Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 11/9/2001, trong lãnh thổ Mỹ xảy ra vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Sau đó, Mỹ đã đánh trả, với cái cớ chống khủng bố và tổ chức Ta-li-ban từ chối giao nộp Bin Laden, Mỹ xâm nhập Áp-ga-ni-xtan và lật đổ chính quyền Ta-li-ban. 20 năm sau, chiến tranh dài nhất lịch sử Mỹ này cuối cùng đã bế mạc. Quân Mỹ vội vã rút khỏi Áp-ga-ni-xtan, chứng kiến tổ chức Ta-li-ban vốn bị Mỹ coi là cái gay trong mắt đã một lần nữa nắm quyền tại Áp-ga-ni-xtan.
Mỹ phát động cuộc chiến này vốn là vì chống khủng bố. Nhưng, trong 20 năm qua, tình trạng tấn công khủng bố ở Áp-ga-ni-xtan lại ngày một tồi tệ hơn, số lượng tổ chức khủng bố hoạt động trong lãnh thổ Áp-ga-ni-xtan không giảm, thậm chí còn tăng. Lúc vừa lên nắm quyền, Tổng thống Mỹ Biden từng nói: “Nước Mỹ đã trở lại”! Đúng vậy, nước Mỹ đã trở lại. Sau 20 năm chiến tranh chống khủng bố, nước Mỹ đã trở lại “điểm xuất phát”.