Tổng Bí thư của hai nước Trung-Việt giúp chúng tôi quen biết nhau

2022-05-05 10:22:02(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Đây là bức ảnh chụp vào năm 2015. Trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng tham dự Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung - Việt lần thứ 15, bắt tay thân mật và chụp ảnh chung với các đại biểu thanh niên hai nước. Trong bức ảnh này, chàng trai bắt tay Tổng Bí thư Tập Cận Bình là anh Lý Cường, khi đó là sinh viên khoa tiếng Việt, Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh.

Xem lại bức ảnh kỷ niệm này, anh Lý Cường cho biết: "Thực ra, trước đó tôi không biết rằng mình có thể được nhìn thấy hai vị Tổng bí thư ở khoảng cách gần như thế. Ngày hôm đó, sau khi vào Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, trước tiên, chúng tôi phải xếp hàng tại một hội trường theo yêu cầu. Tôi đã được bố trí đứng vị trí gần giữa hàng đầu tiên, lúc đó tôi mới nhận thức rằng, rất có thể mình sẽ nhìn thấy các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Việt Nam ở khoảng cách gần và tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng và phấn khởi. "

Hiện nay, anh Lý Cường đã làm việc trong một cơ quan ngành tài chính của Trung Quốc nhiều năm, khi nhớ lại tình hình trao đổi với Tổng bí thư hai nước vào thời điểm đó, anh vẫn nhớ như in. Anh cho biết: "Sau khi chính thức bước vào hội trường tổ chức cuộc gặp, tôi cũng nghĩ xong xuôi. Khi Tổng Bí thư Tập Cận Bình bắt tay với tôi, tôi sẽ nhiệt tình và thưa rằng:"Chào Tổng Bí thư ạ". Nhưng trên thực tế, sau khi nhà lãnh đạo bước vào hội trường, mọi người bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay, tràng pháo tay của hàng trăm người vang lên không ngớt, lúc đó mặc dù tôi cố hết sức để nói to  “Chào Tổng Bí thư ạ”, nhà lãnh đạo cũng không nghe thấy, cho nên khi Tổng Bí thư đến gần, tôi đưa tay ra, bắt tay Tổng Bí thư với nụ cười kính trọng. "

Nhờ học chuyên ngành tiếng Việt, Anh Lý Cường cảm thấy rất may mắn khi có một trải nghiệm đặc biệt như vậy, anh nói: "Trải nghiệm này còn giúp tôi được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo Việt Nam tôi thường nhìn thấy trên các bản tin ở  Việt Nam. Bác Trọng rất thân thiện và dễ gần. Thực ra, không biết tại sao lúc đó tôi lại bình tĩnh lạ thường và sau đó tôi chỉ coi đó là một trải nghiệm đặc biệt. Gần 8 năm đã trôi qua trong chớp mắt, thời gian gần đây khi nghĩ lại, tôi càng cảm thấy đây là một trải nghiệm xúc động, quý giá và đặc biệt đáng để trân trọng suốt đời. Tôi cũng rất biết ơn các thầy cô của trường cũ đã dành cho tôi cơ hội này."

Ngoài ra, anh Lý Cường còn làm quen được với hai cô gái Việt Nam đứng bên cạnh mình. Trong lúc xếp hàng chờ đón đoàn, các bạn trẻ đến từ Trung Quốc và Việt Nam đứng xen kẽ nhau, hai cô gái Việt Nam xinh đẹp đứng ở hai bên Lý Cường, cả hai đều cao, mặc áo dài, rất xinh đẹp. Sau khi kết thúc hoạt động, anh Lý Cường mới nghe nói cả hai cô đều là dự thi Hoa hậu Việt Nam. Anh Lý Cường cho biết: "Họ rất ngạc nhiên khi biết tôi có thể nói tiếng Việt. Cô gái mặc áo xanh đã trò chuyện với tôi bằng tiếng Việt, nhưng cô gái mặc áo trắng thì nói tiếng Anh với tôi, vì vậy tôi vừa nói cả tiếng Việt lẫn Tiếng Anh trò chuyện với họ. Sau đó, tôi nghe các bạn cùng lớp và cô giáo phản hồi rằng, một số người ở hàng sau thấy tôi được trò chuyện với hai người đẹp Việt Nam và tỏ ra vô cùng hâm mộ, họ lấy làm tiếc vì không nói được tiếng Việt. ” 

Trong cuộc gặp này, Tổng Bí thư Tập Cận Bình kêu gọi thanh niên hai nước là những người kế thừa quan hệ hữu nghị truyền thống, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, xây dựng quan hệ tương lai và tích cực xây dựng nhịp cầu hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, tương lai và tình hữu nghị của Việt - Trung thuộc về giới trẻ, gửi gắm hy vọng vào các bạn trẻ. Dưới sự quan tâm của nhà lãnh đạo hai nước Trung - Việt, giao lưu và hợp tác thanh niên giữa hai nước tiếp tục phát triển. Từ năm 2000, Trung Quốc và Việt Nam đã cùng tổ chức 19 lần Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung - Việt, với nội dung chính là hai nước cử 100 đại biểu thanh niên luân phiên đi thăm mỗi nước, đến nay đã có hơn 1.800 thanh niên Trung Quốc và Việt Nam trực tiếp tham gia hoạt động này. 

Cô gái Việt Nam Hải Yến chính là một trong số đó. Đại diện cho sinh viên Việt Nam, Hải Yến đã tham gia Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung - Việt lần thứ 18. Cùng với 100 đại diện thanh niên Trung Quốc thuộc các ngành nghề khác nhau, cô đã đến thăm 5 thành phố của Việt Nam trong đó có Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An, v.v. Hải Yến cho biết: "Nhờ hoạt động này, mình đã làm quen với rất nhiều bạn trẻ Trung Quốc năng động và tài năng. Chúng mình đã cùng nhau tham gia rất nhiều hoạt động khác nhau và đã có những trải nghiệm thú vị cùng những kỷ niệm khó quên ".

Giờ đây, Hải Yến đã thi đỗ nghiên cứu sinh thạc sĩ trường Đại học Tài chính và Chính pháp Trung Nam, Trung Quốc, nhờ sự động viên của thầy cô và các bạn Trung Quốc và Việt Nam, Hải Yến nói: “Lúc đó, nhiều anh chị em trong đoàn luôn luôn động viên mình sang Trung Quốc du học, có một bạn Trung Quốc đã tặng cho mình một món quà lưu niệm là một chiếc khăn, Hải Yến vẫn giữ chiếc khăn này, mỗi lần nhìn thấy mình đều thấy rất ấm lòng và tận bây giờ mình vẫn nhớ như in cảm giác đó.  Mình thấy đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa để các bạn trẻ Việt Nam và Trung Quốc được giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Mình mong rằng sẽ có nhiều những chương trình bổ ích như vậy được tổ chức trong tương lai.”

Dịch Covid-19 không thể ngăn cản nguyện vọng thúc đẩy giao lưu cấp bách giữa thanh niên hai nước Trung-Việt, bạn Âu Vĩnh Đồng, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, thông qua một tổ chức quốc tế đã hợp tác mật thiết với những người bạn Việt Nam mà cô đã quen là Lê Huy Tuấn, Uyên, Thanh Thảo và Mai Phương, họ đã cùng tổ chức ba kỳ “Tọa đàm Thanh niên Trung - Việt” theo hình thức trực tuyến. Họ mời các bạn trẻ hai nước giới thiệu về đất nước mình, đồng thời mời những người bạn đã từng đến Việt Nam / Trung Quốc chia sẻ những trải nghiệm của họ. Trong hoạt động này, có rất nhiều câu chuyện cảm động, bạn Âu Vĩnh Đồng cho biết: "Câu chuyện này là một trải nghiệm trọn vẹn, không ầm ĩ, nhưng tôi cảm thấy chúng tôi đã tạo ra một hoạt động có ý nghĩa lớn và tạo dựng được một sợi dây kết nối hai nước. Rất bình thường nhưng sự ấm áp tỏa ra từ từng chi tiết, có thể sau này, vào một ngày nào đó, nó sẽ bất chợt mang đến cho chúng tôi những xúc cảm. " Hoạt động này còn khiến nhiều bạn trẻ Trung Quốc và Việt Nam chưa từng gặp mặt trở thành những người bạn thân thiết, trong phiếu phản hồi về hoạt động khi đó, có hai bạn tham gia hoạt động cho biết, họ đã tìm được tri kỷ. Nếu các bạn có hứng thú, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn những câu chuyện thú vị trong buổi “Tọa đàm Thanh niên Trung - Việt” trong các chương trình tiếp theo.

Biên tập viên:Vũ Minh