác đặc biệt, tôi chưa bao giờ tới thăm nơi này, hơn nữa, người dân, văn hóa nơi đây hoàn toàn khác với đất nước chúng tôi. Năm 2013, tôi quyết định đến Trung Quốc, đến Quảng Châu học tiếng Trung, và dần bắt đầu làm ăn kể từ năm 2014”.

Ehsan hiện làm việc quản lý tiêu thụ thang máy tại Ninh Ba. Anh đã chia sẻ một câu chuyện nhỏ khi làm phiên dịch tại Hội chợ Quảng Châu.

“Tại một hội chợ ở Quảng Châu năm 2014, một số khách hàng của tôi lúc đó cần phiên dịch, thế là tôi cùng khách hàng tới thăm một gian trưng bày. Gian trưng bày này chính là của công ty mà tôi hiện đang làm việc. Qua phiên dịch, ông chủ công ty rất có hứng thú với tôi. Hiện tôi đã là một cổ đông nhỏ của công ty này”.

Làm việc nhiều năm trong ngành ngoại thương ở Trung Quốc khiến Ehsan ghi nhận môi trường kinh doanh của Trung Quốc ngày càng được cải thiện, Made in China cũng ngày càng có sức cạnh tranh tại nước ngoài. Anh nói: “Hơn 90% thang máy và thang cuốn đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Một số thương hiệu lâu năm như Otis hoặc các thương hiệu phương Tây khác cũng sản xuất tại Trung Quốc”.

Cha mẹ Ehsan hiện nay cũng đang sinh sống tại Ninh Ba. Ehsan cho biết, mình có một “dạ dày Trung Quốc”, bên cạnh đó, anh và gia đình đều hưởng thụ bầu không khí náo nhiệt của các ngày tết cổ truyền Trung Quốc. Anh nói:

“Tôi thích món ăn Tứ Xuyên, Quảng Đông, thích ăn lẩu, món ăn vùng Đông Bắc, món ăn các nơi Trung Quốc tôi đều thích. Thú thật, món Trung Quốc mà tôi thích nhất là sủi cảo, đặc biệt là sủi cảo vùng Đông Bắc, thích nhất là nhân lá hẹ và nấm. Mẹ tôi thấy bầu không khí đón Tết tại Trung Quốc rất tuyệt vời, gia đình chúng tôi đón Tết cũng rất náo nhiệt”.

Ehsan cho biết, sau này sẽ tiếp tục cắm rễ tại Trung Quốc. Anh cũng mong càng nhiều người I-ran có thể đến Trung Quốc du lịch, sinh sống, để nhân dân hai nước ngày càng hiểu nhau, tình hữu nghị ngày càng sâu đậm.

Anh nói: “Tôi mong mọi người đến Trung Quốc học tập, làm ăn, vì vậy, trước khi xảy ra dịch COVID-19, tôi đưa bạn bè và khách hàng của tôi tới thăm Trung Quốc. Họ có cảm giác đặc biệt khi tới thăm Trung Quốc, không ngờ Trung Quốc phát triển nhanh chóng như vậy. Nếu một tháng không ra khỏi nhà, cho dù là ở Ninh Ba, miễn là tôi đi ra ngoài thì sẽ thấy ngay sự thay đổi”.

Biên tập viên:Mẫn Linh