Duy Hoa

Học giả Mỹ vạch trần lịch sử đen tối của trường nội trú dành cho thổ dân ở Mỹ – Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mỹ hoàn toàn không xứng đáng làm “vệ sĩ nhân quyền”

31-07-2021 14:01:05(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 30/7, tại buổi họp báo thường kỳ, khi trả lời câu hỏi về lịch sử đen tối của trường nội trú dành cho thổ dân ở Mỹ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên chỉ rõ, sự thật đã chứng minh nhiều lần, Mỹ hoàn toàn không xứng đáng làm “vệ sĩ nhân quyền”, càng không đủ tư cách làm “cha thầy lên mặt hống hách”.

Học giả Mỹ vạch trần lịch sử đen tối của trường nội trú dành cho thổ dân ở Mỹ – Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mỹ hoàn toàn không xứng đáng làm “vệ sĩ nhân quyền”_fororder_原住民寄宿学校1

Mới đây, nhiều học giả nghiên cứu về thổ dân ở Mỹ lên tiếng qua truyền thông Mỹ, vạch trần lịch sử đen tối của trường nội trú dành cho thổ dân ở Mỹ. Các học giả cho biết, đa số người Mỹ chưa ý thức được, thảm họa về trường nội trú dành cho thổ dân ở Ca-na-đa cũng từng xảy ra tại Mỹ từ năm 1869 đến năm 1978. Ở Mỹ, hàng chục nghìn trẻ em thổ dân bị xóa tên khỏi cộng đồng bộ lạc, bị cưỡng ép đến trường nội trú do chính phủ hoặc giáo hội quản lý, và truyền bá tư tưởng “xuất thân thổ dân là nguồn gốc sỉ nhục”.

Khi trả lời câu hỏi liên quan, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, xuất phát từ nhu cầu chủ nghĩa thực dân và diệt chủng văn hóa, Chính phủ Mỹ giấu giếm lịch sử này, dẫn đến nhiều người Mỹ không hiểu biết về sự thật này.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập