Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, khi trả lời phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc, người Áp-ga-ni-xtan Emal Ahmadi nhớ lại hình ảnh nhà anh—một nhà ở bình thường tại Thủ đô Ca-bun, Áp-ga-ni-xtan bị quân Mỹ ném bom hơn 10 ngày trước, anh nói: “Tôi ghét quân Mỹ, họ đã giết hại 10 người thân vô tội của tôi”.
Ngày 30/8, hôm thứ hai sau khi xảy ra bi kịch này, Mỹ vộ vã hoàn thành hành động rút quân khỏi Áp-ga-ni-xtan. Anh Emal Ahmadi cho biết, tính đến nay, anh cùng gia đình không hề nhận được bồi thường và lời thăm hỏi từ Mỹ. Chiến tranh Áp-ga-ni-xtan kéo dài 20 năm do Mỹ phát động đã kết thúc, để lại nỗi đau đớn vô tận cho anh.
Đúng như Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nhấn mạnh tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra vào ngày 10/9: “Mỹ là người gây ra vấn đề Áp-ga-ni-xtan, cần phải rút ra bài học một cách sâu sắc. Sự chấm dứt của hành động can thiệp quân sự của Mỹ nên là sự mở đầu cho gánh chịu trách nhiệm thực sự. So với các nước, Mỹ có nghĩa vụ lớn hơn viện trợ kinh tế, dân sinh và nhân đạo cho người dân Áp-ga-ni-xtan, giúp Áp-ga-ni-xtan bảo vệ ổn định, phòng chống hỗn loạn, ngăn chặn mối đe dọa từ khủng bố, thực hiện bước phát triển lành mạnh dưới tiền đề tôn trọng chủ quyền và độc lập của Áp-ga-ni-xtan”.