Mẫn Linh

Miệng súng dính máu bắn thủng “dân chủ kiểu Mỹ”

08-12-2021 14:17:24(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Miệng súng dính máu bắn thủng “dân chủ kiểu Mỹ”_fororder_2

Mới đây, Nghị sĩ bang Ken-túc-ky, Mỹ Thô-mát Ma-xi (Thomas Massie) đăng ảnh chụp chung cả nhà chào mừng lễ Nô-en trên Twitter, nam thanh nữ tú, già trẻ lớn nhỏ mỗi người đều tay cầm một khẩu súng với nụ cười rạng rỡ trên môi. Chính vài hôm trước, Mỹ một lần nữa xảy ra vụ nổ súng trong trường học, một học sinh cấp 3, 15 tuổi ở bang Mi-chi-gân đã nổ súng vào 4 học sinh, khẩu súng trong tay cậu bé chính là món quà Nô-en nhận từ cha mẹ.

Theo thống kê liên quan, Mỹ có luật pháp kiểm soát súng yếu kém nhất và sở hữu số súng nhiều nhất thế giới với khoảng 393 triệu khẩu súng.

Vì sao nhiều mạng sống chết oan dưới bạo lực súng đạn như vậy cũng không thể thức tỉnh Chính phủ Mỹ áp dụng biện pháp? Việc kiểm soát súng ở Mỹ vì sao khó khăn như vậy?

Một mặt, bản thân chế độ chính trị và pháp luật của Mỹ có nhiều tệ hại chồng chất lâu ngày, là nguyên nhân trực tiếp nhất cản trở dự luật kiểm soát súng được thông qua.

Trong vấn đề kiểm soát súng cũng ám ảnh nền chính trị bị thao túng bởi tiền bạc. Vì vậy, tại Mỹ, có nhiều mạng sống liên tiếp mất đi bởi các vụ nổ súng, tuy nhiên, các chính khách không những không chút động lòng, mà còn lửa cháy thêm dầu.

Riêng vấn đề kiểm soát súng thì đã bộc lộ rõ nét tệ hại của dân chủ kiểu Mỹ. Thử hỏi vấn đề liên quan quyền sống cơ bản nhất này, các chính khách Mỹ liệu có dám đưa vào chương trình nghị sự của cái gọi là “Hội nghị Thượng đỉnh dân chủ” sắp diễn ra hay không? Cái gọi là “Hội nghị Thượng đỉnh dân chủ” chẳng qua là một buổi biểu diễn chính trị hô hào dân chủ nhưng thực tế lại phản dân chủ do Oa-xinh-tơn sắp đặt.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập