Kết nối văn hoá Việt-Trung bằng video clip

2022-03-28 09:25:16(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Trong những năm gần đây, cùng với thời đại 5G, ngành video clip  phát triển nhanh chóng tại Trung Quốc, thị trường khổng lồ này đã cho ra đời rất nhiều người sáng tạo video clip hot, trong đó có khá nhiều người nước ngoài làm video clip, được cư dân mạng Trung Quốc thân mật gọi  là “Blogger nước ngoài”, các blogger đang giới thiệu một cách  khách quan, chi tiết, thuyết phục về tình hình mới của Trung Quốc qua những điều họ tai nghe mắt thấy sau mỗi chuyến đi. Chị Nguyễn Thị Êm đến từ Lạng Sơn, Việt Nam chính là một trong những số đó, trong hai năm qua,  từ một lưu học sinh tốt nghiệp tại Trung Quốc trở thành một người sản xuất vlog xuất sắc giới thiệu về các mặt cũng như kết nối văn hoá hai nước Việt-Trung qua video clip  được nhiều trang web video trong và ngoài nước công nhận .


“Xin chào, mình là Êm, cô gái Việt Nam tại vùng Đông Bắc Trung Quốc.”.

Chị Nguyễn Thị Êm sinh năm 1991 tại Lạng Sơn, Việt Nam, vì từ bé rất thích xem phim truyện cổ trang Trung Quốc như “Tây Du Ký”, “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” “Xạ Điêu Anh Hùng Truyện”,v.v, những điều tai nghe mắt thấy trong tác phẩm đã khiến chị Nguyễn Thị Êm rất muốn đến thăm Trung Quốc. Chị nói:

“Sau khi vào đại học, tôi đã chọn tiếng Trung và tiếng Anh làm chuyên ngành của mình, mong tìm hiểu Trung Quốc qua ngôn ngữ, để có thể một ngày nào đó được đến thăm Trung Quốc”.

“Giấc mơ Trung Quốc” khó quên của chị Nguyễn Thị Êm cuối cùng được thực hiện vào năm 2016. Qua sự cố gắng của mình, chị đã thi đỗ thạc sỹ chuyên ngành quản trị doanh nghiệp của trường Đại học Sư phạm Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, bắt đầu đi du học tại Thẩm Dương,  Đông Bắc Trung Quốc. Trên con đường  học tập, chị Nguyễn Thị Êm không những đạt được thành tích tốt, mà còn tìm được tình yêu của đời mình, làm quen được người chồng trước khi tốt nghiệp---Một chàng trai vùng Đông Bắc thật thà.

“Tôi vốn dự định tìm việc làm tại Thẩm Dương nhưng vào đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 đã bùng phát, đi lại không thuận tiện, nên tôi không thể không gác lại việc xin việc làm”.

Chị Nguyễn Thị Êm ở nhà không cam chịu cảnh ngồi yên một chỗ, chị bất ngờ phát hiện một số blogger bắt đầu làm video clip để giới thiệu cuộc sống thú vị của mình. Từ đó, chị Nguyễn Thị Êm cũng có ý tưởng làm một Blogger.

    “Hôm nay là ngày đầu tiên tôi lấy được bằng lái xe tại Trung Quốc, là một ngày tôi có thể khoe bản lĩnh của mình, hôm nay, Êm sẽ lái xe đưa cả nhà đi chơi để xem thành phố Thẩm Dương, nơi hiện mình đang ở nhé. Các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Khởi hành!”

Chị Nguyễn Thị Êm trước màn hình rất thoải mái, nói hai thứ tiếng Trung và  Việt, bắt đầu sáng tạo video clip để giới thiệu cảm nhận cuộc sống hàng ngày tại Trung Quốc, đồng thời cũng giới thiệu văn hoá hai nước Trung-Việt. Trong video clip, chị Nguyễn Thị Êm đã giới thiệu cuộc sống hàng ngày của cả gia đình mình, giới thiệu các toà nhà  kiến trúc, các món ăn ngon tại Thẩm Dương Trung Quốc, cũng có khi những nụ cười thuần phác của người dân đều được ghi lại trong video clip của chị---Làm nem Việt Nam cho người chồng vùng Đông Bắc khi ở nhà sau khi xảy ra đại dịch, lần lượt giới thiệu tập tục kết hôn của Việt Nam và vùng Đông Bắc Trung Quốc, về thăm nhà mẹ chồng ở vùng Đông Bắc, xin bằng lái và mua ô-tô đầu tiên trong cuộc đời mình,v.v..

Trong hai năm ngắn ngủi, chị Nguyễn Thị Êm đã làm hơn 650 video clip, có được 250 nghìn Fan hâm mộ tại các trang web như Xigua Shipin và Bilibili,v.v tại Trung Quốc theo dõi,  trang “Êm Mi Nhơn ở Trung Quốc” vừa mới mở tài khoản trên kênh Youtube  cũng có hơn 3.000 người theo dõi. Điều đáng kiêu hãnh nhất của chị đó là từ người không biết chút gì về làm video clip hiện giờ đã nhận được bằng khen “Người sáng tác chất lượng cao” do các trang web nổi tiếng Trung Quốc như “Jinri Toutiao” trao tặng, từ một người thích quay video clip thành một người sáng tác video clip chuyên nghiệp.

Theo kết quả thống kê không đầy đủ, hiện nay, trong số 800 triệu cư dân mạng Trung Quốc có hơn 3 triệu người làm nghề tự quay video clip, chị Nguyễn Thị Êm chính là một trong những số đó.

“Cách tốt nhất để tìm hiểu văn hoá của một đất nước chính là kết bạn với người dân nước đó. Qua video clip của mình, tôi mong càng nhiều bạn Trung Quốc tìm hiểu tôi, tìm hiểu Việt Nam, đồng thời cũng mong càng nhiều bạn Việt Nam tìm hiểu Trung Quốc”.

   Chị Nguyễn Thị Êm cho biết, chị rất mong trở thành một “cầu nối” kết nối văn hoá hai nước Trung-Việt trong thời đại video clip, chị tin chắc rằng, từ “con người”, đơn vị nhỏ nhất trong xã hội để nhìn nhận hai nước Trung-Việt, chắc sẽ có hiệu quả bất ngờ.

Biên tập viên:Sảnh Hoa