Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ca nhạc theo yên cầu-184
   2009-09-07 16:00:29    cri

Nghe Online

Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày nghỉ hè thoải mái, các bạn học sinh nay đã trở lại với mái trường thân yêu cùng thầy cô và các bạn, bắt đầu một năm học mới. Từ Bắc kinh xa xôi, LQ xin chúc các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và đạt thành tích tốt trong năm học mới này.

Mở đầu chương trình chúng ta cùng thưởng thức bài hát: Tương lai của chúng ta không phải là giấc mộng do anh Trương Vũ Sinh thể hiện theo yêu cầu của bạn Nguyễn Thị Giang ở đội 4, Ninh Mỹ, Hải Giang, Hải Hậu, Nam Định gửi tặng gia đình và các bạn cùng lớp cùng bạn Trang, Tin, Anh, Phúc, Trung, Tâm, Hưng, Thắng, chúc mọi người bình an, hạnh phúc. Bạn Nguyễn Thị Thu Phượng ở đội 8, thôn Phú Vinh, Đồng Phú, Đông Hưng, Thái Bình gửi tặng chị gái Nguyễn Thanh Phương, cô giáo chủ nhiệm và các bạn cùng lớp, chúc mọi người mạnh khỏe, đạt được ước mơ của mình. Bạn Nguyễn Thị Hương ở Giao Thủy, Nam Định gửi tặng gia đình, anh trai, chị gái, chúc gia đình ta mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc anh và chị thành công trên con đường mà mình đã chọn. Bạn Hồ Thị Ánh Hồng ở thôn 2, Đông Hòa, Đức Hòa, Đức Thọ, Hà Tĩnh gửi tặng các bạn Thơm, Trang cùng các bạn nghe đài, chúc các bạn vui vẻ, thành đạt, mong được làm quen với các bạn. Bạn Nguyễn Thanh Loan ở Vũ Bình, Kiến Xương, Thái Bình gửi tặng bạn Bùi Hồng Minh và các bạn nghe đài, chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Bạn Nguyễn Tấn Phát ở thôn 3, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk gửi tặng anh Phúc ở Thừa Thiên Huế với lời nhắn: anh sẽ vượt qua tất cả, chúc anh thành công.

Tiếp theo chúng ta cùng thưởng thức bài hát: Người tốt bình an suốt đời do chị Lý Na thể hiện theo yêu cầu của bạn Tô Thị Yến Trang thôn Lạc Thành Bắc, xã Tây Ninh, Tiền Hải, Thái Bình gửi tặng chú Nguyễn Văn Hòa ở Hải Dương và các bạn nghe đài, chúc chú và các bạn mạnh khỏe, đaṭ được ước mơ của mình. Bạn Phạm Văn Hùng thôn Chiềng Khạt 1, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa gửi tặng các bạn Ngọc Lan ở Lạng Sơn, bạn Lào Thị Phượng ở Bình Thuận, bạn Nguyễn Thị Anh Thư ở Kon Tum, chúc các bạn an khang, vui vẻ và liên hệ với mình. Bạn Phạm Xuân Hùng thôn Chiềng Khạt 1, xã Đồng Lương, Lang Chánh, Thanh Hóa gửi tặng bạn Phan Thị Học ở Bình Định và các bạn nghe đài, chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc. Bạn Vòng Tắc Sánh số nhà 911, tập đoàn 15, ấp Tân Hạnh, Xuân Bảo, Cẩm Mỹ, Đồng Nai gửi tặng gia đình cùng các bạn nghe đài, chúc gia đình ta và các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc. Bạn Đỗ Thị Hằng số nhà 24/18, khu phố 2, phường Tân Mai, TP Biên Hòa, Đồng Nai gửi tặng ông bà, bố mẹ với lời nhắn: Con rất nhớ ông bà, bố mẹ và các em, chúc gia đình ta mạnh khỏe, hạnh phúc. Bạn Hà Đức Cảnh ở làng Chuông, xã Văn Nho, Bá Thước, Thanh Hóa gửi tặng bạn Nông Hồng Ngọc với lời nhắn: nghe được bài hát này viết thư cho anh.

Tiếp theo chúng ta cùng thưởng thức bài hát: Cô gái Thiên trúc do chị Tổ Hải thể hiện theo yêu cầu của bạn Đặng Thị Trang ở xóm 3, Hoành Sơn, Giao Thủy, Nam Định gửi tặng chị Tuyết ở Thái Nguyên, anh Phạm Văn Hiếu ở Khánh Hòa, chúc chị và anh mạnh khỏe, thành đạt. Chúc anh Hiếu sinh nhật vui vẻ. Bạn Quốc Đạt số nhà 273, đường Hùng Vương, thôn 1, Bầu Zút, Chư Sê, Gia Lai gửi tặng các bạn nghe đài, mong được làm quen với các bạn. Bạn đỗ Xuân Diệu xóm 10, thôn Ô Trình, Thụy Trình, Thái Thụy, Thái Bình gửi tặng em trai và các bạn nghe đài, chúc em và các bạn thành công trên con đường mà mình đã chọn. Bạn Phạm Văn Cảnh ở xóm Chùa cũ, xã Đồng Du, Bình Lục, Hà Nam gửi tặng bạn Nguyễn Tấn Hùng ở nhóm "Thế giới Hoa Ngữ", chúc Hùng mạnh khỏe, học tập tiến bộ. Bạn Nông Thị Biên số nhà 145/1 đường Lê Văn Quới, khu phố 2, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng bạn bè gần xa và các bạn nghe đài, chúc các bạn vui vẻ, học tập tiến bộ.

Cuối cùng chúng ta cùng thưởng thức bài hát: Em là đóa hoa hồng của anh do anh Bàng Long thể hiện theo yêu cầu của bạn Nguyễn Thị Huế ở tổ 2, khu 9, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh gửi tặng người lính Kim Un Trang ở Khánh Hòa với lời nhắn: mình đã hồi âm cho bạn, khi nghe được bài hát này hồi âm cho Huế nhé. Bạn Nguyễn Văn Duẩn thôn Tự Trung, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương gửi tặng bạn Hà Thị Thúy Vân ở Thanh Hóa với lời nhắn: anh rất nhớ em, mong em giữ gìn sức khỏe. Bạn Duẩn cũng mong thông qua bài hát này làm quen với các bạn nghe đài. Bạn Dương Thị Kim Huệ xóm 11, thôn Tân Linh, Đại Từ, Thái Nguyên gửi tặng bạn Nông Phong Ba ở Tuyên Quang, Tạ Quốc Khánh ở Lạng Sơn, chị Lý Thị Tuyết ở Thái Nguyên và các bạn nghe đài, chúc mọi người mạnh khỏe, vạn sự như ý. Bạn Mùa A Chứ bản Hổi Dướng, xã Phỏng Lái, Thuận Châu, Sơn La gửi tặng bạn Hoàng Thị Hương ở Bắc Giang, chúc em tìm được việc làm, anh nhớ em nhiều. Bạn Ngô Thị Xoan ở xã Nam Tân, Nam đàn, Nghệ An gửi tặng anh Tuấn Anh với lời nhắn: cảm ơn những lời chúc mà anh đã gửi đến em. Bạn Phạm Thị Mỹ Hạnh xóm Sình Cọ, thôn Đức Giang 1, Lộc Đức, Bảo Lâm, Lâm Đồng gửi tặng bạn Uyên và các bạn cùng lớp, chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Bạn có nick là banglangtim19586@yahoo.com gửi tặng bạn có nick là nhulongl@yahoo.com với lời nhắn: em chúc anh tất cả, mong lời bài hát thay em nói lên tình cảm của em.