Theo tin Đài chúng tôi: Tối 29/8, quân Mỹ đóng tại Áp-ga-ni-xtan một lần nữa sử dụng máy bay không người lái tiến hành “tấn công quân sự chuẩn xác” tại Ca-bun, mục tiêu là một khu dân cư, làm 10 dân thường thiệt mạng, trong có trẻ em nhỏ tuổi nhất mới chỉ 2 tuổi.
Hơn 20 năm qua, biên bản về quân Mỹ đóng tại Áp-ga-ni-xtan ngộ sát và đánh bom nhầm đã quá nhiều. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi trước ngày 31/8, sau khi vụ nổ xảy ra tại Sân bay quốc tế Ca-bun ngày 26/8, quân Mỹ đã xả súng vô mục tiêu vào dân thường, ngày 29 lại một lần nữa đánh bom nhầm khu dân cư, trước khi rút quân toàn bộ, Mỹ còn nợ nhân dân Áp-ga-ni-xtan bao nhiêu xương máu?