La Thành

#Bìnhluận Sự thật không mua được bằng nhiều tiền

19-10-2021 11:14:48(GMT+08:00)
Chia sẻ:

#Bìnhluận Sự thật không mua được bằng nhiều tiền_fororder_shoum20211019b

Truyền thông Dim-ba-bu-ê mới đây đưa tin, Chính phủ Mỹ thông qua Đại sứ quán nước này tại Dim-ba-bu-ê tài trợ các cơ quan liên quan để tổ chức hội thảo, mua tin của nhà báo làm việc cho các hãng truyền thông tư nhân với giá 1000 USD/bài, yêu cầu các nhà báo đó viết bài tiêu cực về các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Dim-ba-bu-ê.

Ngày 21/9, “The Herald”, tờ báo lớn nhất của Dim-ba-bu-ê đưa tin, từ ngày 14-15/9, một cơ quan được gọi là “Quỹ ủy thác Thúc đẩy phát triển thông tin” mời 12 phóng viên đến từ các hãng truyền thông tư nhân của Dim-ba-bu-ê và các nước lân cận tham gia hội thảo. Trong thời gian hội thảo, cơ quan này đào tạo các phóng viên, yêu cầu họ nhắm mục tiêu vào ngành khai thác mỏ, xây dựng, năng lượng, cơ sở hạ tầng v.v., những lĩnh vực mà doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư nhiều, tập trung vào các “vấn đề” của các doanh nghiệp Trung Quốc, đưa tin về các chủ đề như: vi phạm luật lao động, phá hoại môi trường, xung đột với người dân địa phương v.v. Hội thảo lần này đã được Đại sứ quán Mỹ tại Dim-ba-bu-ê tài trợ.

Một phóng viên tham gia hội thảo tiết lộ với tờ “The Herald” rằng, các phóng viên được giao “chủ đề đưa tin” theo lĩnh vực chuyên ngành của mình và khu vực sở tại, “nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo” là đưa tin tiêu cực liên quan Trung Quốc. Sau khi bài báo được đăng, phóng viên sẽ được nhận thù lao của Đại sứ quán Mỹ tại Dim-ba-bu-ê thông qua cơ quan đại diện với giá 1 bài 1000 USD.

Rất tiếc đây không phải là trường hợp cá biệt. Ngày 21/4 năm nay, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã xem xét thông qua “Dự luật  Cạnh tranh chiến lược năm 2021”. Dự luật này hòng can thiệp dư luận, vung tiền để bôi nhọ Sáng kiến “Một vành đai, một con đường”. Dự luật ghi rõ, hy vọng mỗi tài khóa từ năm 2022 đến năm 2026, Mỹ đều có thể chi khoảng 300 triệu USD cho các biện pháp khác nhau để chống “sức ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc”, một phần trong số khoản đó sẽ chi cho “các phương tiện truyền thông độc lập” và các tổ chức dân sự với cái gọi là “bên thứ ba”, để đưa tin chống Trung Quốc, tung “tin tiêu cực” liên quan đến Sáng kiến “Một vành đai một con đường” của Trung Quốc.

Mỹ luôn tự xưng “tự do ngôn luận”, nhưng lại đưa ra dự luật một cách trần trụi , mua chuộc các phương tiện truyền thông một cách trắng trợn, can thiệp dư luận. Cách làm này sẽ có hiệu quả ra sao? Chỉ có thể vấp phải phản đối mạnh mẽ của Chính phủ và người dân địa phương.

#Bìnhluận Sự thật không mua được bằng nhiều tiền_fororder_shoum20211019

#Bìnhluận Sự thật không mua được bằng nhiều tiền_fororder_shoum20211019a

Tờ “The Herald” đăng bài bình luận chỉ rõ, công bằng chính nghĩa không có giá cả, công bằng, chính nghĩa không cần mua bằng tiền. Phó Tổng thống, Bộ trưởng Y tế Dim-ba-bu-ê Chiwenga cho biết, một số nước phát triển phớt lờ tình trạng vắc-xin ngừa COVID-19 phân phối không cân bằng trên toàn cầu, chỉ lo tích trữ vắc-xin cho nước mình. Trong khi Trung Quốc không chỉ hỗ trợ Dim-ba-bu-ê, mà còn chủ động giúp đỡ các nước đang phát triển khác trên thế giới trong việc phòng, chống đại dịch.

Điều đáng tiếc là, Mỹ hoảng sợ cạnh tranh đến từ Trung Quốc, cố tình làm bậy giống như kẻ bắt nạt học đường , hối lộ nhà báo, bịa đặt lời nói dối, kích động phân biệt chủng tộc và thù hận, mưu toan phá hoại đà phát triển của các doanh nghiệp Trung Quốc tại Dim-ba-bu-ê.

#Bìnhluận Sự thật không mua được bằng nhiều tiền_fororder_shoum20211019c

Đúng như cư dân mạng để lại bình luận trên tài khoản mạng xã hội của Đại sứ quán Mỹ tại Dim-ba-bu-ê: Nếu Mỹ thật sự chân thành, nước này nên đào tạo kỹ thuật công trình cho Dim-ba-bu-ê thay vì đầu tư vào việc truyền bá thông tin theo kiểu “chủ nghĩa khủng bố” như vậy.

 

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập