Kiều Quân

Thôi, tha lỗi cho ông Colin Powell đi, ông ấy cũng là nạn nhân

20-10-2021 16:17:08(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Thôi, tha lỗi cho ông Colin Powell đi, ông ấy cũng là nạn nhân_fororder_CCTV-0013802

Cựu Ngoại trưởng Mỹ đã qua đời vì biến chứng của Covid-19. Theo thường lệ, những người đã qua đời được tôn trọng, nhưng trên mạng xã hội, người Mỹ vừa qua đời này lại bị cư dân mạng mắng chửi đến mức lên top (đầu bảng) từ khóa tìm kiếm. Những bình luận của cư dân mạng phần lớn là chỉ trích và trào phúng ông hồi năm đó nặn ra lời nói dối rằng, “I-rắc sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt” bằng một chiếc lọ chứa bột màu trắng. Tại đây, tôi muốn nói, không nên mắng chửi ông Powell, vì ông cũng là nạn nhân của chủ nghĩa bá quyền Mỹ.

Ông Powell phục vụ quân ngũ 35 năm, từng hai lần được cử đi tham chiến tại Việt Nam. Trong cuốn tự truyện của mình, ông viết rằng, chiến tranh Việt Nam luôn là cơn ác mộng của ông, ông cho rằng sự lãnh đạo của Mỹ khi đó là không hiệu quả.

Sau chiến tranh Việt Nam, ông Powell bắt đầu phục vụ tại Lầu năm góc. Là một quân nhân, ông Powell đã lần lượt tham gia và chỉ huy nhiều cuộc hoạt động quân sự do Mỹ phát động, trong đó bao gồm cuộc xâm lược Pa-na-ma, đưa quân tới Phi-líp-pin, can thiệp vũ trang Xô-ma-li, Chiến tranh vùng Vịnh, Chiến tranh I-rắc, Chiến tranh Áp-ga-ni-xtan. Vì cần giải thích với bên ngoài về “tính hợp pháp” của những hoạt động quân sự này của Mỹ, ông Powell còn được coi là “người phát ngôn chiến tranh” của Mỹ.

Tuy được coi là “người phát ngôn chiến tranh”, nhưng thực ra ông Powell thuộc phe bồ câu, ông đã tưng nhiều lần tranh cãi với Tổng thống Bush, thậm chí còn rất dữ dội về vấn đề có cần phát động Chiến tranh I-rắc hay không.  Nhưng các thành viên của Chính quyền Bush khi đó như Phó Tổng thống Cheney, Thứ trưởng Quốc phòng Wolfowitz, Bộ trường Quốc phòng Rumsfeld, Cố vấn an ninh quốc gia Rice, v.v, đều thuộc phe diều hâu, đều là những người ủng hộ chủ nghĩa bá quyền và chiến lược đánh đòn phủ đầu của Mỹ, vì vậy không ngại nặn ra những thông tin tình báo giả. Thật không may ông Powell một lần nữa trở thành nạn nhân của chủ nghĩa bá quyền Mỹ. Tại Liên Hợp Quốc, ông Powell đưa ra chiếc lọ chứa “bột trắng” và bịa đặt lời nói dối rằng,  “I-rắc sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt”. Điều này cũng là bất đắc dĩ, nhưng đây là chức trách của ông, không thể không làm.

Thôi, tha lỗi cho ông Colin Powell đi, ông ấy cũng là nạn nhân_fororder_CCTV-0013803

Sở dĩ “hảo tâm” của ông Powell không được “đền đáp”, phần lớn là do Mỹ lún sâu vào vũng lầy cuộc chiến  I-rắc kéo dài nhiều năm. Cựu Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm đã công khai  mắng ông Powell: không phải ông nói rằng, I-rắc sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt sao? Họ không có, nhưng Mỹ vẫn phát động chiến tranh. Ông phải chịu trách nhiệm trước việc chúng ta lâm vào cuộc chiến thảm khốc ở Trung Đông .

Có thể nói, chiếc lọ chứa bột trắng này đã trở thành nỗi nhục của cả đời ông Powell. Ông sau đó từng nhiều lần sám hối trước công chúng: Tôi cảm thấy hối hận trước việc này, đây là một trong những thất bại lớn của tôi, cũng là một trong những thất bại gây ảnh hưởng sâu rộng nhất.

Nỗi bi ai của ông Powell là ông đã sống trong thời đại ngày nay của Mỹ. Vì bảo vệ vị thế bá quyền trên toàn cầu, Mỹ luôn chèn ép nước khác dựa trên ưu thế trong các lĩnh vực kinh tế, quân sự, khoa học công nghệ, v.v, của nước mình, thậm chí can thiệp bằng vũ lực và phát động chiến tranh. Cho dù ông Powell khi đó không bịa đặt lời nói dối, Mỹ vẫn sẽ phát động chiến tranh I-rắc với lý do khác. Điều này quyết định bởi bản chất chủ nghĩa bá quyền của Mỹ. Vì vậy, xét từ góc độ này, ông Powell cũng là nạn nhân của chủ nghĩa bá quyền Mỹ.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập