La Thành

#KểchuyệnTậpCậnBình Cùng Tổng Bí thư Tập Cận Bình đi “thăm thân” “chúc Tết”

16-02-2021 16:10:58(GMT+08:00)
Chia sẻ:

#KểchuyệnTậpCậnBình Cùng Tổng Bí thư Tập Cận Bình đi “thăm thân” “chúc Tết”_fororder_bainian20210215

Tết Nguyên Đán là ngày Tết cổ truyền quan trọng nhất trong lòng người dân Trung Quốc và Việt Nam. Hôm nay mùng 4 Tết, người dân hai nước đều bận rộn đi “thăm thân”, “chúc Tết”. Chịu tác động của dịch COVID-19, phương thức thăm thân và chúc Tết năm nay có vẻ khác với mọi năm. 

Kể từ Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay, trước mỗi dịp Tết Nguyên Đán, hương vị Tết ngày càng nồng thắm, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đều đi sâu vào cơ sở, đến cạnh quần chúng nhân dân, đây là một lời hẹn bất chấp mưa gió.

Ngày 3/2/2013 tức 23 tháng Chạp âm lịch là ngày Táo Quân, ở thôn Nguyên Cổ Đôi, xã Điền Gia Hà, huyện Vị Nguyên, tỉnh Cam Túc, ông Mã Cương, Đảng viên 80 tuổi trước cổng nhà đã nghe thấy tiếng hỏi thăm thân thiết: “Chào cụ Cương, cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tôi đến chúc Tết cụ đây”.

Người đến chúc Tết chính là Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Đồng chí bước vào trong sân, nhìn thấy mấy căn nhà cũ nát và thấp xung quanh, đồng chí quan tâm và hỏi: “Nhà cụ xây vào năm nào? đã ở được bao lâu?” đồng chí vừa tìm hiểu tình hình, vừa bước vào một căn nhà hướng nam của cụ Mã Cương, các bức tường đen mịt đang dán một lớp giấy dày để tránh bụi rơi xuống.

Cụ Mã Cương nhớ lại hình ảnh lúc đó cho biết: “Sau khi Tổng Bí thư bước vào nhà, liền ngồi lên giường lò bất chấp có sạch hay không, và trò chuyện việc nhà với tôi, tôi rất cảm động”.

#KểchuyệnTậpCậnBình Cùng Tổng Bí thư Tập Cận Bình đi “thăm thân” “chúc Tết”_fororder_bainian20210215a

Nhìn lại xung quanh, Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ một vại nước gần cửa nhà và hỏi: “Nước uống nhà cụ lấy từ đâu?” Được biết nước trong vại nước là nước suối, Tổng Bí thư nói: “Để tôi uống thử xem.” Tổng Bí thư liền lấy gáo múc nước uống một ngụm. Khi đứng dậy đi ra ngoài, nhìn thấy mì cán trên thớt, Tổng Bí thư Tập Cận Bình tay cầm cái mẹt, cười và nói với cụ Mã Cương: “Tôi thấy mì cán của cụ, có thể không bằng trình độ của tôi, nếu tôi cán bột mì chắc chắn sẽ tốt hơn cụ, sợi mỳ cụ thái không đều lắm”. Câu nói trên khiến mọi người đều vui cười.

Được biết Tổng Bí thư đến thăm các Đảng viên kỳ cựu, bà con cũng đi theo đến nhà cụ Mã Cương, mọi người vây quanh Tổng Bí thư Tập Cận Bình, vỗ tay chúc Tết nhau. Dưới nắng ấm ngày đông, Tổng Bí thư cùng bà con trò chuyện trong sân, tìm hiểu tình hình sản xuất nông nghiệp của thôn, cuộc sống và tình hình đi ra ngoài làm thuê của mọi người, Tổng Bí thư còn hứng thú trao đổi với bà con phong tục tập quán ăn Tết ở miền Bắc tỉnh Thiểm Tây. Khi chia tay, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói với mọi người một cách chứa đựng tình cảm rằng: “Đảng và Chính phủ coi trọng cao độ công tác xóa nghèo và phát triển, nhất định sẽ ủng hộ và hỗ trợ bà con lớn hơn nữa, bà con phải phát huy tinh thần tự lập tự cường, định hướng đúng con đường phát triển, thiết thực và chăm chỉ làm việc, chúng ta hãy cùng nỗ lực, làm cuộc sống ngày càng khá lên, sớm thay đổi diện mạo nghèo khó”.

#KểchuyệnTậpCậnBình Cùng Tổng Bí thư Tập Cận Bình đi “thăm thân” “chúc Tết”_fororder_bainian20210215b

Trong năm đó, 447 hộ dân thôn Nguyên Cổ Đôi đều nhận được quà Tết của Tổng Bí thư Tập Cận Bình: mỗi hộ 2 túi bột mì, 2 thùng dầu ăn, 10 cân thịt lợn, một chăn bông, 4 câu đối Tết, 1,5 cân kẹo hoa quả, 1,5 cân hạt dưa đen, các em học sinh nhận được cặp sách, hộp bút, từ điển. Sau đó, quảng trường nhỏ dựng lên biểu ngữ “Chúng ta hãy cùng nỗ lực, làm cuộc sống ngày càng khá lên” trở thành “điểm tiếp sức” tinh thần của cả thôn Nguyên Cổ Đôi, “thôn đầy bùn” trước đây đã biến thành “thôn làng tươi đẹp”.

#KểchuyệnTậpCậnBình Cùng Tổng Bí thư Tập Cận Bình đi “thăm thân” “chúc Tết”_fororder_bainian20210215c

Việc này diễn ra trước thềm Tết Nguyên Đán đầu tiên sau khi đồng chí Tập Cận Bình được bầu làm Tổng Bí thư. Sau đó, việc đi sâu vào cơ sở trở thành hành trình đặc biệt trước thềm Tết Nguyên Đán hàng năm của đồng chí.

Hành trình vạn dặm, không quên ước nguyện ban đầu. Ước nguyện ban đầu này chính là ở trong cuộc sống tốt đẹp của bà con, ở trong tiếng cười vui vẻ của muôn vạn gia đình.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập