Giáo viên người Mỹ tại Trung Quốc Mark Levine quan sát Trung Quốc với góc nhìn độc đáo: Sáng tác ca khúc về Trung Quốc

2022-04-19 15:09:34(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ông Mark Levine đến từ Mỹ hiện đang giảng dạy tại Đại học Dân tộc Trung ương, Trung Quốc. Ông từng được Chính phủ Trung Quốc trao giải Hữu nghị, được cấp thẻ xanh Trung Quốc. Trong hơn 10 năm sống và làm việc tại Trung Quốc, ông quan sát sự phát triển và đổi thay của xã hội Trung Quốc thông qua giảng dạy, sáng tác văn chương và viết ca khúc, ca hát..., ghi lại sự trải nghiệm của mình tại Trung Quốc.

Là một tiến sĩ xã hội học, ông Mark Levine quen nhìn nhận mọi thứ xung quanh mình từ góc độ xã hội học. Tính đến nay, ông đã giảng dạy tại Trung Quốc 17 năm, điều này đã cho ông góc nhìn độc đáo để quan sát sự phát triển và đổi thay của xã hội Trung Quốc.

Ông cho biết: “Hơn chục năm trước, rất ít phụ huynh Trung Quốc biết nói tiếng Anh, nay nhiều phụ huynh nói được tiếng Anh, có thể chuyện trò với con cái ở nhà bằng tiếng Anh”.

Năm 2005, khi ông Mark Levine đặt chân tới Trung Quốc, ấn tượng đầu tiên của ông đối với Trung Quốc là “quá nhiều xe đạp”. Trong khi hiện nay, phụ huynh thường lái xe từ ngoại tỉnh tới thăm con cái hoặc tham dự lễ tốt nghiệp của con, sự đổi thay này khiến ông thán phục trước tốc độ phát triển của Trung Quốc.

Những năm qua, ông Mark Levine đã khám phá các vùng miền Trung Quốc, đến bất cứ đâu ông đều tìm hiểu văn hóa lịch sử, phong tục tập quán ở địa phương, nếm thử các món ăn phong phú đa dạng.

Nhập gia tùy tục, ông ăn chân gà,  sáng tác một ca khúc; trải nghiệm đồ chơi lúc lắc, lại sáng tác một ca khúc; cố vũ cho người dân đang chống chọi với dịch bệnh, cũng sáng tác một ca khúc....Những điều tai nghe mắt thấy tại Trung Quốc không chỉ in trong tâm trí ông, mà còn được ông ghi vào một cuốn sách nhạc dày hơn 70 trang.

Hồi còn nhỏ, ông Mark Levine thích vừa đánh đàn ghi-ta vừa hát. Cách đây nhiều năm, ông còn tham gia chương trình “Đại lộ Danh vọng”. Sau khi tới Trung Quốc, ông Mark Levine mới bắt đầu sáng tác ca khúc. Theo cách nói của ông, Trung Quốc mang đến cho ông nguồn cảm hứng vô tận.

Ông Mark Levine cũng rất thích giao tiếp với mọi người. Khi mới đến Trung Quốc làm giáo viên tại thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, ông đi thẳng đến chỗ sinh viên đang đọc sách tiếng Anh trong trường, trò chuyện với họ; khi phần mềm gọi xe thịnh hành, gặp phải trường hợp định vị không chuẩn xác, mặc dù không biết nói tiếng Trung, ông cũng nghĩ cách tìm kiếm sự trợ giúp từ người dân xung quanh; ông có hơn 8.000 bạn bè trong danh bạ của ứng dụng xã giao, cứ rảnh rỗi là ông chủ động tìm đến mọi người nói chuyện.

Ông cho biết: “Đôi khi có người nói với tôi rằng, nếu  nói được tiếng Trung thì tôi có làm được rất nhiều việc. Câu trả lời của tôi là, nếu việc gì cũng làm một mình thì tôi sẽ mất đi rất nhiều cơ hội giao lưu với người khác”.

Mặc dù đã ngoài 70 tuổi, ông Mark Levine vẫn thích làm những việc như giảng dạy, viết sách, ca hát và sáng tác bài hát. Có lẽ sắp tới ông còn ghi lại hình ảnh mà ông nhìn thấy hoặc những hiểu biết về Trung Quốc bằng  điện thoại di động hoặc máy ảnh. Khi được hỏi sẽ còn ở lại Trung Quốc trong bao lâu, ông Mark Levine dứt khoát trả lời: “Nhà tôi ở Trung Quốc”.

Trong khi ca khúc mới nhất mà ông sáng tác mang tên “Tôi không muốn đi đâu ngoài Trung Quốc”.

Biên tập viên:Mẫn Linh