Sảnh Hoa

Câu chuyện về Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình với “giường lò điện”

17-03-2021 09:38:35(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Các bạn thân mến, “Khang” trong tiếng Trung là mặt bằng hình chữ nhật được xây bằng gạch hoặc đất nung dùng làm giường ngủ ở một số nơi miền Bắc Trung Quốc, bên trong có đường ống nối với bếp, bên ngoài nối với ống khói, chỉ cần bếp nổi lửa, khói nhiệt độ cao sẽ dẫn từ bếp đến ống khói dưới giường, sau đó thoát ra từ ống khói, chỉ cần một lúc, cả chiếc giường đều sẽ ấm lên, người ngồi hoặc nằm trên giường sẽ cảm thấy rất thoải mái. Trong các toà nhà cao tầng trong thành phố rất hiếm thấy giường lò đất, nhưng ở vùng nông thôn, người dân vẫn sử dụng giường lò đất. Trong Hai kỳ họp vừa qua, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đặt ra một câu hỏi với đại biểu Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hải: “Giường lò điện của bà con dân làng như thế nào?”. Vì sao Chủ tịch Tập Cận Bình quan tâm đến “giường lò đất” như vậy? Trong chương trình hôm nay, Sảnh Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn về câu chuyện giữa Chủ tịch Tập Cận Bình với “giường lò điện”.

Huyện Hỗ Trợ ở tỉnh Thanh Hải là huyện tự trị dân tộc Thổ duy nhất của Trung Quốc, nơi đây từng là vùng đặc biệt nghèo khó, một số thôn làng ở các vùng sâu vùng xa, thôn Ban Nhạn chính là một trong số đó. Các ngôi nhà làm bằng đất chính là nhà ở của bà con dân làng. Tường của mỗi căn nhà trên vùng cao nguyên hoàng thổ đều bị ảnh hưởng bởi gió mưa. Trồng trọt khó, nước sạch khó, đi học khó, khám bệnh khó, đi lại khó, lấy vợ khó, 6 cái “khó” trước đây từng khái quát tình hình làng Ban Nhạn. Đứng trước điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, xóa đói giảm nghèo bằng di dời tái định cư đã trở thành biện pháp triệt để “dọn nhà nghèo”, “trừ gốc nghèo” của thôn Ban Nhạn.

Câu chuyện về Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình với “giường lò điện”_fororder_1

Bộ mặt cũ của thôn Ban Nhạn chụp ngày 1/11/2016

Ngày 23/8/2016 là ngày mà bà con thôn Ban Nhạn luôn ghi nhớ, hôm đó, trời mưa phùn, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đi qua đường gập ghềnh chưa hoàn tất công trình, đến hỏi thăm bà con ở thôn mới vẫn đang xây dựng. Chủ tịch Tập Cận Bình đi vào nhà ở mới của bà con Lữ Hữu Kim, tìm hiểu tình hình nhà ở và tiến triển thi công, hỏi thăm hiệu quả của giường lò, lúc đó thôn Ban Nhạn còn chưa có “giường lò điện”, trong nhà của bà con toàn là giường lò đất, phải nhét đầy phân bò, rơm rạ, xỉ than vào trong lò đốt lên làm ấm, có lúc đến nửa đêm thì giường đã lạnh, còn phải cẩn thận xem giường lò có bị nứt không, nếu không rất dễ bị ngộ độc khói than.

Câu chuyện về Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình với “giường lò điện”_fororder_2

Câu chuyện về Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình với “giường lò điện”_fororder_3

Câu chuyện về Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình với “giường lò điện”_fororder_4

Thôn mới Ban Nhạn đang xây dựng

Khi khảo sát trong thôn, Chủ tịch Tập Cận Bình nói, nhất định phải xây dựng tốt công trình di dời tái định cư, đảm bảo chất lượng để bà con dọn đến nơi ở mới. Ngày 7/11/2016, bà con thôn Ban Nhạn đã đón chào việc mừng chung: Chuyển đến nhà mới!Bà con đã đáp “chuyến xe hạnh phúc” giảm nghèo chuẩn xác chuyển đến khu nhà mới ở bên đường dưới núi, bắt đầu cuộc sống mới. Sau khi chuyển đến thôn mới, vấn đề khói than bốc lên từ giường lò đất của mỗi nhà dân được giải quyết hoàn toàn. Từ năm 2018, cả thôn Ban Nhạn có 369 hộ, mỗi hộ lần lượt đã lắp 2 chiếc giường lò điện rộng 6 mét vuông, trên bề mặt giường đất ngày xưa lắp thêm một tấm tản nhiệt bằng sợi than, triệt để chia tay giường lò đất đốt rơm rạ và phân bò. Tổng lượng tiêu hao điện trong 10 tiếng đồng hồ của giường lò điện chỉ có 1,2 số điện, tính theo mùa dùng lò sưởi 180 ngày của tỉnh Thanh Hải, sử dụng lò sưởi trong cả mùa đông mới chỉ mất hơn 100 Nhân dân tệ tiền điện, dù ngoài cửa tuyết rơi phủ trắng, đêm mùa đông của thôn Ban Nhạn cũng không còn thấy rét.

Câu chuyện về Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình với “giường lò điện”_fororder_5

Bà con dân làng đang điều khiển nhiệt độ “giường lò điện “

Hiện nay, thôn mới Ban Nhạn sạch sẽ và tươi đẹp, ngập tràn bầu không khí nông thôn mới, nhà ở của bà con đều có tủ lạnh, máy giặt, v.v.. Mọi người đều cố gắng nghĩ cách làm giàu: Mở căng-tin, mở xưởng nấu rượu, v.v..

Trong Hai kỳ họp năm nay, ông Ashengqing, đại biểu đến từ huyện Hỗ Trợ tỉnh Thanh Hải đã thay mặt bà con mời Tổng Bí thư: “Mong Tổng Bí thư đến thăm thôn làng chúng tôi, ăn thịt lợn Bát Mi, uống rượu trắng”.

Giường lò điện là như vậy? Nhà xí sử dụng hệ thống xả nước hay nhà xí xổm khô? Nghề thêu làm sao giúp cho xoá đói giảm nghèo? Mỗi một thôn làng, mỗi một việc nhỏ, chỉ cần là liên quan đến việc ấm no của bà con dân làng, đều là việc lớn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình quan tâm.

Câu chuyện về Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình với “giường lò điện”_fororder_6

Bộ mặt mới của thôn mới Ban Nhạn, huyện Hỗ Trợ hiện nay

 

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập