Sảnh Hoa

Các bạn hãy thưởng thức những bài thơ về mùa xuân do Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trình đọc

24-02-2021 09:34:26(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Sau Tết Tân Sửu, bầu không khí mùa xuân ngày càng đậm đà. Làm thơ, uống trà, ngắm hoa, v.v., là tập tục truyền thống mà mọi người đều tham gia trong dịp Tết. Chủ tịch Tập Cận Bình yêu thơ, cũng hiểu thơ, Chủ tịch từng trích dẫn những câu thơ kinh điển về “mùa xuân” tại nhiều trường hợp, ca ngợi mùa xuân, chúc phúc tương lai. Trong chương trình Kể chuyện Tập Cận Bình hôm nay, chúng ta hãy đi cùng nhịp bước mùa xuân, cùng thưởng thức những bài thơ về mùa xuân mà Chủ tịch Tập Cận Bình từng ngâm những câu thơ về mùa xuân, cảm nhận lời chúc tốt đẹp và gửi gắm hy vọng chân thành.

Các bạn hãy thưởng thức những bài thơ về mùa xuân do Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trình đọc_fororder_1

Chịu sự ảnh hưởng của Covid-19, “ăn Tết tại chỗ” đã trở thành cách ăn Tết mà được đông đảo người dân Trung Quốc ủng hộ trong dịp Tết năm nay. Khoảng cách không thể ngăn cản tình thương yêu. Chủ tịch Tập Cận Bình từng trích dẫn bài thơ “Du Tử Ngâm” của nhà thơ Trung Quốc Mạnh Giao, bày tỏ tình thương gia đình đầm ấm: “Từ mẫu thủ trung tuyến, Du tử thân thượng y. Lâm hành mật mật phùng, Ý khủng trì trì quy. Thuỳ ngôn thốn thảo tâm, Báo đắc tam xuân huy. Bài thơ tạm dịch nghĩa là: “Sợi chỉ trong tay mẹ hiền, Nay đang ở trên áo người đi xa. Lúc mới lên đường, mẹ khâu kỹ càng, Có ý sợ con chậm trễ trở về. Ai dám nói rằng tấm lòng của một tấc cỏ, Lại có thể báo đáp được ánh nắng của ba xuân?”. Bài thơ này do nhà thơ Mạnh Giao viết vào lúc 50 tuổi, cuộc đời nhà thơ Mạnh Giao lúc đó có thăng có trầm, điều khiến ông tưởng nhớ nhất chính là người mẹ may quần áo trước ông chuẩn bị lên đường xa nhà. Tình thương yêu giữa bố mẹ và con cái, tình thương nhớ nhà của những người xa nhà, đều được thể hiện tinh tế sâu sắc trong bài thơ này. Chủ tịch Tập Cận Bình cảm thán nói: “Từ xưa đến nay, dân tộc Trung Hoa luôn coi trọng gia đình và tình thân”.

Các bạn hãy thưởng thức những bài thơ về mùa xuân do Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trình đọc_fororder_2

Mùa xuân có ngụ ý hy vọng. Chủ tịch Tập Cận Bình từng dùng một câu “Rừng xanh lá non thúc lá già, nước chảy sóng sau đẩy sóng trước” để tổng kết chủ đề thời đại sáng tạo cải cách. Sức mạnh của hoa cỏ mùa xuân đâm chồi nảy mầm đến từ bản lĩnh không ngừng đổi mới của thiên nhiên; Tiến bộ của xã hội, phát triển của đất nước được thúc đẩy qua cải cách sâu rộng, không ngừng sáng tạo. Năm ngoái, cùng với gió xuân cải cách mở cửa, thành phố Thâm Quyến và Phố Đông ở Thượng Hải phát triển bừng bừng đã lần lượt đón chào sinh nhật “40 tuổi” và “30 tuổi”; Khám chữa bệnh từ xa, giáo dục trực tuyến, làm việc trực tuyến, v.v., được ứng dụng rộng rãi, dịch vụ công tác quản lý nhà nước “được phổ biến trên mạng” thành trạng thái bình thường; Máy thăm dò sao hoả đầu tiên Trung Quốc “Thiên Vấn-1” được phóng thành công lên vũ trụ, v.v., tất cả những điều này đều tràn đầy hy vọng như mùa xuân, đánh dấu sức mạnh tiến lên và nhiệt độ dân sinh cải cách đổi mới, cũng thể hiện tinh thần thời đại “Muôn người chung sức cố lên làm, càng khó khăn thì càng tiến lên”.

Các bạn hãy thưởng thức những bài thơ về mùa xuân do Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trình đọc_fororder_4

Trung Quốc luôn là nước khởi xướng, thúc đẩy và thực hiện kiên định chủ nghĩa đa phương. “Một cây làm chẳng nên non, trăm hoa đua nở sắc xuân đầy vườn”. Chủ tịch Tập Cận Bình từng nhiều lần dùng danh ngôn kinh điển này tuyên dương thái độ tìm kiếm điểm tương đồng và tinh thần bao dung. Đứng trước tình hình ngược chiều chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ không ngừng ngóc đầu, Chủ tịch Tập Cận Bình từng nhiều lần bày tỏ thái độ Trung Quốc trên vũ đài quốc tế, đưa ra hàng loạt quan điểm mới và tư tưởng mới về việc thúc đẩy hợp tác đa phương, hội tụ nhận thức chung chủ nghĩa đa phương bằng trí tuệ Trung Quốc và phương án Trung Quốc.

Các bạn hãy thưởng thức những bài thơ về mùa xuân do Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trình đọc_fororder_3

Kể từ khi xảy ra dịch Covid-19 đến nay, y tế công cộng trên toàn cầu đứng trước mối đe dọa nghiêm trọng, kinh tế thế giới bị suy thoái nghiêm trọng, nhân loại đã trải qua nhiều khủng hoảng hiếm thấy trong lịch sử. Chủ tịch Tập Cận Bình từng gửi gắm hy vọng và chúc phúc “phượng hoàng niếp bàn, bắt đầu cuộc sống mới” cho cả thế giới sau Covid-19 bằng câu thơ “Thuyền chìm bên cạnh ngàn buồm lướt, Cây bệnh xuân xanh vạn khóm dày”.

Niềm vui mùa xuân đến từ muôn vàn sự vật ra đời: Điều hấp dẫn trong mùa xuân, bắt nguồn từ trăm hoa đua nở.

Chương trình hôm nay xin khép lại tại đây, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập